1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    hê hê hay quá bài này bác red bear xứng đáng vote5* ,hi hi ,nhưng thưa bác một điều em thì em có làm gì được ,mới có 18 tủi ,bác nói thế đổ oan em quá ,chị jpháo ơi giúp em mới ,alô

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. baohue

    baohue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tui chờ hoài nhưng không thấy bạn nào dịch chuyện ngụ ngôn ?馬'O小馬 dậy ? Trình độ Hoa văn tui yếu lắm nói tiếng Hoa còn tàm tạm còn đọc hiểu thì chưa được, vậy mong được đọc bản dịch ?馬'O小馬 . Cám ơn ha.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngựa mẹ và ngựa con.
    Ngựa mẹ dẫn ngựa con chạy trên đường. Khi chạy qua một vũng lầy, ngựa mẹ bảo con:" Chạy chầm chậm thôi, chầm chậm thôi, đi chắc bước này hãy đi tiếp bước thứ hai." Sau đó chúng đi qua một con suối, nước chảy ào ào, sóng đánh tung toé, ngựa con sợ hãi. Ngựa mẹ nói:" Đừng sợ, cứ yên tâm mà đi. Chỗ này đi nhanh một tí không sao."
    Ngựa con hỏi:" Mẹ ơi, lúc nãy đi qua vũng lầy phẳng lặng, mẹ cẩn thận là thế, còn chỗ này nước chảy xiết hơn nhiều, sao mẹ lại yên tâm đến vậy.??"
    _Lội qua suối nước chảy trong veo_ ngựa mẹ nói_con có thể yên tâm mà đi, vì con nhìn rõ đáy suối, nhưng ở vũng lầy, con phải hết sức cẩn thận, biết đâu dưới đó sâu lắm đấy!

    PS: trong chuyện này các bác đọc xong có thể liên tưởng ngựa chị là phaohoa@, dẫn ngựa em là vinhhaihong@, đi qua nhà bác redbear@ đầy bùn là được, coi như tôi phóng đại theo bác gấu đỏ nhé.
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    he he ,hay quá ,nhà bác gấu đỏ đầy bùn ,hê hê

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Tiếp bài nữa.
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ba Con Chuột
    Ba con chuột cùng nhau đi ăn vụng mỡ .Khi tới miệng âu mỡ ,chợt nhìn :mỡ trong âu chỉ còn một chút xíu dưới đáy ,với lại cái âu cao quá ,chẳng con nào ăn được cả !
    Thế là chúng nghĩ ra một cách ,con chuột này cắn vào đuôi con chuột kia ,treo người xuống mà ăn,con thứ nhất ăn no ,đi lên ,sẽ để con thứ hai treo xuống ăn tiếp,chúng thề với nhau không được có một chút tư lợi .
    Con chuột thứ nhất treo mình xuống ăn trước tiên .Nó thầm nghĩ :" Mỡ chỉ còn một chút xíu như vầy,hôm nay cũng coi như là mình gặp may ,có thể ăn căng bụng."
    Con thứ hai ở giữa nghĩ : "Mỡ ở phía dưới có hạn, giả dụ thằng kia nó ăn hết thì mình còn gì để xơi nào ?Hay là thả nó ra ,mình nhảy xuống ăn nhỉ ?"
    Con thứ ba ở trên miệng âu nghĩ :"Mỡ thì ít ,đợi hai đứa nó ăn no ,liệu còn phần của mình không ?Chẳng bằng sớm vất chúng nó ra,mình nhảy xuống ăn nhỉ ?"
    Thế là con thứ hai thả đuôi con thứ nhất ra ,con thứ ba thả đuôi con thứ hai ra ,đều tranh nhau nhảy xuống .
    Kết quả : chúng đều rơi vào trong âu mỡ ,vĩnh viễn chẳng nhảy được ra .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 02/09/2003
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chú vinhhaihong@ ơi, chị hết sao để vote cho chú rồi.
    Vậy, chị khỏi chép cái bản gốc ra đây nữa nhé. Cơ mà chị thấy trong sách người ta dùng từ có cái hay fết, ví dụ " ăn vụng mỡ" chứ không phải là "ăn chộm mỡ" đâu nhá, "trộm" hay là "chộm" nào? Cẩn thận kẻo bác redbear@ lại tóm được cái đuôi chuột của chú bây giờ.
  8. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dùng từ như thế là hơi bị tinh tế của em nó đấy, Pháo hoa ạ. Có một tí mỡ như thế thì là "chộm"nhẹ thôi, còn phải xi-măng, sắt thép, "xây dựng cơ bản" kia mới đáng là "trộm" nặng. À mà bác Vinh tồng ngồng cứ dịch vô tư đi, hôm nào mát giời em sẽ treo mấy chục cái đuôi chuột của bác luôn thể
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    he he ,xin lỗi ,em viết nhầm chữ "chộm "ấy ,hì hì ,xấu hổ quá ,xin lỗi mọi người nhé.mà ông anh rét bi này ,sao ông anh lại cứ thích treo đuôi chuột của em lên thía nhỉ ,em đã làm gì bác đâu mà ,he he ,trừ khi bác là mèo ,mà mèo thì hihi có ngày em cho vào món tiểu hổ quay .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
    Được vinhaihong sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 02/09/2003
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này