E 20t là Nam. Mọi ng giúp e với ạ. Từ nhỏ đến giờ e ngủ mở mắt, há mồm rất tệ. E nhận lại đc là viêm họng triền miên. Sáng ngủ dậy là mồm khô khó chịu. E không biết đó có phải bệnh hay không nhưng e bị dị ứng với thời tiết ạ. Mỗi khi đi ngoài đường bụi là e chảy mũi, nói chung nước mắt naước mũi nước mồm ra hết. Tật e ngủ há mồm e không biết cách nào để chửa trị. E lập topic này mong mọi người giú đỡ. E cao 1m7 Nặng 62kg cũng k phải là quá gầy. Nhưng bị ho hoài, e mua thuốc ho uống chỉ đỡ 1 lúc thôi, hôm bửa e đổi chỗ mua có cô kia bảo bị viêm họng e mới biết cũng chưa đi khám bs. Nhưng ho e rất khó chịu, cứ sủa hoài mệt k chịu đc. Nhìu khi ho đến nỗi nhức đầu luôn. E trị nhìu cách nhưng vẫn k bớt hẳn. Chỉ đỡ 1tgian thôi.Người e bị mỗi cái này thôi còn ngoài ra khoẻ mạng hết.Vì đi học xa nhà xa ba mẹ nên việc tự chăm sóc bản thân cũng k đc kĩ lưỡng. E hi vọng mọi người cho e lời khuyên, e duy nghĩ cái viêm họng của e nó xuất phát từ lúc ngủ há mồm. E cảm ơn ạ. --- Gộp bài viết: 28/10/2016, Bài cũ từ: 28/10/2016 --- Help me Pls