1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    NHẬT KÍ CỦA NGÀY
    Ngày 16/3/04:
    Sáng:
    Chị Doanh nghiệp thân mến nhớ chị quá mà chị thì nhớ em khủng khiếp hơn đúng ko? CHính thế nên em ko thể đi học muộn môn chị được còn cô Vĩ Mô nữa chứ, học như tra tấn cả lớp.
    Chiều:
    Mưa to như ném nắm nước vào mặt những con người yêu hoà bình và mình phải đến nhà Linh Este trong tim rộn ràng với lời mời ăn bún chả. Mưa quá nên ko thể cuốc bộ mấy trăm mét ra bến xe được nên tạt qua hàng đĩa để tránh mưa. Chỉ tại cái tay thích rút ví mà phải mua 2 cái đĩa Rock, hic đang tằn tiện cơ mà? Đến nhà Linh mới biết Linh và Việt đảm thế nào, Phương và Sơn cũng tay nghề cao thủ phết! Chỉ có thằng Trọng đang nghe nhạc Trịnh và Hạnh béo lăn như bống trên giường, rõ lười. Bộ 8 hôm nay thiếu Hoà và Tuấn. Ko có bún chả nhưng mà ăn những món tự tay mình làm nuốt cũng dễ trôi hơn.
    Tối:
    Ba con xe máy phóng như ngựa ***g trên đường và lòng vòng khu Hoàn Kiếm, hic, mỗi thằng phải đèo một cô. Cái Linh đâm rầm rầm vào lưng mình chẳng hiểu yên xe jupiter của Hạnh béo bị chấn động kiểu gì ấy nhể? Qua hàng vòng đá thằng trọng làm cả lũ ngồi buôn chuyện để thằng cu kiếm ý tưởng làm vòng giúp Linh tặng bạn, cuối cùng cũng có một nắm lổn nhổn đeo trên cổ để cả bọn nhổ neo đi sinh nhật Châu. Sinh nhật Châu xong mình về nhà vừa tròn 11h kém 15''. Nhớ... bài tập chị Doanh nghiệp wá!
    Ngày 17/3/04
    Sáng:
    Ối dời ơi, chạy ngay ra bến xe nhanh như điện xẹt. Bỏ xừ ngủ quên mất 15'' biết thế tối qua đi ngủ sớm tí ti. Hôm nay học 6 tiết Anh Kinh tế chứ chơi à? Cô chuyên gia điểm danh cực sơm từ 6h30 đã điểm danh rồi nếu dính b uổi này thì coi như được đặc cách học lại mất. Đến trường. Muộn rồi. Cô vào lớp được 5'' rồi định ra quán làm cốc trà đá cho tỉnh ngủ thì thấy thằng Hải gọi vọng qua cửa sổ, vào đi Sơn ơi chưa điểm danh mày đâu. He he vậy là nịnh nọt xin cô vào lớp ngồi học như tra tấn 6 tiết bởi cô dạy tiếng Anh siêu chuối ở phần phát âm và dịch sang Tiếng Việt.
    Trưa:
    Tan học lúc 11h30 mình tạt qua nhà ăn bát cơm quên cả chuẩn bị đầy đủ đồ dùng và money mang đi đã vội gọi mobile bảo anh Tùng qua đón đến nhà Linh làm chuyến du lịch của bộ 8 về Sầm Sơn. Xe nhổ neo lúc 1h15'' mình, Phương và Trọng nổ như ngô trên xe suốt 3h liền còn khổ thân Linh say xe xanh cả mặt, Hạnh béo ko chịu được nhiệt cũng ngây ngất hương men.
    Chiều:
    Xe lòng vòng trong thành phố Thanh Hoá trả khách và cuối cùng cũng về Tân Bình3 chỗ nhà Phương, hai thằng tha đống ba lô cho ba con lết về nhà. Cảm nhận đầu tiên về nhà Phương. Con chó to khủng khiếp nhưng được cái hiền hơn chủ nó. Nhà có cái phòng khách to vật vã và cái gương như dành cho diễn viên múa lại chỉ để soi gương cái xe con 4 chỗ, hic. Cảm nhận nữa là muỗi dã man khiến thằng Trọng có việc để làm là vợt muỗi cho nổ lép bép. Bác gái chuẩn bị cho cả bọn bao nhiêu bánh giầy và giò, cả kẹo, YoMost và hoa quả nữa. Chờ dài cổ cuối cùng bác trai về và cả bọn lên đường trên con xe Honda 4 chỗ nhét tổng cộng 6 người vào Sầm Sơn.
    Tối:
    Cả khách sạn tiêu chuẩn Lam Sơn có mỗi 2 cái phòng sáng đèn. Biển mùa Đông như film HQ chẳng có bóng người khách nào cả. Đói quà cả lũ mò ra đường chơi, đi lang thang trên biển, lang thang trong phố ngắm dân ở đây nhìu chị xinh gớm! 5 đứa đâụ lại hàng ngô nướng ăn hết 1/10 số ngô của bác bán hàng và bê bụng trở về, xong bữa tối. 5 đứa đi ăn mực nướng đầu tiên tưởng 40K 4 con thì rẻ hoá ra về sau mới biết cả dịch vụ chém ngọt 60K, đúng là mực mùa này ngọt thật! Cái Linh say xe ngủ như chó Cúc say sữa còn lại 4 đứa đánh ... tiến lên để tìm khổ chủ cho bữa sáng ngày mai. Kịch chiến tới tận 2h sáng mới phân thắng còn bại thì mình nắm từ lâu rồi. Hic cả tối mình mới biết 2 điều, một là Hạnh cực kì điệu, chảy mớ ra và thằng Trọng tốt bụng để bạn bật bình nóng lạnh lên rồi đi tắm trước ngọt ngào làm quả tắm đúng 1h20'' và khi nó kể lể bảo mình vào tắm thì chỉ nhe nhở nước lạnh. ĐỂU!
    Ngày 18/3/04:
    Sáng:
    Mình đá đít thằng Trọng dậy từ sớm hai thằng đi tăm hàng film ảnh và hàng cho thuê xe để tí nữa rủ bọn nó đi chơi. Đúng là 2 thằng chuyên lang thang, 15'' kiếm được hàng film và thuê được cái xe xích lô tự đạp trọn gói quá rẻ 10K/h và chẳng cần đặt cọc. 5 đứa đạp linh tinh binh rồi lên cả hòn Trống Mái, đền Độc Cước,... kể thằng Trọng có khiếu đạp xích lô hơn mình nhưng mình đi dẻo hơn nó. Mình làm quả tông lên vỉa hè, cái Phương phóng bay ra khỏi xe nhanh hơn mũi tên của Quách Tĩnh bắn chim điêu, cái Linh ngây thơ nghĩ mình cho xe chạy trên vỉa hè mới chết chứ, cái Hạnh thì chết lặng trên ghế tưởng tàn đời cô Lịu còn thằng Trọng ngồi sau mình cười như nắc nẻ. Quả thứ hai mình làm là vỉa xích lô đánh võng trên đường và lao ngược lại với một bác đạp xe. Bác ấy há hốc mồm tưởng thằng cháu điẹp dzai cho bác lên HN vào Việt Đức rồi, bác nhầm quá thằng cháu bác vỉa tốt lắm cua tay áo con xế chỉ cách xe bác chừng 20 cm, hic quá rỏi!
    Chiều:
    Chơi chán chê thì bố Phương đánh xe lên chở đi chơi Khu sinh thái. Tạm biệt nhà nghỉ và anh chàng lễ tân đẹp trai hay mỉm cười và lắc đầu. Bác trai chở cả bọn ngắm thành phố Sầm Sơn, ngắm thành phố Thanh hoá trước khi về nhà Phương. Bác gái ở nhà đã chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn cho cả nhóm: nem tôm rán này, canh ngao này, thịt gà này, đõ xào này, nước ngọt, thế mà bác bảo chờ mua thịt chó lâu quá chứ ko đã mua. Hic khổ nhà bác bị bọn cháu cưng phá hoại rùi! Cái Linh và Phương đi rửa ảnh dám nói dối cả bọn là film hỏng làm ai cũng tiếc nên chuyển sang đổ lỗi tại máy ảnh của Hạnh béo đểu quá nên lôi mobile của con bé ra chụp linh tinh binh trả thù.
    Tối:
    Phương gọi Lệ bạn cấp II sang để đi chơi phố tối. 3 con xế điếc đánh võng vỉa khắp mọi nẻo đường tp Thanh Hoá, đầu tiên là ra ga mua vé đêm về này. Sau đó cả nhóm đi ngắm tp và vào quán cafe sành điệu nhứt thì phải Rừng Trong Phố. Cả bãi có mỗi 3 cái xe đạp của nhóm thế nhưng chiến đấu và uống cafe thì 6 đứa có kém sành điệu đâu nhỉ Cái Hạnh ngồi đằng sau xe mình cứ la oai oái, điên nhỉ? Chán thì nhảy xuống mà đi bộ! Vì tham ăn Bô bô cha cha mà cả lũ mất bữa ăn bánh khoái. Hic
    Ngày 19/3/04:
    Sáng:
    1h sáng bác trai đưa cả bọn ngồi ngáp vặt trên phòng chờ nhà ga và còi tàu xé đêm lạnh giá lúc 2h sáng, cả sân ga vắng tanh tí nữa thì cái Hạnh bật khóc... vì muỗi đốt! Con chó Cúc say sữa nó nằm trên ghế lấy cả phần mình làm mình bị vạ vật trong toa suốt 5h tàu chạy chẳng ngủ được. Ngồi ghế này một lát lại có người chìa vé bảo chỗ này họ đang ngồi thành thử mệt thật! Tàu cập ga Hàng cỏ lúc 7h5'' bọn nó đi về còn mình phải đến trường học Vĩ Mô vì bị dính cước rồi, tệ cái cô này thật!
    Trưa:
    2 ngày ngủ có 3h mệt quá. Vừa về một cái vội đi in ảnh cho cả nhóm và mang đến nhà Hạnh luôn để kịp cho mọi người xếp ảnh vào album. Từ nhà Hạnh về đi ngủ. được đúng 2h thì bị đánh thức bởi có người đập cửa đưa tài liệu cho bố thế là mất cả ngủ, đói quá. Đi ăn về nghe Rock một chặp. Online từ 9h đến 10h tối... Tí nữa phải ngủ bù cho bõ ghét!
    MỆT QUÁ! BUỒN QUÁ! NHỚ **N QUÁ!
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  2. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trông như hai thằng ở Chợ Người ý nhỉ? Được cái so với thằng cha Trống đang tựa vào thì mình điẹp dzai hơn!
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  3. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ôi Sói con ngơ ngác của tôi... Giờ em đã thành con Sói hoang vu.
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  4. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    5/8 của bộ Tám:
    Sơn Sói - Hạnh Béo - Linh Este - Phương đen - Trọng hâm
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  5. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Này này chiếc đồng hồ, ta với mi ko có oán thù xưa nay mà chạy khi chậm khi nhanh gây ra ngày ngắn ngày dài...
    Tôi là chiếc đồng hồ Cúc cu. Xưa tôi có dám chạy sai đâu bởi vì hai người yêu nhau gây ra ngày ngắn ngày dài...
    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Hai đánh ba... cả ba đều chết. He he hai thằng bắn máy bay mà cả ba đêù rụng cánh kể cũng đáng dân CL thật đấy chứ nhỉ?

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  7. Marki_

    Marki_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    Thuốc chưa tàn thuốc, thuốc đã châm
    Tay chưa rời tay, tay đã cầm

    Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời Dù cho mây hay cho bảo tố có kéo qua đây Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.... (-}{*)
    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử, ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang.
  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    XIN LÀM GIỌT MƯA TAN GIỮA TRỜI

    Có phải ngày đi qua đâu? Tại gió buồn ngủ quên trên mái tóc. Nụ hồng xinh xinh bật khóc. Ngủ đi nào, ngoan nhé buồn ơi...
    On the day that you were born, the Angels got together and decided to create a dream come true. Just like me, they long to be close to you. I Love U, my Cherry... (-}{*)
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    CHÂN DUNG MARKI''S FAMILY
    Ba.n Lie^n Xuxu - Tra^u nuoc len can
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    NHỮNG NHẠC SĨ TÔI NGƯỠNG MỘ

Chia sẻ trang này