1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lại thấy Pháo thay avatar, tớ rất thích cái hình Pháo chụp nghiêng nghiêng hồi bé
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 14/10/2003
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không thấy bác redbear với em vinh đâu, pháo tôi định khóc lóc nói có lẽ, người đang yêu phải là 2 bác chứ không phải pháo tôi, thế mà đã thấy bác redbear vào đây hỏi thăm rồi.
    Bác thích cái tôi chụp nghiêng hồi mẫu giáo đấy chứ gì, bác thấy váy đầm của tôi có đẹp không? hí hí. Đúng là avatar thì có cái mới, có cái đẹp, có cái không đẹp, cái này trông như trẻ con tôi đặt tên cho nó là terminator_girl, hihihi, chả là hắn mới trúng chức thống đốc bang. Cũng tranh thủ khoe chữ tí bác gấu đỏ nhể.
    Em vinh có thật là đang yêu rồi không đấy, lên Hn từ hôm ấy, đã gặp chị khủng bố lần nào chưa?
    Chuyện cô nàng Nokia
  3. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    bẩm chị, em vinh nó còn nhỏ dại, chưa sa sẩy vào vòng tình ái đâu, em nó bận học lắm, em khủng bố tôi mấy vụ hẹn hò rồi mà đã lần nào gặp được đâu. Có hôm trời mưa như trút chị khủng bố te tua của em đứng đợi em trong trường mà không thấy em đâu , hic, huc, hic, hoc, (nghe lâm li nhỉ, thôi không tả nữa để em còn tĩnh tâm mà học ! ) chỉ khổ thân cái con rồng đá của em nó vẫn nằm dưới gậm bàn chị thôi ...
    Khủng bố bà bà Ôm con mèo già Cười khà khà...
    <FONT color=#b22222 face="Courier New
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hu hu ,chết em rồi ,hoá ra là chị te tua đợi em hàng bao lâu à ,hu hu ,em đã bị sa vào vòng ái tình như các anh chị đâu ,à mà chị te tua ơi ,em xin lỗi nhé .thế như thế nào bây giờ ,em rất muốn được gặp chị ,hu hu ,hic hic ,thế nào bi giờa

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    "Tu, tu tu" một đoàn xe lửa lao nhanh như gió qua ngàn dặm đường, chỉ để lại một làn khói, lát sau không nhìn thấy gì nữa.
    "Nhanh thật!" trẻ em đứng bên cạnh đường sắt không hẹn mà cùng đồng thanh nói.
    "Ục ục ục" một ấm nước trên bếp lò trong ngôi nhà cạnh đường sắt thủng thẳng nói :" Xe lửa ư, chẳng qua là cháu chắt của ta. Nếu hơn 200 năm trước đây ta không bốc hơi nóng lên làm bật nắp vung, để một người Anh chợt nảy ra sáng kiến, phát minh ra máy hơi nước, thì xe lửa không tiến nổi một bước . Nếu không có động tác tài giỏi đó của ta, ta dám chắc rằng, ngày nay trên thế giới không hề có xe lửa"
    Ấm nước phả làn hơi, như một ông già béo phệ ngậm tẩu thuốc, ngồi xổm ở đó phì phèo, kể lể công lao quá khứ của mình.
    Cần phải học tập xe lửa, xe lửa không cí thời gian nghĩ đến mình đã từng chạy qua bao nhiêu chặng đường, chuyên chở bao nhiêu tấn hằng, bao nhiêu hành khách. Xe lửa đã quên đi những gì sau lưng, hăng hái tiến lên phía trước.
    Còn ấm nước thì không như thế, Nó cứ ghi nhớ mãi niềm vinh quang của quá khứ, tự hể hả với mình, cho nên nó cứ ỳ mãi trên bếp lò, ngâm nga giai điệu cũ rích đã hát chán chê hàng mấy trăm năm nay.
    Chuyện cô nàng Nokia
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Tàu hoả và bình nước .
    ================
    "Tu ,tu, tu .." Một chiếc tàu hoả chạy như bay qua nghìn dặm đồng bằng . Để lại một làn khói trắng rồi chẳng thấy đâu nữa.
    " Nhanh thật !" Đám trẻ con đứng bên đường ray đồng thanh nói.
    " Pạch ,pạch,pạch..." Một chiếc bình nước ngồi bên lò sưởi trong một căn phòng nhỏ gần đường ray chậm chạp nói .Nó nói rằng :
    "-Tàu hoả à ,chỉ là cháu của thằng cháu tôi thôi .Nếu không phải hơn 200 năm trước tôi đưa ra bình tự động chưng khí gợi ý cho một ông người Anh phát minh ra động cơ chưng khí thì cái tàu hoả đó mà ,nửa bước cũng khó mà đi nổi .Tôi nói thật ấy mà ,nếu không có cái cử chỉ tuyệt vời ấy của tôi ,tôi dám chắc rằng đến tận bây giờ thế giới này cũng chẳng có cái tàu hoả nào đâu ."
    Bình nước nhả khỏi nồng nặc tựa như một ông già mập mạp ngậm lấy tẩu thuốc ngồi chỗm chện ở đó nói nhăng nói nhít ,kể về những chiến công ngày trước của mình .
    Phải học theo tàu hoả ,nó không có thời gian nghĩ về bao nhiêu lộ trình nó đã đi qua ,bao nhiêu tấn hàng và hành khách nó đã chở .Tàu hoả quên tất cả những gì ở sau lưng mà tiến thẳng về phía trước .
    Bình nước thì không phải như vậy .Nó cứ hồi tưởng về những vinh quang đã qua mà dương dương tự đắc cho nên nó vẫn ngồi cạnh lò sưởi hát những bài hát đã cũ nát từ mấy trăm năm trước .
    ==========
    Phù ,mệt quá ,hôm nay mình lại hứng lên ngồi dịch tiếp bài của chị pháo hoa ,chị pháo ơi liệu chị em mình có tiếp tục chủ đề này nữa không nhỉ ?
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề vẫn còn tiếp tục, vì nội dung khá thú vị.
    Nhưng phải đợi em ạ, vì máy scaner nhà chị bị tèo rồi.
  8. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Pháo ơi, đã lấy chồng, đã mờ mắt vì con cái, đã hết cả bạn bè chưa để red còn vốt sao :P
    Còn em tồng ngồng thì thế nào rồi nhỉ?
    Hmmmm
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tưởng bác gấu hỏi thăm để làm gì, chứ hỏi thăm để vote sao không thôi thì có cần phải quan trọng thế không hả bác.
    Chủ đề vẫn tiếp tục cho đến khi tôi đi lấy chồng thì lại có chồng tôi thay tôi ngồi post bài hầu các bác, các em.Yên tâm đợi 1, 2 hôm nữa nhá. Dù thế nào tôi cũng cần mua 1 cái scanner, không thể tiết kiệm được nữa rồi. Hay các bác đóng tiền vào giúp tôi vượt khó đi.

Chia sẻ trang này