1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ Ngôn Mới

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Irish, 19/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của bác Daysleeper, tôi bèn vớt cái mớ hỗn độn này lên. Xem ra nó bốc mùi lắm!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    tôi xin được đưa ra hai đồ vật làm đề tài cho mọi ngươì viết chơi! đấy là cái chổi trong WC (mop) và larbobo .Chúc anh em thành công!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Có thế thôi à, sao bác không tự viết lấy đi. Không dưng lại bảo tôi vớt cái topic này lên!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    7h00 sáng chủ nhật....
    cái chổi trong WC ( mop) đang ngủ vùi vì đêm qua mụ chủ bắt cậu ta làm việc tăng ca.cái Larbobo ( ngài Lar) thì đang hằn học chữi bới vì mới sáng mà đã làm việc nặng nhọc(chả là hôm nay cả nhà mụ chủ đi chơi xa nên mọi người cần phải đi xí)
    _ mẹ nó chứ! đi gì mà cứ xối xả thế chứ!Mà cái tụi trẻ con ăn gì mà đi toàn lõng thế chứ..!Sáng này xui quá,Mẹ kiếp...!
    _ nào !dậy di mop..! dậy làm việc đi nào! tắm rửa cho tao đi thằng khốn cọ cầu_ Từ ngày ngài Lar về đây ngài đã trở thành niềm tự hào cho cái WC này. Thân hình thon thả nhưng không kém phần vững chắc cộng với nước men trắng toát sach sẽ của ngài luôn là sự ưu ái cho những cặp mông trong gia đình mụ chủ.
    _ cho tôi ngủ chốc nữa!_mop nài nỉ._vã lại hôm nay ngài cũng đâu phãi làm gì để phải bận tâm đến vẽ đẹp của mình đâu chứ...!Mọi người đi cả rồi mà, cho tôi ngủ thêm chốc nữa thôi!
    _Nếu ngay bây giờ tao không được cọ rữa thì có nghĩa là mày sẽ bị sa thãi ngay khi bà chủ về.! mày hiểu chứ thằng khốn cọ cầu.
    Mop bị chạm đến nỗi tự ái hiếm hoi của nó.Nó quyết định nằm lì xem sao.
    Mop bị mụ chủ tống khứ ngay sau khi nghe những điều tệ hại từ ngài Lar.Ngài tò te với mụ chủ khi mụ đang đi xí, cái mồm dẽo của ngài đã liếm lép mọi chuyện cho đến khi mụ chủ nắm cổ Mop kéo xềnh xệch ra ngoài.Mop vẫn còn kịp ngoái lại và chào ngài Lar.
    _ này ngài Lar ơi! hẹn gap lại nhé!
    ngài Lar cười thầm và tự nhủ_ hì tao mà thèm gạp lại thằng con hoang cọ cầu nhà mày à.Đời mày héo rồi nhé...
    3 tuần sau đấy...
    mọi người trong nhà lúc này phãi bịt mũi lại nếu muốn ngồi lên ngài Lar.Đối với họ là cả một cực hình khi tiếp xúc với cái vật gớm giết như ngài.Cơ thể ngài bây giờ đã tiều tuỵ, đầy vết hoen ố và vàng vọt. thay vì tự hào khi có ngài, Bây giờ đã là nổi ô nhục cho khác thành viên khác trong Wc.Tụi trẻ khóc thét lên mỗi khi mụ chủ bắt chúng vào đấy.Những nhát búa chua chát của thợ toalet đã kết liễu cuộc đời ngài Lar.Ngài bị vứt ra mãnh đất hoang sau nhà . Lúc này mop đã trở thành một đai ca ở cái đống rác này.Tình lì lợm và không tự ái đã tao cho nó điều đấy.Mop kẽ chào ngài Lar và nhắc lại lời hẹn gạp lại năm xưa...
    Ngài Lar thầm hối hận...

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  5. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Giời ôi! Cười chết đi được. Lần đầu tiên tớ nghe thấy chuyện người ta làm "đại sự" vào cái lavabo đấy Daysleeper ạ. Mới nghe tớ tưởng cả nhà dậy sớm đi đánh răng chứ, ai ngờ ... Ha ha!
    Câu chuyện này nghe "hoa tình" quá. Mụ chủ tò te với ngài Lar trong toilet trong khi ngài đang nâng niu cái mông của mụ ấy. Ối giời ôi! Chết đi mất vì cười, ha ha!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Cười chết được!

    Kiểu này, mỗi khi vào... chỗ đó cũng phải kiêng dè đôi chút.


    Tequila Sunrise
  7. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    vậy thì nâng ly cho ngài Lar nào..! và cả mop nữa chứ! Các bác viết đi chứ...

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thôi! Cho tớ xin bác ạ! Mấy cái đề tài ****alogy thì dùng để chat thì còn có lý, chứ viết lách như thế này thì. Tớ chả ham bác ạ, hì hì, quả thật với tớ thì đề tài này chả gây ra chút hứng thú nào.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. tiasetdo

    tiasetdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em vào trong online
    thấy các bác cãi nhau
    bác này chửi kia bò
    bác kia chửi này bò
    em sợ mấy bác quá
    thịt bò mắc lắm thay?
    Ngày xửa ngày xưa đã lâu lắm rồi tôi có đọc một câu truyện thế này :
    Một cậu học trò rất nghịch ngợm và luôn bị thầy chửi là lợn. Một lần , hai lần , ba, bốn lần...rồi một ngày kia người ta bắt gặp cậu ta đang gặm những ngọn cỏ non cùng đàn lợn hoang ngoài cánh rừng gần đó.
    thấy mấy bác hay uống rượu, em có chai quốc lủi để từ thế kỷ chước, em mời các bác một hớp cho máu nó lưu thông.
    ẢO TƯỞNG CHỈ ĐỂ KHỔ ĐỂ TỦI.
  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về hai cái thùng ( gánh nước )
    Hôm nọ, trời mưa. Hai cái thùng gánh nước được dịp nghỉ ngơi. Cái thùng mới ( nó vừa được gò mới) lên tiếng.
    _ tớ không hiểu tại sao ông chủ vẫn còn sử dụng cậu nhỉ!Trông cậu già nua thế kia ! Cậu còn bị thũng nửa cơ đấy! Vậy mà ông chủ vẫn còn thích cậu! Còn tớ thì chẳng muốn làm việc với một kẻ kém năng suất như cậu.
    Cái thùng thủng thở dài lên tiếng. _ tớ cũng không mong gì hơn là được làm việc thêm vài mùa xuân nữa .
    _ vì sao thế ? cái thùng kia hỏi lại.
    _ thì cậu nhìn xem, trên đường đi về của chúng ta đấy. Ở đấy trước kia chỉ toàn đá cuội, đất khô cằn, như con đường chết vậy. Nhưng bây giờ , cậu nhìn xem! ở phía bên này của con đường đã mọc đầy hoa dại và cỏ , đẹp đấy chứ.
    Lúc này cái thùng thứ nhất mới để ý đến . Những bông hoa cỏ tím, vàng, ... đủ sắc đã vương đầy phía bên kia của lối đi mà trưóc đây chỉ toàn đá.Còn bên này vẫn chỉ trơ trọi thế...
    Bây giờ thì nó đã hiểu ra sự tình vì sao ông chủ vẩn trọng dụng cái thùng thủng kia.

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

Chia sẻ trang này