1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngủ, mê nói, có ai giống mình k nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 15/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ngủ, mê nói, có ai giống mình k nhỉ?

    hnay bà chị họ sang rủ mình sang nhà ngủ cùng vì chồng đi vắng nhưng ...........k dám sang dù cũng thích, vì sợ......khi ngủ lại nằm nói mê lung tung, lảm nhảm thì k hay, ngta biết nhược điểm mình
    mấy lần trước cũng thế có đứa e họ, nó cũng ở nhà 1mi`nh, mẹ nó đi nghỉ mát, nó rủ m sang ngủ cùng, toàn fải từ chối khéo : sợ lạ nhà k ngủ được
    cũng 1phần như thế, nhưng cái chính là sợ đêm lảm nhảm nói linhtinh thì chết, giờ có bảo cho mi`nh đi tham quan chơi đâu đó hay về quê chơi nói chung là ngủ qua đêm ở nơi khác k fải ở nhà là m sợ,
    sợ đêm nói mê linhtinh thì chết, hix
    làm sao để hết tật này nhỉ, lại còn nói rất to và rõ như đài phát thanh nữa chứ, m cũng thấy sợ m. đấy là nghe nói lại thế, nhưng có lẽ thật,
    nhiều lúc cứ thắc mắc k hiểu đêm m đã nói gì và nói ntn nữa
    sau này có đi chơi đâu như kiểu cùng gđ hay cơ quan chăc mình fải thuê riêng 1phòng ngủ, k ngủ chung với ai hết
    hixhix
  2. hhslaughter2002

    hhslaughter2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn hay mơ chuyên xấu nên sợ rồi, mà ngày nghĩ sao thì đêm mơ vậy, vậy thì cố gắng nghĩ toàn chuyện tốt đi, đêm sẽ mơ thấy chuyên tốt, dù có nói lảm nhảm cũng hay đấy bạn ạ
  3. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mình mệt mỏi, căng thẳng thì cũng mơ nói. Có khi rõ, có khi ko. Còn bt thì ko sao cả. Thế nên bạn đừng quá bức xúc hay suy nghĩ chuyện bà chị dâu, chuyện gđ, chuyện ty ...nữa. Nếu bạn mún bít đêm mình nói gì thì tốt nhất là bật đt lên ghi âm, chắc chắn sẽ bít thôi.
  4. tinyfoxmas

    tinyfoxmas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    Đợt nào tớ học ngoại ngữ nhiều, khi mơ toàn bật ra tiếng Anh mới kinh chứ. Hix
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chưa bị nói lung tung giống chủ topic. Nhưng trưa hôm qua nằm ngủ với mẹ, chả nhớ mơ cái gì mà lại cười 1 mình . Lúc ngủ dậy, mẹ hỏi: mơ gì mà vui, cười tươi thế , xấu hổ dễ sợ
  6. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Có sao đâu.Chẳng ai chê cười ấy cả.tớ khi đi ngủ lạ giường hoặc mệt quá đều thế.Nhưng mình có mờ ám j đâu mà sợ.Ngày xưa mẹ tớ cho tớ uống bột ngọc trai (ngọc trai thật tán nhỏ thành bột mịn) cũng đỡ đi nhiều
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi ng`, tớ rất muốn biết nhưng k sao biết được vì biết được m sẽ lảm nhảm vào lúc nào đâu, mà ghi âm làm sao được đến 8 tiếng nhỉ, đt thì lại càng k thể nhiều thế được, trừ máy ghi âm mayra k biết được lâu vậy k nữa hicc, mà chắc là Max nhỉ
    còn chuyện nói mê thì, tớ nói rất nhiều nhưng có 1lần thôi, bà chị dâu nói rằng : cô hôn thằng nào mà đêm qua ngủ lảm nhảm cứ : " hôn cái nào, hôn cái nào ........." xong bà ý cười nhan hiểm
    hix lúc đó m k hiểu, thấy thật vớ vẩn, m thắc mắc còn bảo bà ý vớvẩn trêu m à?, vì m k bao giờ hôn ai mà bạo như kiểu nói mơ cả, trời đất té ra là thằng cháu, ban ngày bế nó, mà cái mặt nó xinhxinh, m cứ toàn chụt chụt vào má nó rồi nói hôn cáinào, hix, có vậy thôi
    còn bà ý nghe được khá nhiều về chuyện mơ của m, m đoán cả y đương buồn fiền
  8. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    và mình k muốn ngkhác biết m nghĩ gì, buồn gì, nên m sợ đêm nói mơ nên k muốn ngủ cùng ai hết
    vì m buồn nhiều, nhưng lại k muốn ng` khác biết m buồn, m không biểu hiện ra, quen rồi hay nghĩ 1m nhiều hơn, và trong cả chuyện tình y cũng vậy, m yêu k ai biết, mất k ai hay....
  9. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    lúc nãy vừa đi sn đứa bạn gái thân cấp3, m cười rất nhiều nói nhiều cười tươi và hát cũng rất hay (theo như mọi ng` nói ),
    m đã mặc đẹp, trang điểm 1chút cho thật xinh ( lúc đó k hiểu sao m nhớ tới lời khuyên của 1bạn trên này đã khuyên m, đừng buồn hãy cố gắng trang điểm thật đẹp thật xinh vào, để bà chị dâu tức mà k làm gì được m và để m tươi tắn hơn, m nhớ tới câu đó )
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    m đứng ra đặt phòng, đến sớm để sắp xếp đặt các thứ, m sắp xếp hết, nhiệttình để làm cho sn thật vui hoành tráng 1chút
    m thân thiện với tất cả mọi người dù k quen hết, m cười nói, cười rất tươi và rất vui, nói chung rất nhiệt tình
    nhưng k hiểu sao,khi về đến nhà, giờ đây khi đêm tối bao quanh, bỗng dưng m thấy buồn, buồn ghê ghớm, m muốn oà khóc, nhưng m vẫn cố, vẫn đang cố cho đến bây giờ để k khóc, or có thể nói là k sao khóc nổi cũng được , m k hiểu được chính cảm giác của m nữa
    m k bao giờ muốn ng` khác thấy m khóc, trước đây có những lần m nằm ngủ mà nước mắt cứ trào ra, k hiểu sao, nhưng bây giờ m lại cố kìm nén ngay khi chỉ có 1m, tại sao? m cũng k hiểu,

Chia sẻ trang này