1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn Hiện đại Trung Quốc (song ngữ, dễ đọc, thú vị)

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi phaohoa, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Chuyện cô nàng Nokia
  2. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chị Pháo ơi ,em bảo rùi ,em chỉ lên nhiều vào thứ7 chủ nhật ,chứ thỉnh thoảng ghé qua thế này thì không có thời gian ngồi dịch đâu chị à ,cho nên từ thứ 2 đến thứ 6 chị cứ post lên rồi bảo mọi người dịch đi ,nếu không có thì chị dịch ,hì hì ,còn thứ 7 chủ nhật là fiên em ,ok ?

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đi chợ.
    Có 2 người, trước khi đi chợ đố nhau. Một người gánh một gánh rơm đến chợ, một người tay cầm một cọng rơm đến chợ, xem ai đến trước.
    Thế là một người gánh một gánh rơm nặng trĩu, người kia tay cầm một cọng rơm nhẹ tênh xuất phát.
    Trên đường, người gánh rơm nặng trên vai, không hề dám trễ nải, ráng hết sức mình, quyết chí tiến tới đích, còn người cầm cọng rơm lại chắc mẩm phần thắng trong tay, không chút bận tâm, vừa mân mê cọng rơm, vừa nói nói cười cười với người quen...
    Đi khoảng hơn một giờ đồng hồ, đến chợ, người gánh rơm đặt phịch gánh rơm trên vai xuống, mãi sau người kia hai tay không mới khệnh khạng đi tới.
    Người gánh rơm hỏi, "Ông anh ơi, cọng rơm của ông đâu?"
    _Ồ, của tôi? người cầm cọng rơm chợt sững sờ, không nhớ nổi đã đánh rơi cọng rơm ở chỗ nào.
    Xem ra, có gánh nặng lại không phải là điều dở, nó nhắc nhở người ta phải phấn đấu tiến lên.
    Chuyện này hay tệ, mới đọc, cứ tưởng như là thỏ và rùa, nhưng cuối cùng hoá ra không phải. Hihi, đây là lần đầu tiên tớ đọc nó, thế có chết không?
    Chuyện cô nàng Nokia
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Truyện hai ông phỗng đất cứ để đấy đã, tiếp truyện này hay lắm

    Chuyện cô nàng Nokia
  5. redbear

    redbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dạo này Pháo hình như đang yêu thì phải
  6. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    chị pháo ơi ,hình như chị đang yêu thật ,hì hì

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  7. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    ặ, mỏƠy ngặỏằi này hay chỏằưa, tôi 'ang yêu hay không yêu ai thơ có can cỏằ> gơ 'ỏn chuyỏằ?n ngỏằƠ ngôn cặĂ chỏằâ, sang cỏÊ box làm thặĂ quỏưy 'i cho vui nào.
    Tỏằ> 'ỏằ' mỏằi ngặỏằi làm thặĂ trêu tỏằ> mà làm tỏằ> vui 'ặỏằÊc 'ỏƠy.:))
    Chuyỏằ?n cô nàng Nokia
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hai phỗng đất.
    Có hai phỗng đất, một to một nhỏ, được đặt trên một cái bệ con. Lò sưởi dưới bệ đang rực lủa, phỗng to thừa lúc phỗng nhỏ không để ý, huých tay đẩy phỗng nhỏ xuống lò lửa, một mình độc chiếm cái bệ. Sáng hôm sau, khi chủ nhà cời than nhóm lửa, phát hiện phỗng đất nhỏ bị rơi vào lò nhưng vẫn nguyên vẹn. Chủ nhà mừng rỡ tán thưởng : "Hay! Càng nung lại càng cứng cáp đẹp đẽ." sau đó lại đặt vào chỗ cũ.
    Phỗng đất to nghĩ thầm:" Biết trước thế, sao mình lại không nhảy vào lò lửa." Lúc này phỗng to lại càng ghen ghét phỗng nhỏ, nhân vắng chủ lại đẩy phỗng nhỏ xuống vại nước, còn mình độc chiếm bệ ngồi.
    May cho phỗng nhỏ, là đồ chơi rỗng, lại được nung luyện, rơi vào nước nó không những không chìm, không bị nhão ra, mà càng ướt lại càng tươi sắc.Phỗng to nhìn thấy lại càng tức phỗng nhỏ, nghĩ bụng :"Không thể để nó trổ tài, khoe mẽ mãi trước ông chủ được." Rồi làm động tác nhào lộn, tự mình nhảy vào vại nước.
    Khi chủ nhà phát hiện không thấy phỗng đất đâu, liền vội tìm kiếm. Ban đầu tìm thấy phỗng nhỏ trogn vại nước, vớt nó lên, đặt cẩn thận trên bệ nhỏ, sau đó đi tìm phỗng to, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Cuối cùng, chủ nhả thấy dưới đáy vại nước có một nắm bùn nhão nhoét.
    Chuyện cô nàng Nokia
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Chuyện cô nàng Nokia
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, chuyện ngựa mẹ ngựa con load lên 1 lần rồi bây giờ tớ lại load lại, đấy, chưa già đã lẫn, thế thì làm gì có anh nào mê mà yêu với chả đang yêu.
    Chuyện cô nàng Nokia

Chia sẻ trang này