1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngoan nhé buồn ơi...!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Marki, 22/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    NGÀY XƯA...
    (Tặng bạn Neptuyn)
    [​IMG]
    Lớp chúng nó xì xào chuyện chúng mình
    Bảo rằng tao thích mày, chết dở!
    Lũ điên điên đặt điều vô cớ
    Làm cho tao rất ngại gần mày...
    Thôi, thôi nhé, kể từ hôm nay
    Tao sẽ ko chở mày đi nữa,
    Cái xe đạp tự lo mà sửa
    Tuột xích giữa đường ko có người giúp đâu!
    Mấy ngày ròng trời đổ mưa ngâu
    Tao thương mày đường về bị ướt
    Thôi... lên xe tao chở luôn một lượt
    Bọn dở hơi, cho chúng nó đặt điều.
    Tao học mãi chẳng viết được chữ "Yêu"
    Hay mày dạy tao luôn đi nhé?
    Tao biết mày có một chữ be bé
    HÌnh như là... trong trái tim tao!
    Hic hic ngày xưa ấy hồn nhiên quá.... Các bác đừng cười nhé vì đó là sự thật về em đấy!
  2. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    ĐẸP TRAI NÊN KIÊU!​
    Trí làm trai dọc ngang trời đất
    Sống trong đời mang nặng một chữ tình,
    Có tài, có trí ngửa mặt cười ung dung
    Đẹp trai vốn sẵn nên hiên ngang mà sống.
    Đẹp trai nên kiêu!
    Sống sao cho ra sống
    Mới đáng bậc nam nhi
    Đáng sánh bước cùng giai nhân trong nắng sớm,
    Để ngày sau nhìn thế gian không ngượng
    Sinh ra ta không uổng một kiếp người
    Thành hải long quẫy sóng nước biển khơi
    Ra Bắc Hải vẫn là trang nam tử.

  3. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    KHI EM BIẾT KIÊU
    (Tặng Chi T-Rex và bạn trai của cậu ấy)
    Làm thân em con gái ra đường
    Ngúng nguẩy đuôi gà bao kẻ thương,
    Mắt tròn ối kẻ xin theo bước
    Thả nhẹ dáng ngọc tóc đưa hương.
    Bước xuống phố đâu cần mang nón
    Nắng chót yêu em nên có gắt bao giờ!
    Mây lặng lẽ mắt nhìn ngẩn ngơ
    Làm chiều muộn mà vẫn chưa kịp tối.
    Nụ hồng nào để con tim bối rối?
    Mắt nhìn ai khiến chân bước rộn ràng?
    Chỉ tại gió chót chở mùa thu sang
    Chỉ tại nhớ để thương người từ ấy...
    Xa con trai con gái buồn biết mấy
    Chẳng ngây ngô ngồi cột tóc đuổi gà,
    Chẳng xuống phố xúng xính áo hoa
    Tóc xõa vai thề mang lời hẹn ước.
    Ngàn năm nhớ, ngàn năm thương, ai biết được!
    Ngàn năm đợi, ngàn năm chờ, ai có hay?
    Chẳng thể biết trước số mệnh sau này
    Em là thân con gái giữ trong tim tình yêu chung thủy.
    Chiều nay ra phố lòng vấn vương
    Tóc thề bay trong gió bên anh xuống phố
    Đàn **** xinh xinh trao lời muốn ngỏ,
    Rằng yêu anh em yêu suốt một đời!
  4. muathukiniem

    muathukiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    anh son của em lúc nào làm thơ cũng hay, nhưng dạo này anh ít làm thơ tặng chị sún quá vậy? làm 1 bài tặng em với
  5. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Đừng nói thế chứ bé Nguyên, bé phải thi tốt để ba cho em ra Hà Nội gặp anh cơ mà. Không được nản chí vì bé là em gái anh Sơn, là em dâu chị Sún cơ mà...
    http://people.freenet.de/forzamilan/fotoalbum01.htm
  6. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Anh chỉ viết tặng những ai thích thôi chứ ko viết cho những người chẳng thèm quan tâm dẫu chỉ 1 lần em ạ
  7. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Èn én en... bé thích thì để anh tìm lại những bài đã post từ thời xưa xửa xừa xưa trên Internet cho nhé!
    Nếu vô tình gặp nhau trên đường
    Cứ ngoảnh mặt đi như hai người xa lạ
    Cứ vô tình thế như giọt sương trên lá
    Nắng sớm lên rồi, tan những hoài mong.
    Mãi là lá biếc, mãi là sương trong
    Mãi là gió Đông cuốn đi nhiều nỗi nhớ
    Có gì đâu mà phải buồn chứ nhỉ?
    Đã có bao giờ để sợ mất bao giờ....

  8. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Èn en... convert lại các bài đã post nhé!
    Thơ dành tặng lớp thân yêu:
    Lớp mình giờ học cuối
    Những con mắt nhìn nhau
    Bâng khuâng, buồn, đứa khóc
    Mắt đỏ hoe âu sầu
    Lớp mình giờ học cuối
    Thầy chia tay chúng con
    Dặn dò lời muôn thuở
    Trong tim sẽ mãi còn
    Lớp mình giờ học cuối
    Trống đã giục hết giờ
    Mọi người đều nán lại
    Nhìn nhau, buồn, ngẩn ngơ
    Lớp mình giờ học cuối
    Sổ lưu nút khép rồi
    Mực tím trời hè lửa
    Viết mãi hoài ko thôi....
  9. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Ai bảo con gái là kiêu?
    Mà phải là cực kì kiêu ấy chứ!
    Không tin sao?
    Làm con trai mà thử
    Hãy chịu đựng trong hai tư giờ
    Đường thì mưa, trời thì lạnh, cố cắn răng chờ
    Để đáp lại cái lắc đầu quầy quậy
    Con gái ơi, hơi vô tâm đấy!
    Áo người ta ướt sũng mất rồi...
    Đi ra phố sánh bước chung đôi
    Trời thu mát, đi ăn kem nhé?
    Ứ ừ đâu! Em phải hỏi mẹ...
    Ăn nem cơ, bún chả Hàng Mành
    Vừa đến nơi bé lại bắt tội anh
    Về Tô Tịch ăn chè anh nhé!
    Thôi, Hàng Gà ăn bún bò Huế
    Xuống Hàng Điếu ăn bánh cuốn cô Vân
    Con gái ơi, sao không nói một lần?
    Để rạc cổ cái thằng ngồi trước
    Tối nay xem phim lại khóc sướt mướt
    Thương cái chết anh ?oPắc?, anh ?oHô?
    Hai bóng người giữa hàng ghế lô nhô
    Cho mượn vai sao không dùng để khóc?
    Con gái ơi, con gái thật ngốc!
    Mãi muôn đời chẳng hiểu lòng con trai
    Trong cuộc đôi co, con gái chẳng bao giờ sai
    Vì con trai lén nhường con gái đấy
    Con gái ơi, để ý những tờ giấy...
    Có một phần tâm sự của con trai!
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Yesterday has been and gone
    Tommorow will I find the sun
    or will it rain
    Everybody''s having fun except me I''m the lonely one
    I live in shame
    I said goodbye to romance [yeah]
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet,
    we''ll meet in the end
    I''ve been the king, I''ve been the clown
    now broken wings can''t hold me down
    I''m free again
    The jester with the broken crown
    It won''t be me this time around
    to love in vain
    I said goodbye to romance [yeah]
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet,
    we''ll meet in the end
    and I feel the time is right although I know that you just might say to me
    what you gonna do
    what you gonna do
    But I have to check this chance
    goodbye to friends and to romance
    And to all of you
    And to all of you
    Come''on now!
    I said goodbye to romance [yeah]
    Goodbye to friends, I tell you
    Goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet,
    we''ll meet in the end
    and the winter is looking fine
    and I think the sun will shine again
    and I feel I''ve cleaned my mind
    all the past is left behind again
    I said goodbye to romance [yeah]
    goodbye to friends, I tell you
    goodbye to all the past
    I guess that we''ll meet,
    we''ll meet in the end.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này