1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn cho một ngày :

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi HuongSoai, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamtin1

    tamtin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hương Soai làm ở VCB ah? Lam ở bộ phận nào đấy? Mình quen mấy tên bên cty chứng khoán, không biết Huong Soai có quen không?
  2. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Suy cho tận cùng thì thật sự BạN hay TÔI đều phải làm để mà kiếm sống - ít nhất là nuôi cái lỗ mồm, và tài cán hơn, có điều kiện hơn thì có mà cướp trong khi còn cướp được - để mà thoải mái để mà trả thù cái quãng thời gian, "Ăn chẳng được đẫy, Mặc chẳng được dày"
    Bạn hay Tôi đều có nhiệt huyết muốn làm theo quan điểm sống của mình, muốn vì một cái gì đó tốt hơn - và có lẽ xu thế tất yếu phải như vậy. Tôi đã từng thấy từng đàn kiến đưa những con mồi lớn về tổ, chúng có tổ chức có kỷ luật và biết chia sẻ. Bạn cũng đã từng chứng kiến những con bói cá tinh khôn, luôn chớp thời cơ, quyết đoán và đạt được những gì chúng muốn, chỉ bằng một cú lao người ngoạn mục, không khoan nhượng, và chùn bước.
    Vẫn biết cần chọn một cái đích ngắm cho cả cuộc đời mình, nhưng có lẽ con đường đi tới chẳng phải thẳng băng, mà cũng có khi phải đi nhiều đường, đường vòng, có khi phải quay lại rồi mới đi tiếp.
    Tôi kết câu nói của Đặng Tiểu Bình :
    "Mèo đen, mèo vàng không quan trọng. Miễn là bắt được chuột" ​
    2 Tamin1 : Uh, Tớ đang apply cho Vơ Cơ Bờ, làm IT
    cũng quen mấy chú ở Quảng Ninh ở Head Office, còn Bạn có thể giới thiệu đôi chút không ??
  3. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Có hai chú ếch bị rơi vào một bát kem tươi rất lớn và rất sâu. Một trong hai chú ếch là kẻ lạc quan, còn chú ếch kia thì ngược lại.
    - Chúng ta chết đuối mất - Chú ếch bi quan rên rỉ, rồi kêu lên tuyệt vọng - Vĩnh biệt.
    Chú buông xuôi và chìm dần xuống.
    Chú ếch còn lại nói kiên định: "Mình không thể nhảy ra nhưng mình cũng sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ bơi đến khi nào kiệt sức, rồi mình chết cũng hài lòng."
    Một cách can đảm, chú ếch bắt đầu bơi để thực hiện dự định của mình. Chú ếch càng bơi, chân càng quạt mạnh thì kem tươi càng bị khuấy nên đọng lại thành bơ. Cuối cùng, chú ếch nằm ngay trên mặt bơ. Chú dễ dàng nhảy ra.
    Nếu bạn không nhảy ra được, hãy tiếp tục bơi!

    4What4​
  4. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi thượng đế tạo ra fụ nữ , người fải làm cho họ thật đặc sắc .
    Người làm cho đôi vai họ cứng cáp để che chở cả thế giới ,đôi tay họ mát lành để ban fát yêu thương , và người cho họ một sức mạnh tiềm ẩn để mang nặng đẻ đau .
    Người cho họ một sự dũng cảm để nuôi dưỡng và chăm sóc gia đình người thân và bạn bè ngay cả những lúc mọi người dường như buông trôi và dù có nhọc nhằn đến mấy đi nữa họ vẫn cũng không bao giờ than thở .
    Người cho họ tình cảm để họ yêu thương con cái ở mọi nghĩa trên đời , ngay cả những lúc con cái họ gây cho họ đau khổ .
    Người cho họ sức mạnh để chăm sóc người chồng của họ , tránh vấp ngã vì người tạo dựng họ từ những xương sườn của người đàn ông để bảo vệ trái tim anh ta ...Người cho họ sự khôn ngoan để biết rằng một người chồng tốt sẽ không bao giờ làm tổn thương vợ mình , hiểu rõ sự chịu đựng của người fụ nữ và cô ta luôn thấp thoáng sau mỗi thành công của người chồng .
    Để làm được việc nhọc nhằn đó người cũng đã cho họ giọt nước mắt để rơi , để họ sử dụng bất cứ lúc nào và đấy cũng là điểm yếu duy nhất của họ .Khi bạn thấy họ khóc hãy nói với họ rằng bạn yêu họ biết bao và nếu họ vẫn khóc bạn hãy làm trái tim họ được bình yên !
  5. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn húc
    Đó là một chú Dê con với một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa. Chú chẳng biết làm gì nên cứ hay di cà khịa với mọi người.
    - Tôi muốn húc! Nào, ta húc nhau một cái chơi!
    - Để cho ta yên! - Bác Gà Trống Tây nói rồi trịnh trọng tránh ra.
    - Nào, ta húc nhau chơi nào! - Chú Dê lân la đến gạ lợn con.
    - Lui ra! - Chú Lợn con đáp lại rồi đưa chân sau quào đất.
    Dê ta lại chạy đến một bác Cừu già.
    - Nào, ta húc nhau một cái chơi!
    - Đi chỗ khác! - Bác Cừu khẩn khoản - Hãy để ta yên! Ta không mặt mũi nào đi húc nhau với chú.
    - Nhưng tôi muốn! Thôi, ta cứ húc nhau một cái chơi!
    Bác Cừu không nói gì, lẳng lặng đi chỗ khác.
    Dê ta lại nhìn thấy một chú Chó con.
    - Chà! Ta húc một cú xem nào!
    - Nào, bắt đầu! - Chú Chó con hăm hở lao đến cắn ngay vào chân Dê một miếng thật đau.
    - Ôi! Hượm đã! - Chú Dê ta bật khóc - Tớ thì tớ muốn húc, thế mà cậu lại gì thế này?
    - Còn tớ thì tớ muốn cắn! - Chú Chó con đáp và bồi thêm cho Dê ta một miếng rõ đau nữa.

    ------------------------------
    Lazycat
  6. anqn

    anqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Có hai con gà lớn nên cùng nhau trong cùng một nông trại ... và theo thời gian chúng lớn thành 2 chú gà chống .. đẹp, khoẻ, mỗi con có một tính cách cá tính và điểm mạnh riêng, con thì gáy khoẻ, đào giun giỏi, con lại có bộ mã tuyệt trần cựa sáng ..
    Và chúng lớn chúng cùng nhau quản lý trang trại và những cô mái mơ .. thế rồi chẳng hiểu sao chúng giành nhau một cô mái mơ mới đến .. thế là một cuộc huyết đấu sảy ra ... và chúng có đâu ngờ rằng một con ó đang rình rập và có thể chúng sẽ cùng mất đi tất cả những cô mái mơ đang có !!
    AnQn
  7. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm - những ngày bận rộn, khó kiếm trong những ngày này cảm giác thư thái ... chiếc kim giây trong 3 chiếc kim đồng hồ vẫn cứ miệt mài không ngưng nghỉ, chẳng biết từ khi nào lại sinh ra cái thú ngắm nghía sự bận rộn của kim dây .. ờ nếu chỉ có 2 chiếc kim béo lùn ị kia thì sẽ thế nào nhỉ, vô vị, yên lặng .. ghét cái sự đứng yên ấy ?? Có lẽ vì nhỏ bé nó ít được quan tâm thì phải, ừ người ta thường chỉ hỏi mấy giờ thôi !!

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  8. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0

    Có câu mắng phũ phàng làm hồn ta trong lại
    Lời trẻ thơ vụng dại, dạy mình khôn
    Có những lỗi buồn làm ta biết thương, dạy hồn tê tái
    Thuở bé chơi diều, đếm sao, ngắm cuội
    Mặt ngẩng nhìn đẫm sáng khoảng xanh cao
    Chuyện vu vơ huyễn hoặc chiêm bao
    thành lương thực bây giờ ta sống
    ..Chán hư ảo mịt mùng cao rộng
    thì tìm về nhỏ nhoi
    của thân thể biết đau
    của dạ dày biết đói
    Những cậu bé lang thang cát bụi
    dắt ta về hồn ta ..




    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  9. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Một con chuột nhìn qua cửa hang và thấy bác nông dân đang mở cái hộp to. Nó nghĩ ngợi rất lâu vì biết đâu trong đó lại có đầy thức ăn?
    Bỗng nó giật mình khi nhìn thấy bác nông dân lôi từ trong túi ra một cái bẫy chuột to tướng.
    Chạy ù qua sân sau, con chuột kêu ầm ĩ:
    - Trong nhà có cái bẫy chuột, trong nhà có cái bẫy chuột!
    Con gà kêu cục tác, chân không ngừng bới đất và đáp:
    - Bác chuột à, đó quả là nỗi lo lắng lớn của bác đấy. Nhưng cái bẫy chuột thì chẳng là gì đối với tôi cả. Tôi ít khi đi vào nhà chủ lắm.
    Con chuột chạy ra chỗ con lợn ỉn:
    - Có một cái bẫy chuột trong nhà kia kìa!
    - Rất lấy làm tiếc, bạn chuột thân mến!- Con lợn tỏ vẻ thông cảm- Tôi nằm đây suốt ngày, cái bẫy chuột thì làm gì được tôi.
    Chán nản, chú chuột lại chạy đến chỗ con bò. Nhưng thậm chí nó còn chán nản hơn khi nghe con bò bảo:
    - Trời ơi, một cái bẫy chuột mới rất đáng lưu tâm đấy! Dù sao thì tôi cũng mong những điều tốt lành đến với bạn!
    Thế là con chuột lủi thủi đi vào hang.
    Đêm hôm đó có tiếng kêu vang khắp nhà- tiếng ?osập? báo động ở cái bẫy chuột khi bắt được con mồi. Vợ bác nông dân vội vã chạy ra xem.
    Trong bóng tối, vợ bác nông dân không nhìn thấy là cái bẫy đã sập vào đuôi một con rắn.
    Con rắn trong cơn hoảng loạn đã cắn ngay vào chân vợ bác nông dân. Bác nông dân vội vã đưa vợ vào bệnh viện. Độc tố nọc rắn rất cao khiến vợ bác nông dân ốm nặng.
    Mà ai cũng biết người ốm cần phải ăn súp gà, thế là bác nông dân đành làm thịt con gà để nấu súp cho vợ.
    Nhưng vợ bác nông dân không khỏi ốm. Bạn bè, hàng xóm, họ hàng phải đến trông nom suốt ngày. Không thể để cho họ đến ngồi không, bác nông dân quyết định phải làm thịt con lợn.
    Nhưng rốt cuộc vợ bác nông dân vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng bà qua đời và rất nhiều người đến dự đám tang. Bác nông dân chợt nghĩ đến chú bò duy nhất còn lại. Ai sẽ chăm nuôi nó đây trong khi gia đình cũng rất cần một khoản tiền để trang trải nợ nần. Bác nông dân đành làm thịt nốt con bò.
    Nếu có bao giờ bạn nghe thấy rằng một ai đó đang gặp vấn đề cần giúp đỡ và nghĩ rằng điều đó chẳng liên quan đến bạn, hãy nghĩ đến câu chuyện này!



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =
  10. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    ?oChao ôi!?
    Con chuột than, ?omỗi ngày cái thế giới này lại trở nên bé nhỏ hơn. Ban đầu nó rộng lớn đến nỗi tôi cảm thấy e sợ, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi và mừng làm sao khi cuối cùng tôi cũng đã thấy những bức tường hiện ra xa xa phía bên phải và bên trái, thế nhưng những bức tường dài này lại co hẹp nhanh đến độ rốt cuộc tôi đã ở trong căn phòng cuối cùng mất rồi, và ở góc phòng có một cái bẫy chuột mà tôi phải đâm đầu vào đó?.
    ?oMày chỉ cần đổi hướng là được thôi mà?,
    con mèo nói rồi xơi tái con chuột./.



    Người trí thức như bò sữa =>Ăn cỏ và phải vắt sữa cho đời  !
     = họ Lỗ =

Chia sẻ trang này