1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ Ngôn Mới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 19/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thưa bác Username!
    Em xin tiếp thu ý kiến của bác. Thật ra em cũng muốn cà khịa cái nhà bác Egoist một tí thôi mà, để kỳ sau bác ấy thận trọng. Cái nhà bác Egoist đúng là một tay cà khịa có hạng.
    Thân chào tất cả các bác, chúc một bữa ăn sáng ngon miệng và đầy ắp cỏ non.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Cái nhà bác Egoist đúng là một tay cà khịa có hạng!
    em chả dám đâu ! cái mà bác phang chai "Walter Scotch" vào đầu em ấy à! Em chả dám kể chuyện "NGU NGÔN" nữa đâu!

    Đối tửu đương ca
    Nhân sinh kỷ hà
    Thí như triêu lộ

  3. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    "Khôn"
    Tất cả chỉ gói gọn trong một từ !
    No-fear
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    CON CHÓ CỦA ÔNG HU
    Ông Hu và ông Sam là chỗ hàng xóm thân tình, vả lại cả hai ông đều là những tay nuôi chó có hạng. Nói một cách công bằng thì xem ra ông Hu huấn luyện chó giỏi hơn và chó của ông ấy nổi tiếng là khôn. Một ngày nọ ông Hu cảm thấy mình đã già yếu lắm rồi, vì vậy ông ngỏ ý tặng cho ông Sam con chó của mình. Ông Sam nhận, không vui cũng không buồn. Vậy là con chó nhà ông Hu sang nhà ông Sam sống. Con chó của ông Hu từ ngày sang nhà ông Sam thì luôn đón nhận nhiều lời khen, nhưng theo thói quen người ta vẫn gọi nó là chó của ông Hu "Con chó của ông Hu khôn thật!"
    Hôm nọ ông Hu sang thăm nhà ông Sam, con chó liền chạy sồ ra. Và bất ngờ nó sủa ông Hu, thậm chí còn lao đến cắn ông ấy.
    Từ đó mọi người xung quanh đều dè bỉu con chó "Con chó của ông Hu ngu thật, chủ cũ nó mà nó cũng cắn". Con chó vẫn bị gọi là chó của ông Hu, chứ nó không bao giờ được gọi là con chó nhà ông Sam, cho dù nó đã cắn cả chủ cũ.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói riêng với bác Tequilla, em là em xin biếu bác 5 con sao cho tác phẩm mà bác ứng tác.

    All that glitters is not gold.
  6. blueeyes

    blueeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em thì em nghĩ bác Tequila chỉ đáng được 4 sao thôi! 1 sao bị trừ vì tội "móc máy" người khác!
    Nhưng khả năng sáng tác của bác tuyệt vời đấy chứ!
    Beauty lies in lover's eyes
  7. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Móc máy là móc máy thế nào hở bác blueeyes? Bác nói rõ ra cái, không có lại thành ra "móc máy" bác Tequilla, tội bác ấy.

    All that glitters is not gold.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Em xin các bác, chắc tại Tết nhất nốc rượu quá nhiều đâm ra mắc tội phạm thượng. Thành thật mà nói thì em không có ý móc máy gì, chẳng qua lúc đó chưa có ai vào mục này cả nên lấy luôn tên hai bác Irish và Egoist cho xôm. Ít ra thì mục này của bác Irish cũng đã trở nên đông vui hơn rồi.
    Với bác Irish thì em rất xin lỗi, mong bác bỏ qua cho.
    Còn bác Egoist, tiểu đệ chắc chắn là bác chẳng chấp nhặt làm gì.
    Em tự nhận -5 sao cho tội quấy phá. Mà thôi, uống cái đã.


    Tequila sunrise

  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    E hèm!
    Nhẽ ra hôm trước tớ đây cũng đã vỗ tay tán thưởng cái nhà bác Tequila một cái cho bài ứng tác của bác rồi, nhưng hôm đó tớ đang mãi ...bác Egoist một ti', quên bẵn đi mất. Nay thì cũng xuất một lời khen muộn màng vậy. Hèm! Nhưng mà sao bác nào cũng bảo rằng tớ nổi giận nhỉ? Cái vụ con bò ì mà, quả là tớ thấy làm con bò cũng chả có gì xấu! Thế đấy các bác ạ, xin các bác tiếp tục nhào vô. Sau bác Tequila và bác Egoist, còn nhà bác nào nữa không?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cả ba bác Tequila, Irish và Eigost sau khi thấy cả bốn cái bóng chụm lại với nhau đều thất kinh mà quát lên với con bò: Cút ra chỗ khác mau. Cùng lúc đó, con bò vui sướng vì cái bóng của mình chẳng khác quái gì cái bóng ba người kia nên cũng kêu lên một tiếng: Ùmmmboòo!!!!!!!!!
    Một người nông dân vùng núi Daghestan ở gần đấy lẩm bẩm: Quái lạ, sao con bò nhà mình lại kêu cái tiếng gì quái lạ thế không biết?
    To viet cai nay de lam gi the nhi???

Chia sẻ trang này