1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, tuần này đang rỗi. Đồng chí Pháo post vài mẩu một lúc đê, nhà gấu đỏ cân tất
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

  3. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hai tay cung và con sói
    Một con sói đang đuổi theo một chú dê con, chừng sắp bắt được đến nơi, tình cảnh thật nguy ngập. Hai tay cung trông thấy thế bèn nạp tên, dương cung, quyết định cứu chú dê con. Khi đó, tay cung A bảo tay cung B: ?oQuan điểm của tôi là chúng ta nên bắn vào mắt con sói, tôi bắn mắt phải, anh bắn mắt trái, như thế mắt con sói sẽ bị mù và dẫn đến việc con dê được cứu sống.? B nói: ?oKhông đúng! Theo cách nghĩ của tôi là chúng ta nên bắn vào hai chân trước con sói, anh bắn trúng vào chân phải, tôi bắn trúng vào chân trái, con sói bị què hai chân, hệ quả là con dê sẽ được cứu sống.? A lại cãi: ?oLập luận của anh chưa đủ sức thuyết phục! Nếu vậy thì chúng ta cùng nhất trí bắn vào cái mõm sói đang há tướng kia, để khỏi...? Thảo luận chưa kết thúc, đã thấy sói vồ được dê, chuẩn bị ngoạm... Vừa lúc đó, ?ovút? một tiếng, từ đâu bay tới một mũi tên bén trúng đầu con sói, sói lảo đảo, dê được cứu.
    Một bác thợ săn từ đằng sau tiến tới, nói với hai người: ?oHai anh bàn bạc thêm tí nữa thì con sói chừng cũng ăn hết con dê rồi, tranh luận vô bổ thường làm hỏng việc đấy.? Hai tay cung nghe, ú ớ không biết đáp sao.
    .....................
    *yao bu ran = yao bu: nếu không thì, nếu vậy thì
    *wù shì: làm lỡ việc, làm hỏng việc
    (Em có bệnh không dịch trung thành được.Từ nào phải tra, em ghi lại cho các bác tham khảo cái sự dốt của em)
  4. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    1 và 0
    Số 1cao ngạo ưỡn người lên, lẳng khẳng như cành tre que tăm. Nó tự coi mình là ngọn cờ, phất đi phất lại khắp chợ, thu tập được mấy anh đầu óc đơn giản, bụng dạ rỗng tuếch, trông chẳng giống ai chẳng có chút giá trị gì- số 0.
    ?oHãy đi theo ta! Chúng ta là vô địch thiên hạ! Chỉ cần vài đồng chí nữa tới đây là chúng ta thành nghìn thành vạn, kết nạp thêm vài đồng chí nữa là chúng ta thành triệu, thành tỉ!?
    Nhà toán học thấy dãy số thì cười, nói:
    ?oVốn là kẻ chẳng giỏi giang thứ chẳng ra gì, chỉ nhờ mấy thằng đánh trống gõ mõ đằng sau mà thành người tiếng tăm lừng lẫy.?
    ..................
    *sou luo: thu tập, vơ vét
    *liao bu qi: giỏi lắm, khá lắm
    *chui gu shou: kẻ xúi giục, kẻ thổi phồng
    *ding ding: lừng lẫy
    he he, two times/ day đối với nhà gấu đỏ hơi ít, chẳng biết làm gì cho đến lúc đá bóng. Thôi đành trở vào với nàng gấu đen đang nằm đầy một giường vậy Đùa chứ, box mình có ai thích bóng đá không nhỉ, làm quả cá phát. Tớ bắt Arse thắng 2-0
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 18/09/2003
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 18/09/2003
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ bắt đội kia( vì không biết đội nào) hoà tớ được nhé, hihi . Thua thì vote cho người kia 1 fát 5 sao nhé.
    Yên tâm đi tớ mù tịt về bóng đá, chỉ biết mỗi Vic là vợ của Beck, Pele là cầu thủ đá giỏi nhất mọi thời đại. Chấm hết.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
  7. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Suối nhỏ, hồ và biển lớn

    Một dòng suối nhỏ chảy đến bên hồ, nói với hồ rằng:
    -Anh hồ, hãy thu nhận thằng em đi!
    Hồ ngó đi ngó lại dòng suối nhỏ tội nghiệp, nói:
    -Chú đi đi, chỗ này đâycó chú cũng không đầy, thiếu chú cũng không vơi.
    Suối nhỏ kKhông biết làm sao, suối nhỏ chỉ có nước chảy mãi về xuôi. Chẳng bao lâu, nó gặp biển lớn, nó nói với biển:
    -Nhận em đi, bác biển!
    Biển nghe thế liền vội mở rộng vòng tay:
    -Mau vào đây, nơi này có vô số anh chị em của cậu.
    Mùa hè, hồ cạn khô nước, biển lớn vẫn cùng trời xanh xanh ngắt, vỗ sóng biếc dạt dào.
    ...................
    Arsenal ?" InterMilan: 0-3, redbear thua. Nhưng đồng chí Pháo ơi, cá độ như thế không công bằng, vì red ?obắt vị? (cá tỉ số, không cá thắng thua), như thế, nếu red thắng Pháo phải vote 5 lần (Pháo có đủ nick không?), còn red thua thì chỉ phải vote một lần thôi.
    Mà red chả thích vote cho Pháo, ai lại lẫn vào trong đám 103 người trước. Hoặc là đầu, hoặc là cuối. Có thể sau này Pháo già đi, suốt ngày bận bịu, cáu gắt chồng con, chả còn nhớ xửa xưa mình từng vui tươi, ngày hai buổi vô màng (mạng), thì lúc đó red mới lần giở trước đèn lại những topic phủ đầy mạng nhện của Pháo mà lặng lẽ vote Pháo 5 sao.

    sửa phát
    Được redbear sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 19/09/2003
  8. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mà cái mẩu "suối nhỏ..." vớ vẩn nhỉ, các bác nhỉ. Thằng suối tự đánh mất mình, để cho thằng biển nó ung dung.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Cảm động quá bác gấu đỏ ơi, nhớ là bác đã có chị gấu đen ở nhà rồi đấy nhá, đừng làm tan nát trái tim cô nường nok tội nghiệp này thêm nữa nhá.
    Xuyên tạc chuyện suối nhỏ hồ lớn và biển:
    Cô nàng nok mon men đến box Trung bảo với anh gấu đỏ rằng:
    _Gấu đỏ ơi, anh vote 5 sao cho tôi nhé.
    Gấu đỏ nhìn cô nàng nok lạnh lùng nói:
    _Cô đã có một trăm lẻ ba người bình chọn rồi, còn tìm tôi làm giề?
    Cô nàng không còn cách nào đành tiếp tục đi, chẳng bao lâu, cô gặp anh người xa xứ, cô vội nói:
    _Người xa xứ ơi, nick cũ của anh đã vote cho tôi rồi, giờ thay áo mới, anh không quên bình chọn cho tôi chứ.
    Vừa nghe xong, người xa xứ vội chìa tay ra:
    _(úi giời, chả biết xuyên tạc đoạn này thế nào nữa).............
    TTVN vào những lúc vắng thành viên, người xa xứ và cô nàng nok vẫn rủ rỉ rù rì bên nhau tâm tình, trong khi đó, anh chàng gấu đỏ, chỉ vì giữ 5 sao làm quà để dành, mà anh đành ngậm ngùi ngồi nhìn thiên hạ tình củm.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này