1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Ngu một tí, ngon một tí và ngoan một tí" - Có đúng chăng.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi koibitoyo, 12/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nangbinhminh

    Nangbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã đọc ơ diễn đàn của Ngoisao.net về 3NG này rồi. Người thì phản đối, người thì tán thành. Giờ vào đây đọc cũng thấy thế. Theo tớ thì khó có thể đưa ra định nghĩa 3NG lắm, bởi nếu yêu nhau thực sự, thì các tiêu chuẩn..sẽ trở nên vô nghĩa. Miễn là yêu nhau, thích nói chuyện với nhau, hợp nhau...Chứ ngồi mà đòi hỏi cô gái phải 3NG thì khó lắm.
    Thế nào là 3NG? Cậu A bảo thế này là NGU một tí nè, nhưng cậu B lại bảo: thế là quá NGU chứ chẳng phải là một tí nữa, cậu C lại cho rằng thế là THÔNG, NGU gì đâu...Mỗi người có một cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau, tuỳ thuộc vào nhận thức, độ hiểu biết và quan niệm của từng người.
    Túm lại, chẳng nên có khái niệm nào hết, hãy sống thật với bản thân, nếu ai yêu mình thì người đó nên biết yêu cả khuyết lẫn ưu của mình.
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ khi yêu, đôi khi cả hai cũng phải giả vờ như là không biết. Cái đó không hẳn là "ngu" mà có khi phải gọi là "khôn" mới đúng ấy
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Cái tiêu chuẩn 3NG này xem ra cũng vui đấy chứ nhỉ? Mọi người cãi nhau ỏm tỏi. Tớ không tham gia vào đâu nhé, tớ cứ nói ý của mình, còn lại ai phản đối thì tớ im, tớ không cãi gì đâu. Tớ nghĩ mình là một người nếu cứ để tự nhiên nó thế hay hơn. Ở mỗi người có cái điểm được và không được, có thể chấp nhận được hay không chấp nhận được điểm gì đó ở người khác. Nói gần như câu: ?oNồi nào úp vung ấy?. Khi yêu nhau có thể là thích làm thế này, thế kia, thích điều này, điều kia nhưng sau khi cưới, có gia đình thì sao? Có ai đảm bảo là mình sẽ cố gắng làm được y như vậy suốt không nếu như điều đó không phải là đúng thực chất bản thân của bạn. Cái còn lại trong mỗi người luôn là bản chất, chẳng hạn như tớ thẳng thắn và thích nói thật, dễ tin người thì dù có đập chết tớ, tớ vẫn thế, cái tính cố hữu đó không chạy đi đâu được. Tớ đi quanh quanh cái topic này chỉ để nói 1 vấn đề : mình cứ làm những gì mình nghĩ là đúng, cái điểm nào không phù hợp thì bỏ hay tìm cách thích nghi (hihi, dùng từ ngữ chuyên môn của mình là ?othực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa?), mỗi người con trai hay con gái cũng nên cố gắng tự hoàn thiện mình (điều đó chưa nói có lợi cho ?opartner? của mình mà trước hết cho chính bản thân mình). Nếu không được thì thôi, cứ tự nhiên nó vậy, tiêu chuẩn 3NG để làm gì. Người nào cũng có người thích hợp với mình cả. Người ta nói vậy vì nghiệm ra thấy đa số thích những người và những người này đều có 3NG cả. Tớ thấy người ta thực sự thích những người bản thân họ nó thế vì 3NG cũng có nghĩa là những người bình thường, rất rất bình thường như bao người khác. Theo tớ, tớ đặc biệt và hay hay là những cô gái khôn nhiều nhiều, ngon nhiều nhiều, ngoan nhiều nhiều nhưng số này hơi bị hiếm thôi, hehehe. Còn thực tế ai mà chẳng có lúc ngu, ai mà đẹp hoàn hảo được, ai mà hoàn toàn ngoan hết được. Thánh còn không làm được nữa là người.
  4. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đây, mỗi người có các quan niệm khách nhau về một vấn đề.Chẳng hạn người thí thích hồng nhung, người thì thích hồng bạch nhưng có người lại thích hồng phớt, nhưng có một điều giống nhau là họ đều thích hoa.
    Bởi vậy 3 Ng cũng vậy có người cho là đúng, có người lại không thích. Chúng ta ở đây là đưa ra quan niệm của mỗi người , mọi người hãy đọc và suy nghĩ, qua đó mình sẽ hiểu và cảm nhận được một điều gì đó đúng không ?
    Chúc mọi người vui vẻ
  5. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh nghĩ các cô các chú nên quán triệt ở khoản thông minh đã , về vụ này thì chú gì viết bài báo ấy hơi cực đoan .
    Anh đánh giá rất cao những chị em gái thông minh . Học hành chỉ là 1 chuyện nhỏ thôi , cơ bản là cách ứng xử , cách làm việc của em ấy trong cuộc sống hằng ngày ( đâu phải cứ giải được phương trình này phương trình kia , bài toán này bài toán kia là thông minh ! ) . Với lại , gái thông minh theo anh không phải là những em luôn cho rằng mình hơn người khác hoặc tìm cách " đánh bại " người khác bằng trí tuệ để thoả lòng hiếu thắng . Gái thông minh là gái biết thuyết phục người khác một cách khôn ngoan , gái thông minh là khi bên gái , ta không cảm thấy thua kém mà tự hào vì có một người bạn / người iêu ( ) như vậy
    Ôi dào , mà nói gì cho lắm , cứ có gái để ngủ chung là sướng rồi . Gái ơi tim gái mênh mông quá
  6. cindy_dang_yeu

    cindy_dang_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Linh phân tích như thế này thì mình thấy mình ế là phải, cố thế chứ cố nữa cũng chẳng đạt được một góc của cái tiêu chuẩn 3NG (hiểu theo cách lý giải của chị Linh).
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    To cindy_dang_yeu :
    Sao mà bi quan thế mỗi người có nhưng quan điểmkhác nhau mà. Có nhiều 3NG mà....
    Mà ấy cũng chẳng cần cố làm gì mình như thế nào như vậy là tốt nhất mà. Mà nghe ấy phân tích thế thì ấy là người hơi bị hiểu về cuộc sống và thông minh đấy.
    .....
  8. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Gớm có 3NG hay đến 10NG đi chăng nữa thì sau này vẫn "dính" phải cái đứa phải "rinh" về làm vợ hoặc chồng thôi. Các bác cứ lo bò trắng răng. Phải duyên phải số thì nó vồ lấy nhau, hơi đâu mà lo mấy cái NG làm đek j cho tốn thời gian. Để thời gian đó mà hưởng thụ tuổi trẻ, vui chơi, yêu đương có sướng hơn không.
    ______________________
  9. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Không nên gò ép toàn bộ "lợi thế" của phụ nữ vào mấy từ có các chữ cái đầu tiên giống nhau.
    Khiên cưỡng !!!
    Thật là hợm mình nếu nghĩ có thể tóm tắt một "thực thể phức tạp" như vậy chỉ bằng vài chữ. Sống hết cuộc đời đi rồi biết có đúng không !!! May ra, thì đúng cho người viết bài đó.
  10. ducnm78

    ducnm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc bài này thấy các bác JOBLESS quá. Tôi yêu bạn gái tôi chẳng có 3NGỜ. Quan trọng là sau một thời gian chúng tôi cảm thấy hiểu nhau. Có những cái tôi nói sai cô ý có phản đối nhưng nói một cách CỰC KỲ TẾ NHỊ, khi cô ấy làm sai thì tôi cũng phải làm thế. Phải nói thực là cô ý thông minh hơn tôi khá nhiều, nhưng mỗi một người có một cách suy nghĩ khác nhau cho nên ý kiến của chúng tôi đều được đưa ra và chọn ra giải pháp tốt nhất, ai cũng có quyền đóng góp ý kiến. Để 2 người yêu nhau bền vững thì nhiều khi phải bỏ đi cái tôi, phải coi người yêu như một phần của mình, khi đã là bản thân mình thì có ai muốn tự làm mình đau không.
    Tóm lại, yêu người ngu hay người thông minh đều được chỉ có điều mình có làm chủ được không, nếu người ngu thì mình đóng góp ý kiến cho người ta thay đổi để phù hợp với mình, yêu người thông mình thì phải tự nâng cấp bản thân để phù hợp hơn với hoàn cảnh. Chứ nếu người ta thông mình mình lại sợ thì cả đời mình chỉ là người ngu thôi. Cái tối quan trọng là phải TẾ NHỊ, biết cách ĂN NÓI sao cho vừa lỗ tai để làm chủ mọi tình thế. Nếu biết mình biết người thì yêu trăm cô có thể lấy cả trăm. (Ước gì được lấy nhìu vợ nhỉ - nói câu này ra bạn gái oánh chít) Có thế mà cũng tranh cãi đến 4-5 trang, tốn giấy, mực, thời gian quá.

Chia sẻ trang này