1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ Mơ.

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi venus_mars, 30/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    đêm qua mơ đuợc sang new york......Giật mình tỉnh dậy....hik
    Cũng đêm qua, mơ có 3 chàng theo đuổi...lại giật mình...ngồi nghĩ nghĩ một tí.>>quái, sao dạo này mình toàn mơ có người theo đuổi nhờ..,,
  2. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Thế có ăn trộm của người ta cái gì không , nếu trót dại thì mang đi trả ..hết mơ ngay ấy mà .
  3. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    hik, sao bác cứ zậy nhỉ. Cho em mơ một tí đã sao.Đang mơ đẹp tự dưng bác phá hỏng giấc mơ của em...Đấy, tại bác mà thành ác mộng roài...
    quái, hum nay là ngày gì mà ai cũng...xiên xỏ mình vài câu thế nhờ....
  4. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước mơ thấy 1 em bảo đề về 15 hay 51 gì đó thế mà chẳng thấy trúng deck gì cả hic -----------> mọi giấc mơ đều nhảm nhí
  5. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    há há, hôm qua em mơ thấy gặp 1 thằng ngoài đường , bộ dạng như cha chí vừa đi vừa chửi lầm rầm" cha nó ..lần sau ông oánh con 01 , hẹ hẹ " cứ tưởng là người lạ , hoá ra bác tuandv bit thế ra bắt tay chia buồn he he
  6. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Hả, em mơ gặp anh cơ à? Hoa ra nguoi con gai dem qua la em, đêm qua anh cũng mơ gặp em mà, em con cho anh đi giải đen nữa , anh đã bảo là bí mật rồi sao em đã ko kể thì thôi lại kể sai thế hả em Dù sao thì mọi người cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra... ngượng quá Mong dem nay anh lai mo thay em
  7. thobong_soma

    thobong_soma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mơ một giấc mơ tuyệt đẹp...Mơ tìm được ai kia...Mơ và mơ, hôm nay tỉnh dậy thấy chống chếnh, thấy cô đơn kỳ lạ...Và tại sao mình lại mơ một giấc mơ điên khùng như thế nhỉ.....
    mơ và thực..........tất cả chỉ là một giấc mộng dài...
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    oài oài, anh nại điêu rùi , a ko nhớ nà nhìn thấy anh phát em vọt thẳng àh? sợ thật , mồm mép cứ tía nia thí kia mà nại thua đề thì kể cũng nạ , chắc nại dại gái rùi....
  9. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    ko dám điêu đâu, tại gặp em đấy, hic, dẫn anh đi giải đen thế nào mà hôm nay anh ko dám chơi 1 trò cờ bac gì nữa, dù sao được cái nọ phải mất cái kia em nhỉ
  10. h_n

    h_n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    oài oài , thế nà bác phải cám ơn em nhá, tiền oánh bạc mà dùng đi cưa gái có phải hơn , ít ra cũng kiếm đc cô vợ viề , nó nấu cơm , giặt giũ cho , thế có phải sướng thân ko ? nhẩy ?
    Tiện đây em cũng kể nuôn 1 chuyện cho bà con nghe he he vừa mới đọc đc :
    Ở 1 làng nọ có 1 đôi vợ chồng già sống với nhau 60 năm mà chưa bao giờ cãi nhau . Thế là làng nọ cử 1 anh chàng đến học hỏi kinh nghiệm 2 cụ . Cụ ông mới từ tốn kể lại . " tất cả là nhờ tuần trăng mật của chúng tôi . Ngày đó chúng tôi đi cưỡi trên 2 con lừa . cứ đi 1 hồi con lừa của nàng ko chịu đi , nàng liền rút ngay ngọn roi phát cho nó 1 phát vào ấy rồi nói : Lần 1 [.Đi đến 1 đoạn , con lừa của nàng tiếp tục ko chịu đi nàng lại phát thêm 1 roi nữa và nói : Lần 2 . Đến 1 con suối , con lừa của nàng ko chịu đi qua , nàng nhảy xuống rút trong nguời khẩu súng lục bắn bòm 1 phát và nói : Lần 3. Ông cụ thấy vậy rất phẫn nộ về thái độ ko yêu thương động vật của nàng , nàng ngẩng lên nhìn cụ và nói : Lần 1oài oài, em nà em phục lăn bà cụ , vợ thế mới nà vợ chứ , nhẩy ??
    Được h_n sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 08/07/2004

Chia sẻ trang này