1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Công nhận cả nhà đợt này lười thật đấy. Tôi lười một thì cả nhà lười mười. Thôi, lười thì các bác chịu khó nhịn đọc 1 tí vậy.
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em lo việc chỗ ở cho nên không vào ttvn luôn được ,bây giờ ổn định rồi thì tiếp tục xì xồ vài câu không chị pháo lại bảo lười nhé ,hì hì ,( em đang ở kí túc xá Đại học ngoại ngữ Đại học quốc gia ,phòng 516 khu 14 C)
    Đụng cửa .
    Vừa lúc một người muốn đẩy cửa vào phòng thì gặp ngay một người khác từ trong phòng muốn đẩy cửa đi ra .Cứ như vậy ,cửa muốn đẩy ra cũng không được mà muốn đẩy vào cũng chẳng xong .Cả hai người chẳng ai nhường nhịn ai .Người thì không ngừng đẩy cửa ra ,người lại không dứt huých cửa vào .Cuối cùng đẩy đi đẩy lại ,cánh cửa bị đổ xuống .Cánh cửa ngã nhào trên đất ,đau khổ mà than rằng :"Hèy,sống giữa những người luôn chẳng biết nhường nhịn lẫn nhau ,thật khổ lắm vậy ! ".

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cảnh ngộ của cánh cửa.
    Một người đẩy cửa định bước vào nhà, đúng lúc đó một người khác từ trogn đẩy cửa đi ra. Cứ thế, cánh cửa không đẩy ra ngoài, cũng không chịu đẩy vào trong được. Người ở bên trong, người ở bên ngoài, không ai chịu nhường ai, một người đẩy mãi vào trong, một người đẩy mãi ra ngoài. Đẩy đi đẩy lại, cuối cùng cánh cửa bị đẩy đổ. Cánh cửa nằm dưới đất đau khổ nói rằng:
    Ôi, sống giữa những kẻ không biết nhường nhau quả thật là đau khổ.
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Úi giời, lúc thì chả có ai dịch, lúc thì cả hai chị em vào dịch tới dịch lui. Chị biết ngay thể nào 2 chị em cũng tranh nhau dịch cùng 1 lúc mà.
    vinghaihong à, em ở ký túc xá thì đỡ lắm đấy, đỡ tốn tiền của bố mẹ đấy mà. Nhưng ở chung đông người thì cũng hơi phức tạp. Em mới xa nhà tách bố mẹ ra ở một mình, nên để ý nhiều thứ một tí em nhá. Chị biết em vất vả, nhưng đời sinh viên đẹp lắm em ạ. Sau này đi làm rồi nhìn lại mới thấy hối tiếc nhiều thứ lắm. Cố lên em nhé.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị ,hì hì ,em ở kí túc lại không fải đóng học phí ,đối với em như thế là giúp bố mẹ một phần rồi . Khi xa bố mẹ một mình tự lập có lẽ là bài học vào đời đầu tiên ,em sẽ cố gắng để làm quen và hoà nhập với nó ,cảm ơn chị nhé !

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. Nguoi_Xa_Xu

    Nguoi_Xa_Xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một cái bánh sinh nhật trang trí 2 chú bạch khuyển con ,cô chủ nhân ôm một chú khuyển lớn ( hay là cô khuyển ?) ,một cây nến ,một chùm nho ,thật 浪漫 !!! Cái bánh kia chắc ngon lắm nhưng cô chủ nhân lại càng xinh hơn ,ai nhìn vào cũng thấy con tim xao xuyến !!! Hèn gì mà rất nhiều người ái mộ ,trên 100 rồi .
    Nếu mình muốn làm Fan thì phải xếp hàng thứ mấy đây ?
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ặ hặĂ hặĂ, bĂc 'ang dỏằ " CĂo bĂn thỏằ
    CĂo làm nhÂn viên bĂn thỏằ<t, nó nêu khỏâu hiỏằ?u toàn tÂm toàn ẵ phỏằƠc vỏằƠ mỏằi khĂch hàng, coi khĂch hàng ai câng nhặ ai. Măo 'ỏn mua thỏằ<t, nó 'ỏÊo mỏt nhơn lên trỏĐn nhà: "BĂn hỏt rỏằ"i". Chó 'ỏn mua thỏằ<t, nó vỏằât cho chó mỏƠy khúc xặặĂng, mỏãt vênh lên: "Chỏằ? còn thỏ này thôi". Sói 'ỏn mua thỏằ<t, nó bĂn cho sói bỏằT lòng gan, cặỏằi nói: " Chỏằ- này tôi 'ỏằf dành riêng cho anh 'ỏƠy".
    Vỏằôa 'úng lúc ỏƠy, hỏằ. chỏĂy 'ỏn, cao giỏằng: "Này, cho tao nỏằưa con lỏằÊn bâo". CĂo vỏằTi gỏưt 'ỏĐu khom lặng chào 'ón, cặỏằi nỏằ<nh: "Em 'ỏằf dành cho bĂc tỏằô lÂu rỏằ"i, nỏằưa con lỏằÊn bâo bĂc khó vĂc, 'ỏằÊi lĂt nỏằa 'ưch thÂn em sỏẵ 'ặa 'ỏn tỏưn nhà cho bĂc".[/B]
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 14/09/2003
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Bác gấu đen thì đã đi lấy cô gấu đỏ mất rồi, chú vinh tồng ngồng thì vào đại học, anh bạn Aozola ra đi vĩnh viễn để lại một bác người xa xứ, còn bà trùm khủng bố dạo này chạy long sòng sọc. mỗi mình pháo, chán, hí hí.
  10. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ,nghe chị pháo nói mà em ngậm ngùi quá ,hu hu ,cô đơn, lạnh lẽo ,thỉnh thoảng em mới lên được thôi mà .Hôm nay lại dịch tiếp nhá ,khổ thân chị Pháo ,mà chị yên tâm đi ,chí ít thì vẫn còn chị em mình cùng nhau dịch mà ,hì hì ,có lẽ là do các bác khác không có nhiều thời gian thôi ,mọi người vẫn đọc đấy chứ !
    Cáo ,sói và sư tử
    Sói và cáo trở thành đôi bạn khăng khít nhất . Một ngày nọ ,chúng bắt được một chú gà con .Cáo ra vẻ rất lễ độ ,nhường gà cho sói ăn .Sói cũng vì sĩ diện nên lại muốn để con gà cho cáo .Vào đúng cái lúc đôi bên đưa đưa đẩy đẩy ,thì một lão sư tử đi tới .Sói vì không muốn giằng co với sư tử ,vội chạy ra nghênh đón ,giọng phỉnh nịnh :"Đại vương ,em vốn biết bác thế nào cũng đến cho nên đã đặc biệt chuẩn bị cho bác một con gà con ".Đợi sau khi sói nói hết ,Cáo nói với sư tử rằng :"Em vốn rất bái phục cái dạ dày của đại vương ,cái con gà con này không lấp đầy kẽ răng của đại vương được ,cho nên em đã mang đến cho đại vương hẳn một con sói ".

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309

Chia sẻ trang này