1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn cuộc sống

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn cuộc sống

    Noel năm ngoái.
    "Chị thi chạy với em không?"
    "Thi chạy?"
    "Ừ, thi"
    Thế là, cậu bé, nắm lấy tay tôi, chạy rất nhanh về phía trước. Cậu chạy rất nhanh, còn tôi như bị kéo đi chứ không phải chạy nữa. Đến khi tôi thở không ra hơi cậu bé mới dừng lại, cậu lại còn giảng giải cho tôi cách đi bộ và chạy sao cho không bị mỏi và mệt nữa. Tôi thật sự ngạc nhiên.
    Đường về, cậu bé hát cho tôi nghe một bài hát cậu tự sáng tác. Tôi khen nó khá hay, nhưng phải sửa một chút. Một số người trên đường ngoái nhìn chị em tôi. Họ lạ cái gì ư? Họ ngạc nhiên ư? Vì em là một cậu bé khiếm thị với cây gậy khua khua phía trước, miệng thì hát vang cả đường phố ???
    Tôi thấy mình thật nhỏ bé và kém hơn em rất nhiều.

    Rồi bộn bề cuộc sống nên tôi ít gặp em hơn. Ngay đến cả việc đến dự cuộc thi văn nghệ ở trường em tôi cũng phải tranh thủ, phải tặng hoa em trước.

    Cho đến khi tôi vào TTVNonline này, tôi cũng chưa một lần ghé vào box này.http://www.ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=229
    Tôi thấy mình sơ xuất quá.

    Tôi mong muốn làm một điều gì đó. Và điều đầu tiên, tôi sẽ post lên đây một số câu chuyện ngụ ngôn khá hay. Có thể những người như em không nhìn thấy màu sắc cuộc sống, nhưng các em có thể cảm nhận được nó qua những câu chuyện này. Tôi rất mong các bạn ủng hộ, để box "hoa nắng" không còn hiu quạnh như trước nữa.


    Bảng chỉ đường và xe đạp

    Một cái bảng chỉ đường hỏi chiếc xe đạp : "Anh chẳng bao giờ dùng cả, anh không sợ bị ngã sao?"
    Xe đạp trả lời : "Tôi chỉ có thể ngã vào một lúc duy nhất là nếu như tôi ngừng chạy mà thôi".

    ************************************
    Số không to và số không nhỏ

    Một lần số không nhỏ ngã vào số không to, số không to mới la lên : "Cái thằng ngu dốt đần độn này ! Mày không thấy tự cảm thấy xấu hổ hay sao ? Mày không biết là ta to hơn bao nhiêu à ?"
    Số không nhỏ trả lời : "Anh to hơn tôi ở điểm nào ? Chúng ta đều có giá trị như nhau cả thôi - một con số không"

    (Lời bình của xương rồng : Tự cao, tự đại, coi thường người khác, chỉ là tự giết mình mà thôi)



    Bạn có biết ý nghĩa của đồng hồ cát là gì không ?

    I know I love you because you're always on my mind


    Topic này Xương rồng đã post bên "Hoa Nắng", gửi qua 7x coi như một lời "kêu gọi", một lời "quảng cáo" với các bác 7x, mong các bác bớt chút thời gian ghé qua box này một chút. Rất mong các bác nào nhiệt tình và có ý kiến gì hay có thể giúp box này đông vui hơn. Topic này sẽ chỉ lưu lại ở 7x một tuần rồi sẽ được xoá. Khoảng thời gian đó XR nghĩ chắc cũng đủ để các thành viên 7x cũng ít nhất một lần ghé qua.

    Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn...


    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 21/06/2002 ngày 06:45

Chia sẻ trang này