1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí" - Có đúng chăng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Có thể không phải ai cũng suy nghĩ như L nhưng mà L không hề phản đối cách nghĩ của mọi người ví dụ như NGUYENCONUONG chẳng hạn [/quote]
    Ủa,,.... CHỊ L có chuyện gì xảy ra vậy chị L ơi... thế cái anh unknon đờ vai anh í làm sao í nhỉ. Chị L như này là đúng gồi
    Em còn nhỏ chắc suy nghĩ còn chưa đúng đắn lắm.
    À,,. còn cái chuyện ngu ngu í thì chắc chỉ nên ngu một tí thôi.... không nên ngu nhiều đâu... vì như thế là... NGU đấy !
    Còn ngon một tí thì chắc là cũng cần , ko ngon ... thì chán lắm ạ. , và ngoan một tí... thì đúng rồi... chứ... không chả vờ ngoan thì.. hờ hờ... làm sao mà lừa được ai chứ ạ, ai cũng biết là hư zồi xì gì..
    [/quote]
    Em nói đúng rồi đó .Chúc em vui.
  2. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là mỗi người một tính cách nhưng có lẽ 3 cái "Ng" đó mình nghĩ là khuôn mẫu đó, tuy nhiên để đạt được khuôn mẫu đó cũng khó lắm vì thực tế có ai nhận mình là ngu bao giờ đâu mặc dù đúng là nhiều cái làm mãi vẫn chẳng được. Còn hai cái còn lại thì có thể chấp nhận được.
    Có thể bài viết "3 Ng" này nhiều bạn đọc nó nhất là các bạn nữ có nhiều người cảm thấy không thích nhưng nếu tuân thủ "3Ng" mình đảm bảo cuộc sống của các bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc đấy vì xét cho cùng đàn ông con trai chẳng ai muốn kém vợ mình đâu mặc dù đúng là nhiều khi kém hơn thật. Có lẽ ta càng lớn lên ta sẽ hiểu rõ hơn về nguyên tắc "3Ng" này.
  3. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa kết thúc cơ à ?
    Người nào đem sở thích của mình bắt người khác phải theo là người dại, người nào nghe theo thì còn dại hơn. Theo mình thì mấy ''ng'' cũng được, miễn là yêu được, sống được.
  4. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Trả lời như thế thì nói làm gì, tuy nhiên rồi bạn sẽ thấy nó tuân thủ theo nguyên tắc "3Ng" đấy.. Ngoài ra vẫn còn có nhiều cái ngoại lệ.
  5. LosMerengues

    LosMerengues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Hahah cũng đúng ... Nói chung mỗi người có 1 số phận , 1 cách suy nghĩ riêng không nên áp đặt ... Vì quan điểm mỗi người mỗi khác ... Thế nên ở đây mọi người có thể hiểu đọc để tham khảo , giải trí và rút ra cái gì đó cho suy nghĩ riêng của mình thôi =)
  6. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy. Ai có đủ 3 NG ở trên thì tốt. Còn không có đủ, thì đừng cố để có đủ, vì tự mình chỉ làm mình mệt mỏi mà thôi. Đàn ông, đàn bà trên đời này đông lắm, rồi thì cũng có người hợp với mình. Sống thật với mình là tốt nhất.
  7. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    L có thể hiểu bạn là người như thế nào qua những gì bạn nói.
    Chúc bạn hạnh phúc với suy nghĩ của mình .
    [/quote] Xin lỗi đã chen vào nhưng mình thấy L chưa thực sự hiểu những gì bác Unknowdevice nói.Hơn nữa chỉ 1 câu nói như vậy không thể hiểu được con người ta là người ntn.Hỏi bạn 1 câu nữa bạn có chắc là bạn là người từng trải cuộc sống hơn người ta ko???
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã chen vào nhưng mình thấy L chưa thực sự hiểu những gì bác Unknowdevice nói.Hơn nữa chỉ 1 câu nói như vậy không thể hiểu được con người ta là người ntn.Hỏi bạn 1 câu nữa bạn có chắc là bạn là người từng trải cuộc sống hơn người ta ko???
    [/quote]
    Lại bon chen một tí vậy.Sao cứ hay moi móc lời nói của nhau vậy.
    L nói là "L có thể hiểu bạn là người như thế nào qua những gì bạn nói.
    Chúc bạn hạnh phúc với suy nghĩ của mình " tức là L thấy suy nghĩ và quan điểm của anh Unknowdevice hoàn toàn khác với của mình .Chính vì lẽ đó L cũng không tranh cãi với anh ý nữa ,vì thực ra không thể nói rõ ràng xem ai đúng ai sai mà chỉ là mỗi người thấy mình nhìn nhận và quan điểm của mình về vấn đề đó như thế nào thôi.Chứ L có nói là mình hiểu anh ý là con người có suy nghĩ không đúng hay tồi tệ đâu.Còn bạn bảo là :'' Chắc gì L đã từng trải cuộc sống hơn người ta không ?"
    Thì L xin trả lời là chắc chắn với tuổi của L ,môi trường L đang sống thì không thể va chạm nhiều với cuộc sống hơn ai cả ,nhưng bản thân những suy nghĩ của L nói ra trên này đều xuất phát từ những gì trong đầu L,L sẽ cư xử như vậy ở ngoài đời.Có thể sau này trong cuộc sống của mình L sẽ phải bon chen,cạnh tranh nhiều hơn nhưng chắc lúc nào cũng sẽ lạc quan như vậy .Chỉ cần mình sống tốt sẽ gặp được những người tốt và hạnh phúc là do cảm nhận riêng của mình thôi,nếu mình vì người khác một chút thì chắc cũng rất ít người để mình thiệt thòi.Hạnh phúc của mình sẽ thật trọn vẹn khi mình cũng đem lại hạnh phúc cho những người thân của mình ,vì vậy nếu có thể thì đừng tiếc công sức mình bỏ ra.rose]
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác thảo luận vui quá nên cũng muốn nhìu chuyện, nhất là chủ đề hơi bị ..hay
    "ngu một tý, ngon một tý và ngoan một tý" ư? Em hoàn toàn đồng ý với các bác vì chính ra mỗi vấn đề được xem qua nhìu mặt cũng như cái gạt tàn thuốc khi mình nhìn nó từ hướng khác cũng thấy nó khác đi, mặc dù nó chẳng là cái gì khác ngoài các gạt tàn thuốc cả....
    Một người đàn ông vốn thích chứng tỏ mình bản lĩnh,thông minh, và tuyệt đối kỵ chuyện cô bạn gái yêu thương kê tủ đứng vào miệng mình khi đang thao thao bất tuyệt .Cô ta thông minh mà thích quảng cáo rằng ta đây giỏi , không thèm nghĩ đến cảm giác bẽ bàng cuả người đàn ông ----> như thế đã bị coi là kém xử sự chứ đừng nghĩ đến 2 chữ thông minh!
    Một cô gái có thể rất giỏi nhưng lắm lúc không hiểu những điều không thuộc chuyên môn .....
    "Cô gái ngước mắt lên nhìn chàng trai, tay xoay xoay lời bài hát hỏi với vẻ ...ngây thơ chưa từng thấy :" Sao bài này không có phần thổi sáo hả anh?" " Tuỳ bài hát thôi em, bài có thổi sáo, bài thì thêm phần trống chiêng....cũng như bài này ....." Anh chàng nói một hơi một hồi, cô gaí nghe say sưa như mới khám phá ra một điều mới mẻ ....Anh chàng nhạc sĩ lộ rõ đôi mũi đang căng phồng vì tự hào ,nghĩ vẩn vơ "Hoá ra cô nàng thông minh nhất lớp lại chẳng hiểu gì về các qui tắc trong âm nhạc cả !!" Cô nàng không hỉu thật, chứ không phải giả vờ ,chỉ là biết khơi gợi sự "kém hiểu biết" của mình đúng lúc thôi và có người gọi đó là "ngu một tý"
    Để tìm một người giữ chức vị "nữ hoàng của lòng anh" không phải là cố tạo ra tiêu chuẩn rồi đi tìm người có đủ tiêu chuẩn đó . Mà là tìm một người bản thân thấy phù hợp để cho dù ở bên nhau vẫn cảm thấy vui vẻ, không vì sĩ diện mà chọn một người quá thông minh hay quá xinh đẹp để đáp ứng cặp mắt tò mò của thiên hạ .Tuy nhiên yếu tố hàng đầu dẫn đến hôn nhân là tình yêu!.Trong câu chuyện của bạn gì kể trên, mình chỉ thấy là người đàn ông đó đi tìm cho mình một cô gái phù hợp với mình , một cô gái không làm anh ta bẽ mặt, hay không khiến anh ta chán chứ chưa thấy biểu hiện gì gọi là tình yêu !! Ngoảnh tới ngoảnh lui chỉ có "sẽ là người vợ tốt, sẽ là người mẹ tuyệt vời!!" mà chẳng có một câu "người tri kỷ" .
    F chỉ mới 18 nên chưa hiểu nhiều về thế thái nhân tình, chỉ biết nói ra cảm xúc thật nên có gì sơ xuất xin các anh chị bỏ qua cho.

    Được francy sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 21/03/2005
  10. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ nó thực dụng lém đâm ra kiếm người tri kỷ cũng khó lém.

Chia sẻ trang này