1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hic lắm lúc nghĩ ,toàn là chị pháo mới cả em vinh tồng ngông dịch và post bài ,còn mọi người ,hic hic,thôi vậy em cứ dịch nhá ,khi nào có lòi vài đuôi chuột ra thì nhờ các bác lôi ra vậy ,nhất là bác rét bi ,hi hi .
    Chim ưng mắc lưới .
    Một con chim ưng sa vào lưới mà người thợ săn đã bố trí sẵn.Nó cố gắng cựa quậy nhiều lần ,nhưng không thể thoát ra được ,ngược lại còn làm rách cả cánh.
    Thấy vậy ,lũ sẻ bay đến ,lên mặt dạy đời :
    Một con sẻ nói :"Cái hướng bay của anh không chuẩn ".
    Một con sẻ nữa lại nói :"Chứng tỏ ,anh bay quá thấp rồi "
    "Xem tôi đây này " ,một con sẻ khác nhanh nhảu :''''Hắn vốn dĩ không biết bay ,nếu không thì đã chẳng sa vào lưới ".
    Chim ưng im lặng ,nó chẳng trả lời.
    Đối với bậc anh hùng lỡ chân sa cơ thất thế .Thật khó có người có thể hiểu được giá trị và độ cao chân chính của họ .Quả là ngẫm thay muôn sự tại trời ,khó đem thành bại mà soi anh hùng.!!!

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Ai đang đọc thì dịch đỡ em vinhhaihong tí đi nhá, lớn rồi mà cứ bắt nạt trẻ con hoài. để em ý vừa ăn thèm lại vừa vác nặng luôn, khổ thân quá cơ.
    Này em, công em dịch bài cũng có người đáp trả đấy chứ, dạo này chị thấy sao của em tăng vùn vụt, hihihi, cố lên em nhé, khi nào chị rỗi đảm bảo chị sẽ cho em đầy sao lóng lánh luôn, tha hồ mà đem khoe bạn gái. nhề em nhề.
  3. xiwangxing84

    xiwangxing84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi`!Chào mọi người!Em thì em chưa dịch bài bao giờ!Nay thấy chị Pháo Hoa nói thế,với cả em thấy bài này cũng ngăn ngắn nên em cứ dịch bừa.Có gì các bác bỏ quá cho!
    Gà trống và mặt trời
    Có một con gà trống nửa đêm thì lâm bệnh.Nó vô cùng lo lắng nói:"Hỏng rồi,sớm mai tôi ko còn sức lực để lại gáy sáng nữa,làm sao mặt trời có thể mọc được đây".Một vì sao trên trời nghe thấy lời con gà,bèn nói rằng"Từ xưa tới nay,loài người giết ăn ko biết bao nhiêu là gà trống,có khi còn nhiều hơn cả sao trên trời,thế mà mặt trời hàng ngày vẫn mang ánh sáng và sự ấm áp đến cho họ đấy thôi."
    Đầu óc đơn giản,có được chút tài cán gì la cảm thấy cả thế giới ko thể thiếu được mình.
    He he,em chả bít dịch thế nào cái đâu đề cho xuôi.Các bác sửa giùm nha.
  4. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    bác xiwangxing xứng đáng vote 5 * hì hì ,cùng phát huy bác nhé .à mà cái đầu đề bác dịch như thế được rồi ,không cần sửa đâu bác à .

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  5. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Pháo Hoa ác nhỉ. Ngày nào, đều đặn, cứ đúng 7giờ 14 phút là lại để lại một rá đỗ xanh trộn đỗ đỏ cho mọi người nhặt. Còn mình thì đi hội ởbox Tâm sự. China club xem thế nào, phải có hoạt động gì thật vui vẻ trẻ trung để giữ chân Pháo Hoa.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Giờ cho các bác lại ngồi nhặt gạo nếp với thóc giống nhé. Thú thực, dạo này hơi bận, nên không tham gia được nhiều, chứ chị em trong box Trung ta tình củm lắm, bỏ là bỏ thế nào. Hôm nọ còn nợ anh Aozola 1 lời níu kéo nữa cơ, nhưng mà không kịp nói thì anh đã biến mất tiêu rồi, chán thật. người đâu mà nói đi là đi ngay thôi.
    Thóc giống hôm nay:

    À quên, tí chị về sẽ vote tặng em xi xeo xin 5 sao nhé.
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đám cưới gấu đen.
    Hôm tiểu thư gấu đen làm đám cưới ( với chàng gấu đỏ), để che giấu cái mã ngoài xấu xí, ả bắt về gà rừng, chim công, thỏ, hươu sao. Ả nhổ lông gà rừng, chim công làm bộ váy áo lộng lẫy, lột da thỏ làm mũ lông xinh đẹp, lấy da hươu sao làm đôi hài để che giấu hai bàn chân đen vừa thô vừa ngắn của mình. Ăn mặc xong đâu đấy, ả bèn ưỡn ẹo gặp ai cũng hỏi xem ả có đẹp không. Gặp kẻ thường ngày hay xu nịnh, dĩ nhiên khen ả đẹp, chỉ có khỉ thì nói toạc móng heo, chẳng hề khách khí:
    " Thưa tiểu thư gấu, khi cô không ăn mặc gì, tôi chỉ thấy cái xấu bên ngoài của cô. Hôm nay, cô ăn mặc thế này, chẳng những không che đậy được cái xấu bên ngoài, mà ngay cái xấu vẫn giấu trogn tâm địa của cô, cái hung bạo và tàn ác cũng hoàn toàn bộc lộ cả."
    _Những kẻ rắp tâm tìm cách che giấu cái xấu, thì càng trang điểm lại càng đáng ghét.
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
  9. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nàng gấu đen xấu xí, thô lỗ, độc ác mà đỏm dáng thế thì nhất định phải giàu bạc tỉ, nhỉ Pháo Hoa nhỉ. Gấu đỏ vẫn đang thách cưới 2 tỉ, nhiều cô thấy chàng gấu đỏ đẹp trai muốn nhao vào, nhưng đắt quá, đành ngãng ra. Nghe nói có 5, 6 cô đang định chung tiền để cưới gấu đỏ một thể. Box mình có ai muốn chung tiền với các cô ấy không?
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Chung tiền thì chia theo kiểu 246 với 357 hả bác gấu đỏ, thế này phải rủ bà trùm khủng bố "dại giai" 1 fát xem sao.

Chia sẻ trang này