1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Hà Nội mùa đông sang
    Cây bàng già đỏ lá
    Xoan trái mùa rụng quả
    Hoa sưa trắng ngập đường
    Mùa thu lặng lẽ đi
    Rớt ánh vàng hoa cúc
    Rớt sương chiều đùng đục
    Tối bên anh chân bước dịu dàng
    Lối đi nào dẫn mùa đông sang xuân
    Giáng sinh về vọng gác chuông đổ dồn mười hai tiếng
    Anh đến muộn?
    Ngắm em xa mãi xa cuối đường
    Có ai thích mùa đông phố đâu nhỉ?
    Bởi đơn côi chỉ có bóng một người
    Là lạ thế anh chợt buồn xa xôi
    Phố vắng em thiếu đi mất nụ cười
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Có mấy bài nữa nhưng mà giờ ngại gõ quá Hà Nội mấy ngày này lạnh đến 13, 14 độ gõ run cả tay. Để ấm áp hơn sẽ gõ sau nhỉ?
  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    CÂY ME GIÀ
    Vạn lá me bay như uớc vọng thời gian
    Một mùa nắng xuân kí ức ngập tràn
    Như câu chuyện ngàn xưa truyền đời vẫn kể
    Khát khao thời gian ước muốn ngàn đời.
    Xin cho tôi trở về tuổi thơ với xác lá me bay,
    Xin cho tôi tìm lại kí ức thuở hồn nhiên
    Giấc mơ thật hiền ngóng trông ba mẹ về?
    Cứ mỗi chiều chiều chạy quanh sân tìm xác lá
    Đong đầy bàn tay nhỏ con nhóc cạnh nhà
    Lá này làm nem, lá này làm chả
    Nhóc thì làm vợ, anh thì làm ba.
    Rồi mùa thu qua mùa đông vội đến
    Có ai lỗi hẹn tôi nhặt lá trong sân
    Lá này thì làm đệm, lá này sẽ là chăn
    Có giấc mơ chập chờn thiếp bên hiên đông giá
    Có thằng bé kì lạ mong ngóng ba mẹ về?
    Rồi từng chiều cây me buồn già cỗi,
    Rồi từng ngày từng ngày bé nhìn tôi bối rối
    Trò chơi ngày nào đi qua tháng năm
    Đánh rơi từng vốc lá
    Như kỉ niệm bỏ dở rụng nơi mái hiên nhà.
    Có thằng bé kì lạ sống chỉ nghĩ tới mình,
    Có con bé kì lạ mải nhặt lá lung linh.
    Chiều nay ai bước qua thềm xưa?
    Lá buồn rụng nức nở như mưa
    Phải chăng lá buồn vì kỉ niệm
    Hay chót nhớ một người biết nói sao bây giờ (!)
    Cây me ơi sống mãi cùng tháng năm
    Gắng đợi nhé chờ ngày ta trở lại
    Sẽ không còn thằng bé ngốc thuở trước
    Hay mỉm cười rắc khắp sân cánh lá me bay?
  4. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    CÂY ME GIÀ
    Vạn lá me bay như uớc vọng thời gian
    Một mùa nắng xuân kí ức ngập tràn
    Như câu chuyện ngàn xưa truyền đời vẫn kể
    Khát khao thời gian ước muốn ngàn đời.
    Xin cho tôi trở về tuổi thơ với xác lá me bay,
    Xin cho tôi tìm lại kí ức thuở hồn nhiên
    Giấc mơ thật hiền ngóng trông ba mẹ về?
    Cứ mỗi chiều chiều chạy quanh sân tìm xác lá
    Đong đầy bàn tay nhỏ con nhóc cạnh nhà
    Lá này làm nem, lá này làm chả
    Nhóc thì làm vợ, anh thì làm ba.
    Rồi mùa thu qua mùa đông vội đến
    Có ai lỗi hẹn tôi nhặt lá trong sân
    Lá này thì làm đệm, lá này sẽ là chăn
    Có giấc mơ chập chờn thiếp bên hiên đông giá
    Có thằng bé kì lạ mong ngóng ba mẹ về?
    Rồi từng chiều cây me buồn già cỗi,
    Rồi từng ngày từng ngày bé nhìn tôi bối rối
    Trò chơi ngày nào đi qua tháng năm
    Đánh rơi từng vốc lá
    Như kỉ niệm bỏ dở rụng nơi mái hiên nhà.
    Có thằng bé kì lạ sống chỉ nghĩ tới mình,
    Có con bé kì lạ mải nhặt lá lung linh.
    Chiều nay ai bước qua thềm xưa?
    Lá buồn rụng nức nở như mưa
    Phải chăng lá buồn vì kỉ niệm
    Hay chót nhớ một người biết nói sao bây giờ (!)
    Cây me ơi sống mãi cùng tháng năm
    Gắng đợi nhé chờ ngày ta trở lại
    Sẽ không còn thằng bé ngốc thuở trước
    Hay mỉm cười rắc khắp sân cánh lá me bay?
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    GIAI ĐIỆU PHỐ
    (Tạm biệt Nhà và những người bạn tuổi thơ)

    Tạm biệt nhé Nhà ơi,
    Ba năm sau sẽ có ngày trở lại.
    Con phố nhỏ thân quen mãi mãi
    Chìm vào linh hồn kí ức mênh mông?
    Con đường nhỏ và những khoảng không
    Cánh diều nhỏ bay trên nền trời xanh thẳm
    Áo trắng từng chiều qua phố đẹp lắm!
    Như kỉ niệm tuổi thơ dưới mái hiên nhà.
    Xa hàng cây từng chiều nắng hoa
    Mỗi sáng sớm đón hương xoan hăng hắc
    Chạy chơi ngẩn ngơ dưới gốc điệp già,
    Cây bàng đỏ trải bao mùa qua
    Chỉ lúc lửu những chùm xanh, vàng nhỏ
    Tuổi thơ ta thân quen từng con ngõ
    Từng tiếng rao ê a sớm sớm chiều chiều
    Có những người bạn rất đỗi thân yêu
    Có những ánh mắt nói bao lời tri kỉ
    Ta xa rồi?
    Xa những cành phượng vĩ
    Xa nồng nàn hoa sữa cuối thu
    Xa những viên gạch trở về mỗi ngày tan học
    Xa quán chè cùng những cô cậu nhóc
    Xa quán phở giá rẻ hơn tờ báo chiều
    Xa phố lẩu leng keng tiếng nồi niêu
    Xa chợ đuổi xì xào thúng mẹt
    Ta nhớ lắm những ngày Đông giá rét
    Nhà ơi Nhà, ngươi có lạnh lắm không?
    Ta nhớ lắm căn phòng ?orộng mênh mông?
    Phòng của ta là thế giới ngập tràn màu sắc
    Ảnh poster trong phòng treo kín đặc
    Và lúc nào nhạc cũng dập dìu.
    Ta nhớ phố, nhớ những người ta yêu
    Mỗi dịp hè đến được ùa chạy vào lòng phố
    Giai điệu phố mùa nào ta cũng nhớ
    Nhớ để thêm yêu phố gấp ngàn lần
    Vạt nắng hãy về mỗi sớm trước sân
    Chờ ta nhé ngày trở về phố nhỏ
    Sẽ leng kenh tiếng trẻ con trước ngõ
    Đạp xe đạp reo vang chào chú, chào cô
    Sẽ lại thơm phức mùi những bắp ngô
    Và không chỉ mình ta ăn đâu nhé
    Sẽ có thêm một Thị Nở be bé (!)
    Ngồi cạnh Chí Phèo trong lòng phố như Đôi lứa xứng đôi?
    Hà Nội ?" 9/1/05
    [​IMG]
  6. Blink182

    Blink182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mẹ sao dạo này mày học điên thế? 1 môn cao nhất khoa, 1 môn cao nhất lớp còn 4 môn chưa trả nữa chứ...
    À, mày đã xem cái link tao gửi chưa? Cha thằng nào ăn cắp thơ mày khốn nạn thế, thơ mày tặng người yêu bị nó ăn cắp 100% mà đ... đề tên tác giả. Hack chết cha nó đi!
    Lịnk đây này: http://www.1vn.net/forum/index.php?s=da5da6d29cd86c290570192d95edc8cc&showtopic=27023
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Thằng điên đấy tao ko chấp, mà trang mày bảo tao chính là Blackmoont chứ gì? CT7, Blackmoont và TPG đều là anh em cả ko thèm chấp thằng user, Admin bên nó với bọn tao là chỗ anh em ko hạck. Đề nghị chú nhóc lần sau muốn cuỗm bài của anh thì đề tên chú thích đàng hoàng nhé.
    Mày xem ảnh buổi trưa nay ăn nem ở nhà tao này. Up nhanh ko? Bọn đểu. Mang mỗi thịt đến nhà bắt tao đi chợ mua rau, bún, lê lại còn phải nấu từ A -> Z rồi rửa bát quét nhà chứ! Chó vật. Mày có công nhận tao để cái đầu này cộng quả mặt sau kì thi gian khó nữa trông tao như Tetsu tái thế nhảy ra từ truyện Chie Cô Bé Hạt Tiêu ko?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Blink182

    Blink182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đại ca, đại ca nghĩ thế thì thôi em chẳng cản nữa nhưng đại ca chẳng giống ngoài đời tí nào, ngang bướng và cá tính hơn trong này. Đại ca đang học về bảo hộ quyền tác giả cơ mà?
    Học kì này học chuối thật đấy, mấy môn chuyên ngành toàn ko có giáo trình phải online search và lên thư viện tìm tài liệu. Học kì này mày phải làm ít nhất 5 Đề Án đấy nhỉ? Nặng gớm! 3 cái bắt buộc chung rồi, 1 cái nhóm anh em mình và 1 cái là cá nhân tự tham gia thi. Tao thấy mày làm GĐ cái Cty Red n'' Black ấy sướng vì được thày cô đánh giá cao nhưng chán vì nhân viên toàn đứa chơi bẩn, mấy hôm phải thức đêm làm việc đến sáng lại đi học từ tiết 1 để thuyết trình trên lớp. Tao ngồi dưới cũng thấy mấy thầy quay bét nhè rồi huống hồ bọn trong lớp. Mày đang định đua với cái Châu đấy à?
    Dù chả sao mày cũng là đại ca của tao trong Dự Án Thi Lập Hệ Thống Chất Lượng cấp liên trường Cố lên đại ca! Nhưng đại ca định thôi ko yêu đương nữa à mà học hành tu chí thế?

Chia sẻ trang này