1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngủ, mê nói, có ai giống mình k nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 15/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi hỏi bác sỹ xem có cách nào trị đc tật này ko đi, chắc là có đấy, các chuyên gia tư vấn sức khỏe họ biết cách đấy. Đừng quá lo lắng thế.
  2. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảmơn bạn, nhưng chắc fải chờ có tiền, nhưng liệu có chắc là bệnh đó chữa được không bạn nhỉ, cầu mong là được, khổ lắm cơ
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Theo tớ, cậu cứ làm cuộn băng dính cho rẻ
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Được ngoclanhuong20 sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 19/08/2007
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Em ạ, em hãy cố gắng sống làm sao thật vui vẻ, mạnh mẽ, gạt hết những chuyện buồn phiền về một bên, cứ luôn nghĩ rằng việc ấy quá sức của mình mình không thể giúp được, có suy nghĩ nhiều thì cũng vậy thôi, thôi thì cứ để gia đình người lớn tìm cách giải quyết vậy ( ý chị đang nói là nếu bố mẹ gia đình đang gặp phải một chuyện gì đó, chẳng hạn túng thiếu về mặt kinh tế chẳng hạn), hoặc là chuyện bà chị dâu hay xoi mói, nói xấu, hoặc là những sự vấp váp trong xã hội, trong công việc thường ngày, em đừng nên để tâm suy nghĩ quá nhiều, nếu em cứ sống nội tâm, tự dằn vặt buồn phiền nhiều như vậy thì em sẽ bị bệnh buồn kinh niên đấy.
    Chị hỏi thật em nhé, em có thật sự ham muốn học hành cao hơn không???, nếu em rất muốn và rất cố gắng để thi đỗ vào đại học nhưng điều em lo lắng nhất bây giờ là mặt kinh tế, có thể gia đình em không đủ khả năng cho em tiếp tục học thì chị sẽ cố gắng giúp em một phần nào nếu như đó là ước ao và mơ ước của em. Nếu em muốn có một tương lai một cuộc sống tươi đẹp, vui vẻ hạnh phúc thì điều trước tiên em phải làm là cố quên hết những muộn phiền, cố gắng tập trung vào ôn thi cho năm tới ( chị đọc topic lần trước của em chị thấy em lại bỏ lỡ mất một năm, vì năm nay em lại không nộp đơn thi vào ĐH???).
    Chuyện nằm mơ của em, em có thể gọi điện hỏi tổng đài tư vấn ở đâu có thể chữa được căn bệnh của em, nếu thật sự em không có đủ kinh tế để chữa thì chị sẽ giúp em, hãy gửi tin nhắn số tài khoản vào hòm thư của chị ( em biết cách gửi không)? .
    Cố gắng học hành, làm việc như thế em sẽ giao lưu được thêm nhiều người, nhiều tầng lớp khác nhau, em sẽ tìm được nhiều niềm vui trong đó và dần dần những niềm vui đó sẽ giúp em xoá đi những muộn phiền trong tim, em cảm thấy tâm hồn thanh thản, thoải mái, vui tươi mỗi ngày, dần dần căn bệnh trầm uất trong em sẽ không còn làm em muốn khóc và giảm bớt những giấc mơ không tốt, giảm bớt những cơn mê nói sảng... cố gắng lên nhé em.
    PS: nếu khi nào thật sự quá khó khăn hãy gửi tin nhắn cho chị.
  6. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hix băng dính thì sao ngủ được hơn nữa đến cả cái chăn bông dầy cộm mùa hè nóng ơi là nóng tớ gập vào đè lên người để vướng đêm k đặt tay lên ngực được thế mà đêm ngủ tớ hất ra lúc nào k biết
    có lần còn định trói tay vào cơ, vì thấy ngta bảo là : do tay đặt lên ngực nên mới nói mê,đặt llên ngực hay lên bụng gì đó
  7. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị
    vâng, t.gian vừa rồi e rất suy xụp nhưng đợt này e đang cố gắng để vượt qua, cố để sống tốt, chịu những chuyện đó và cố bỏ ngoài tai, cố sống cùng kẻ thù ............ e cũng k muốn sống nội tâm vậy , vìbiết rằng như thế tuy nhiều người nghĩ m hạnhphúc vui vẻ tuy cười nhưng thực ra m sẽ rất khổ khi sống mãi như vậy, e đang muốn thay đổi cái gì đó
    nhưng có lẽ nó thuộc về bản chất tính cách rồi, e cũngđang cố gắng để khác đi để chia sẻ nhiều hơn và được giải toả bức xúc nhiều hơn, đỡ ấm ức ........
    e cũng muốn học cao hơn,nhưng đầu óc nhiều khi loạn và buồn chán, e đang định thi thêm cái bằng nữa, nhưng đợt rồi nhiều chuyện quá nên fải bỏ qua vì k có tâm trạg và tinh thần thậm chí k ăn k ngủ mấy
    nhưng cho đến hnay thì cũng khá hơn rồi chị ạ
    em tính là định đi làm rồi sau đó có tiền rồi học tiếp , mẹ e cho tiền học nhưng vẫn fải đi làm thôi, e thích học rất nhiều thứ cái gì cũng muốn học nhưng k có điều kiện , e vẫn nói sau này đi làm có tiền e sẽ học những gì e thích học hết
    e cũng định thi đh nhưng là tại chức cơ chị ạ, vì e có 1bằng rồi, giờ e đang tìm việc và định sẽ vừa đi làm và đihọc
    còn chuyện nằmmơ của e thì những khi buồn lại càng nói nhiều khủng khiếp luôn, có lẽ do căng thẳng quá , e cũng sẽ tìm cách chữa trị nhưng hiện tại thì e chưa biết ở đâu cả
    cảm ơn chị rất nhiều, vì chị k những quan tâm tới e mà còn có ý giúp đỡ ( chị thật là tốt )
    nhưng có lẽ e chỉ có thể cảm ơn và nhận lời khuyên của chị rất mong được tâm sự cùng chị , nhưng e k thể nhận lời giúp đỡ tài chính đó
    vì chị có biết e là ai đâu, e cũng vậy, và e rất ái ngại
    mà nói thật là e cũng k có tài khoản gì cả, hix giờ mà đi làm tiên ăn hàng ngày chắc k có chứ nói chi đến tk nên 1 là e sẽ vay bạn tiền để ăn trưa , 2 là đem mì tôm, 3 là tìm chỗ nào được ăn trưa luôn
    hnay có 1 chỗ bảo em làm : em hỏi luôn là : thế có được ăn trưa k ạ ? k hiểu sao a ý cười , bảo là có
    chắc tại e hỏi lạ vì e chỉ wan tâm đến có được ăn k? hì
    đấy chính vì ở nhà như vậy nên e cũng muốn đi làm để giải toả tâmlý
    kiếm tiền và giao lưu được nhiều hơn
    dù sao e rất cảm ơn chị
  8. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Thử chơi thể thao xem sao. Vận động nhiều lên .
    Thương ấy quá
  9. chip_chip_baby

    chip_chip_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Giống em rồi, thỉnh thoảng ngủ em cũng mơ nói :D
    Có lần đến nhà con bạn ngủ, lúc ngủ dậy nó bảo lúc nãy mày ngủ vừa ngủ vừa kêu " cướp, cướp , bắt nó lại" =)) buồn cười ghê gớm !!! Xấu hổ nữa!!
  10. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn hix hix

Chia sẻ trang này