1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn cho một ngày :

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn cho một ngày :


    Có một anh chàng rất thích giúp đỡ mọi người, một ngày nọ anh ta nhìn thấy một cái kén, trong đó một con **** đang cố gắng thoát ra khỏi cái vỏ kén ..
    Nhìn sự lỗ lực không mệt mỏi của nó anh thương tình và phá cái kén nọ cho ****... anh có ngờ đâu rằng khi ra khỏi kén con **** không thể tự mình bay lên nổi, cánh của nó yếu quá !!!!, cái sự nỗi lực hàng ngày của **** để thoát ra khỏi kém chính là một bài tập để nó có thể đủ sức bay nên và bay xa .........

    ...Một ngày về quê đứa cháu nhờ giải hộ bài toán, ngày mai nó phải nộp bài với giọng nhí nhảnh vốn có của mình ??????

    Hương Soái !
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Những con bọ nhảy !!
    Nếu Bạn đã từng nuôi những con bọ nhảy, bạn sẽ thấy được một thói quen lạ của chúng. Để nuôi những con bọ này lúc đầu người ta bỏ chúng vào những cái hộp giấy chật trội, với cái nắp ở tầm thấp, lúc đầu những con bọ sẽ nhảy, và cố gắng thoát ra khỏi nắp hộp, nhưng càng cố nó càng đau, và dần dần chúng tự giới hạn độ cao của chính mình và ... thành thói quen
    Rồi bạn nhấc cái nắp ra. Bọn bọ vẫn tiếp tục nhảy, nhưng không hề nhảy ra ngoài cái hộp. Vì chúng không thể. Tại sao? Lý do rất đơn giản: chúng đã đặt cho mình giới hạn chỉ nhảy cao đến mức đó thôi.
    Khi con người giới hạn bản thân và không tận dụng hết khả năng của mình, họ không thể nhảy cao hơn. Họ nghĩ rằng họ đã làm tất cả những gì họ có thể rồi. Và đúng là như thế thật...
    Hương Soái !
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Có một chàng trai trẻ tình cờ có một quyển sách của thư viện. Đó là một quyển sách hết sức bình thường nhưng ở trang giữa của nó có nhắc đến một loại đá thử kỳ diệu. Đá thử là một loại đá hết sức đặc biệt vì nó có khả năng biến các kim loại thông thường thành vàng. Tuy nhiên quyển sách cũng viết rằng cả bề ngoài và khối lượng, góc cạnh? những hòn đá thử chẳng khác gì đá thông thường ngoài việc khi chạm tay vào nó, ta sẽ có cảm giác ấm nóng hơn bình thường.
    Vui mừng với khám phá của mình, chàng trai quyết tâm tìm ra loại đá đó để có thể trở nên nổi tiếng và giàu có. Nhưng đó là công việc không đơn giản chút nào bởi biết tìm ở đâu giữa triệu triệu hòn đá trên mặt đất. Nhưng không nản chí, chàng trai quyết định sẽ tìm hòn đá dọc theo các bờ biển. Anh biết rằng nếu nhặt một hòn đá lên rồi lại ném về chỗ cũ thì có thể anh sẽ chỉ nhặt cùng một hòn đá tới hàng trăm lần. Chính vì thế khi anh thấy hòn đá cầm lên có cảm giác lạnh tay thì sẽ ném ngay xuống biển.
    Nhiều ngày, rồi nhiều tháng trôi qua, anh vẫn kiên trì nhặt từng hòn đá lên rồi lại ném xuống biển mà vẫn chưa thấy viên đá nào ấm nóng. Càng ngày anh càng mất kiên nhẫn. Nhặt mỗi hòn đá lên, anh không còn cân nhắc xem nó lạnh hay nóng nữa mà cứ ném nó xuống biển như quán tính vậy.
    Tuy nhiên, vào một buổi chiều, khi anh vung tay thì anh cảm thấy rõ ràng hòn đá khác hẳn với những hòn đá khác. Nó ấm nóng. Nhưng trước khi kịp có một phản ứng gì thì anh đã ném hòn đá xuống biển theo một quán tính hình thành qua bao tháng. Việc ném đá xuống biển trở thành thói quen đến nỗi ngay cả khi anh có được hòn đá cần tìm trong tay, anh vẫn ném nó đi.
    Hòn đá thử cũng giống như những cơ hội của chúng ta. Và thói quen ném đá cũng giống như sự nản chí, mất kiên nhẫn và mất bình tĩnh của chúng ta sau mỗi lần thất bại. Chính niềm tin bị phai mờ sẽ làm chúng ta đánh mất cả những cơ hội trong tầm tay.
    Hương Soái !
  4. anqn

    anqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của lời nói. ​
    Một bầy ếch đi dạo trong rừng và có hai con bị rơi xuống một cái hố sâu. Tất cả các con ếch nằm lại trong bầy đều bu quanh miệng hố để kéo chúng lên. Nhưng khi thấy cái hố quá sâu, cả bầy liền nói với hai con ếch rằng chúng chỉ còn nước chết mà thôi.
    Hai con ếch bỏ ngoài tai những lời bình luận đó và cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Những con ếch kia lại nói với chúng đừng nên phí sức, rằng chúng chỉ còn nước chết.
    Sau cùng, một con ếch phía dưới nghe theo những gì cả bầy đã nói, nó bỏ cuộc và ngã lZn ra chết trong sự tuyệt vọng.
    Con ếch còn lại tiếp tục cố gắng nhảy. Một lần nữa cả bầy xúm lại và thét lên khuyên nó hãy thôi. Nó càng nhảy mạnh hơn nữa. Cuối cùng nó nhảy được lên bờ. Cả bầy vây quanh và hỏi nó: "Anh khôtg nghe tụi tôi nói gì hay sao?". Con ếch bảo nó bị nặng tai. Nó tưởng cả bầy ếch đã động viên nó suốt khoảng thời gian vừa qua.
    Có một sức mạnh sống và chết nơi miệng lưỡi chúng ta. Một lời động viên khích lệ cho một người đang bế tắc có thể vực người ấy dậy và giúp anh ta vượt qua khó khZn. Nhưng cũng lời nói có thể ghết chết một người trong cơn tuyệt vọng. Do đó, hay cẩn thận với những gì chúng ta nói ra. Bất kỳ người nào cũng có thể nói những lời huỷ diệt để cướp đi tinh thần của những người đang ở trong hoàn cảnh khốn khó, nên quý báu thay là những ai dành thì giờ để động viên và khích lệ người khác.
    -ST-
  5. anqn

    anqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    MOTHER

    M is for the Million things she gave me.
    O stands for the love that Only she can give.
    T is for the Tears she shed to save me.
    H Is for her Heart of purest gold.
    E is for her Eyes, with love-light shining.
    R means Right, and right she'll always be.
    Put them all together, they spell
    MOTHER
    A word that means the world to me.
    AnQn
  6. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    có một chiếc gáo bị nứt! nó rất xấu hổ và tự ti về vết nứt của mình . những chiếc gáo khác cũng mỉa mai , xa lánh nó . Mỗi ngày ông chủ của nó lại đem những chiếc thùngđi múc nưóc . Những chiếc thùng khác bao giờ cũng được đầy chỉ riêng nó luôn luôn còn lại nủa thùng nước . Nó buồn lắm !
    Một hôm nó nói với ông chủ của mình :
    -Ông có buồn không vì cháu luôn chỉ mang về được cho ông 1 nửa thùng nước ?
    ông chủ mỉm cười :
    -Ta sẽ chocháu xem tại sao ta vẫn sử dụng cháu !
    Ông mang thùng nước đến con đường ngày ngày ông vẫn gánh nó đi qua .Bên vệ đường , những bông hoa nhỏ bé muôn màu đang khoe sắc .Nó chợt hiểu ra , mỗi ngày ông chủ đều tận dụng vết nứt của nó để tưới cho những cây bên vệ đường .
    Đừng bao giờ tự ti vào bản thân mình dù mình chỉ là một chiếc thùng nứt . Mỗi người đều có một công việc riêng và một đóng góp riêng với mọi người.
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Một con quạ khát nước
    Nó tìm thấy một cái lo có nước
    Nước trong bình ít, mà cổ lọ lại cao
    Nó không thể thò mỏ vào uống được

    Nó gắp từng hòn sỏi bỏ vào lọ
    Nước trong bình dâng lên
    Quạ tha hồ uống nước
    Sống ở trên đời cũng vậy đừng để cái khó bó cái khôn; đừng cố thò mỏ vào một cái cổ lọ quá cao - không khéo lại đổ hết nước và vỡ mất lọ; với những kẻ tối mắt vì lợi, run lên vì cơn thèm khát mà mất hết ý trí thì dẫu có uống được chút nước thì cũng ngập đầu trong cái cổ lọ mà thôi... khá khen cho quạ già - khá khen cho kẻ biết tư duy, bình tĩnh phán đoán ngay cả khi cổ họng đã khát khô.
    Hương Soái !
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0

    Miếng băng gạc trái tim ...
    một người mẹ vừa mất đi đứa con gái của mình trong 1 tai nạn . cô bé hàng xóm bạn của đứa trẻ xấu số hỏi mẹ mình :
    -mẹ ơi sao cô Maria lại buồn !
    bà mẹ trả lời :
    -vì trái tim của cô ấy bị thương con ạ !
    sáng hôm sau người mẹ trẻ nghe thấy tiếng chuông gọi cửa . một bé gái dúi vào tay cô một miếng băng gạc :
    -cô hãy dùng nó để băng lại vết thương ở tim mình !
    nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ ấy người mẹ trẻ hiểu rằng mình fải sống .miếng băng gạc bình thường ấy đã làm được một việc fi thường : hàn gắn lại trái tim một con người !
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa loài nhím chưa có những lông cứng như bây giờ, chúng sống hoà đông với các loại khác; hiền lành, và đôi khi nhút nhát là bản chất của chúng ... thế rồi cũng do tính hiền lành mà chúng bị các loại khác bắt nạt, đàn áp - bản chất hiền lành rồi cũng phải được thay thế bằng cách tự vệ - một bộ lông với những lông cứng sắc nhọn là vũ khí trước những kẻ thù mạnh hơn ;- Trong cuộc sống hình như cũng vậy " Sơn ăn tuỳ mặt, Kẻ bắt nạt thường chọn những người hiền để gây sự" và rồi thì những người hiền lành cũng phải tự trang bị vũ khí, đôi khi họ trở lên hung dữ hơn thường... vẫn biết cuộc sống cần bon chen, vẫn biết phải cho họ thấy sức lực thật sự của mình nhưng lại thấy tiếc, tiếc sự hiền lành, sợ sự thay đổi, sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể tháo bỏ bộ lông nhím mất .... buồn

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không biết cách dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên thấy vui và yêu đời lạ, tự nhiên muốn nói nhiều, muốn trình bày, diễn dải - Mình thường không phải thế mà (Vẫn biết không sợ phải nói, chỉ sợ không có kẻ nghe, hiểu)
    Mình vui không phải làm được điều gì to tát, không vì dư âm của cuộc vui ngày hôm qua, chỉ đơn giản là một lời nói, trình bày vui của mình có người đón nhận như một lời khuyên chân thành ...

    Đừng chết vì thiếu hiểu biết
    Đừng thiếu hiểu biết vì không dùng Internet.
    Contact 2 me : antd.qni@Vietcombank.com.vn​

Chia sẻ trang này