1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ Ngôn Mới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi nên close topic này ở đây!
    No-fear
  2. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Khoan khoan, các bác ạ!
    Tớ đã mở đầu thì lần này cho tớ kết vậy. Hừm, đoạn kết ngắn gọn như sau:
    Như vậy là Con Bò đã trở thành nhân vật chính của cái scandale làng từ năm này qua năm khác. Sở dĩ có cái vụ kéo lê chuyện Con Bò từ năm này và năm khác, giây dưa như nước dãi bò, là vì lần lữa mãi mà cậu Răngsún - Gặmdacọp vẫn chưa xuống tay được. Cớ sự là cái nhà cô Pittypat đọc đâu trong tờ giấy báo gói bánh rán nó viết là nhà cô B.B ở tận bên Phú Lãng Sa đang đầu têu cái vụ bảo vệ động vật rất rầm, và cô đã noi gương mở cái hội bảo vệ thú vật làng. Cô Pittypat vận động cho cái hội của cô rất tích cực, đến nỗi nghe đâu dân Hàn Quẩy cũng sắp sửa phải cai thịt chó. Và tất nhiên hiệu quả tức thì của cái phong trào của cô Pittypat là Con Bò phải chưa bị thịt. Hai bác Irish và Egoist thì cứ việc ngồi rung đùi chờ dài râu cái vụ chén thịt bò. Bác No Fear thì vừa làm đầy tháng cho thằng nhóc số 15 kháu khỉnh nhà bác ấy. Bác Tequila thì ngồi xơi rượu ngải năm này qua năm khác đến nỗi ba phen phải chạy lên bệnh viện tỉnh mà xem xét cái cặp gan của bác.
    Con Bò làng ta vẩn cứ ung dung ngày xơi ba bữa cỏ. Chỉ tội nghiệp mỗi chú Răngsún Gặmdacọp, chú ấy mài đi mài lại con dao của mình mà không biết bao giờ mới thịt được cái nhà bác Bò kia. Năm tháng cứ trôi qua, Con Bò già đi và một hôm lìa đời, còn con dao của chú Răngsún Gặmdacọp thì đã thành cái kim tự khi nào. Thế là bác thợ may Desert bèn dùng cái kim ấy và bộ da Con Bò mà may cho cả làng mỗi người một đôi ủng xinh xinh.
    Ngày hội của làng đã đến gần.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  3. soloyoaqui

    soloyoaqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Không biết có ai trong số các bác bị nhiễm bệnh bò điên không thế nhỉ!
    --> Bác Sa mạc zì zì ui, bác cứ yên tâm. Bệnh bò điên hông lây qua Internet đâu ạ.

    All that glitters is not gold.
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hừm!!! sở dĩ có cuộc tranh luận về con bò này là do có cái bóng của nó.Mà cái bóng của nó là do nắng tao nên. Nắng từ mặt trời...Mặt trời...ai tao ra??tui cũng không biết nữa!!!
    thế này các bác ạ! nắng tạo ra cỏ .Nói đúng hơn là không có nắng thì không có cỏ,mà không có cỏ thì không có bò mà không có bò thì không có các bác!!!Và cả em nữa...Một hôm bác Egoist(em nhờ bác tí nhé),con bò và đám cỏ ngồi lại với nhau.Cỏ nói:_ bac' Bò này, em thấy bác sống vô thần quá .Bác chỉ ăn chúng em,cày đất và đợi nhà bác Egoist làm thit!!Bác sống khổ thế thì sinh ra làm gì không biết.Như em là em xin thượng đế đừng tao ra em nữa...Bò trầm ngâm môt lúc rồi lên tiếng:__ tao sinh ra và làm toàn việc có ích.tao là sức kéo,là thức ăn , là phân bón, là giày dép,là...Là con bò...Bác Egoist lên tiếng:nhưng dù sao thì tao vẩn goi mày là con bò.Uh_bò bực mình lên tiếng : nhưng tôi vẩn có ich hơn bác, bác thì làm gì cho tôi mà bác nói thế.Trong khi tôi làm toàn điều có ich cho bác...Egoist cười to mà nói:_ đúng là con bò,tao là người thì cần quái gì phải phục vụ mày cơ chứ..!niềm vui của tao là ăn thịt mày ,mắng chữi mày, đánh đập mày...!
    cuộc tranh luận đang dần căng thẳng.Cỏ nói:
    _ chúng ta được tạo ra bởi thượng đế. Ngài đã cho chúng ta mổi người một công việc thích hợp với khả năng của chúng ta. Các bác đừng tranh cãi về điều đấy..!em chỉ muốn góp ý với bác bò sống cho có tâm hồn môt tí...ví du như bác tập làm thơ chẳng hạn,hay viết bài ở ttvnonline ấy.Bác làm thế thì may ra đời bác mới khá hơn.Thượng đế có thể thấy bác thông minh hơn mà cho bác tiến hoá thành người...BácEgoist cười sặc sụa...
    hết phần một!!!
    nhờ các bác viết tiếp phần 2,em sẽ viết phần 3..!Ngủ thôi...
    Wall Crossing
  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hì hì!
    Ra là scandale Con Bò vẫn tiếp tục à? Bác Daysleeper viết có một số điểm phi lý nhưng mà bác cứ tiếp phần hai xem xem ạ!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Bác Egoist cười sặc sụa rôi nói: "Cỏ ơi là cỏ, sao chú không biết chú đang là cái gì nhỉ mà còn hóng vào. Vậy sao chú không tập ăn cỏ đi để mà thượng đế sẽ cho chú thành con bò. Khi biến thành bò rồi thì chú hãy tập ăn thịt bò như tôi đi để được thành con người. Có lẽ thế may ra mới thành người được."
    Bò lại chen vào: " Này nhá, tôi mà thèm ăn thịt tôi để thành người à. Thế sao bác không tự nặn ra bác đi để bác thành thượng đế?"
    Và thế là, cả ba đều thần người ra, phần vì coi trọng cái đặc tình của mình, nhưng chủ yếu là đang suy nghĩ xem la an thit minh thi co thanh cai cao hon hay khong, va dang can rut luong tam.
    Lúc đó Tequila cầm một bịch rượu ngải đi đến......
    -----------
    Xin nhường lời cho các bác.
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  7. Richman

    Richman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    làm thịt các con bò khốn khiếp đó đi. Để nó khỏi nghỉ ngợi, vì nó dù sao cũng là một con bò khốn khiếp chứ không phải là một con chó...

    Ngoài vàng chẳng có gì sất
  8. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    ....Lúc đó Tequila cầm một bịch rượu ngải đi đến, trông thấy thằng bé nhà Gamzatov đang léng phéng hóng chuyện riêng tư của bác Egoist với mấy con bò cùng vài cọng cỏ, bèn quát: "Về nhà học bài đi, ngồi đấy làm gì? Cứ hóng hớt như thế rồi cũng sẽ chẳng hơn gì tên anh trai ngươi đâu, mà có khi còn không bằng nó nữa!". Không để chú bé Răng xún kịp trả lời, Tequila bỏ đi, lòng quyết tâm ngồi học tiếng Nga tử tế để sau này còn có dịp bàn luận chuyện bò với người Nga và khoảng dăm năm nữa sẽ làm một cái luận án tiến sĩ nghiên cứu bò và sự tiến hoá đặc biệt của bò trong trại chăn nuôi của bác Irish ở Nga.
    I know... there is a rainbow... for me to follow... to get beyond my sorrow...
  9. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Irish tui đâu có ở Nga đâu nhễ, mặc dù tui thích ở đó phết. Cô Pitty Pat nhễ?


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  10. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em xin lỗi bác Tequila nhá! Sáng nay mệt quá, chỉ định bốc phét một chút trêu chú Raxun, không ngờ lại quá tay thêu dệt linh tinh về bác. Bây giờ quay vào định xoá nhưng không xoá được, bác đừng giận em nhá!
    I know... there is a rainbow... for me to follow... to get beyond my sorrow...

Chia sẻ trang này