1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngủ ngon nhé, ngày xưa ơi........

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi beconthichdua, 28/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon nhé, ngày xưa ơi........

    Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro quá khứ tình yêu em đã đốt
    Cái quá khứ không đem ra ăn được
    Nhưng khiến cho bao ngưòi mãi chẳng nguôi quên
    *
    *
    *​
    Dẫu bây giờ không được nắm tay em
    mắt trong mắt như cái thời lửa cháy
    Nhưng hãy tìm trong đống tàn tro đen ấy
    Có những điều đốt mà chẳng cháy thành tro.......

    Ngày / / 99

    Một cái Tôi yếu đuối, một cái Tôi kênh kiệu, một cái Tôi luôn mong có một bờ vai để nương tựa.....

    Ngày 7/7/1999, hai đứa bắt chặt tay nhau, không nói gì trong giờ phút quyết định đo'. Thoảng một chút bâng khuâng anh nhìn vào đôi mắt buồn buồn của nó" Anh đi đây"...Nó nhìn theo, thảng thốt..Trên đường về nó cắn chặt môi để không phải khóc..nhưng.. nó cảm thấy sợ, nó cảm thấy mình bắt đầu bị bỏ rơi...


    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    ngày / / 99
    Nó nhận được lá thư đầu tiên của Anh, vui sướng đến nghẹn ngào, nó nhủ thầm phải đợi anh, đợi anh....Nhoẻn một nụ cười...........
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  3. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hic hic hic không biết có phải là đùa hay thật đây
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  4. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Hình như là đùa
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

  5. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    thật đó, tớ biết cái nhân vật "Anh" đó là ai mà, hì hì
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Ai nhỉ? Phải chăng là MaxFire nhà ta?
    Em mang tên cánh **** nhưng anh không muốn em bay đi.

    Tớ nào có thù oán gì với bác đâu mà bác oán em nặng lời như thế, em nghĩ kiếp trước em đâu có ăn ở thất đức mà lại vướng vào con mụ Bé con, khục khục, bác nặng nhời quá
    Được maxfire sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 30/12/2002
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ngày / /2k2
    Ối mẹ ơi, khổ thía này, đứa nào remove cái bài tồi tệ của trẫm sang đây thía nhẩy , các bác mod xoá hộ iem cái , lẩn thẩn quá đi mất ,hic, xoá hộ cái topic này cái nào
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra nó bị đặt nhầm chuồng.tụi quá.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Không cần xoá nữa, để ở đây cũng được, chỗ nào m` chẳng thế ............post tiếp cho đỡ buồn
    Ngày / /2k2
    Nó chính thức mất anh, vì lí do gì cũng không thể biết đưọc , cả hai cùng im lặng, cả hai cũng phân vân......Nó khóc, khóc nhìu lắm, khóc cho mối tình đầu dày công vun bón, chăm lo nuoi dưỡng. Vậy mà tình yêu của nó lại mong manh không chống chọi lại những khó khăn nhỏ nhoi này.Uh`, nó đáng bị sỉ vả, đáng bị moi ngưòi coi thường. Hay ho gì cái tính tự cao, ngang tàng trong nó, vênh vang tự đẵc mà trong lòng lúc nào cũng sợ hãi...Yêu anh, nó chẳng quản ngại gì, lúc nào buồn, lúc nào chán nản mọi thứ , nó lôi thư anh, để làm giá đỡ chỗ dựa tinh thần. Mong chờ anh đến mỏi mòn...vậy mà........
    Dường như mọi thứ đã sụp đổ, dường như mọi vật, mọi kỉ niệm cháy tràn trong kí ức. Thiêu ruịi cái tôi bé bỏng thủa nào...Tự trong sâu thẳm trái tim mình, nó tin chắc là mình còn yêu anh nhìu lắm, nhưng niềm tin mong manh quá, bạc bẽo sao khi nó nhủ thầm mình phải quên. Nó hận mình, hận mình sao vô nghĩa đên vậy ..Nó cũng không trách anh, cái khoảng cách xa ngút ngàn đó chẳng bao giờ thu hẹp lại, khoẳng trống không gian co ra giãn lại biết bao nhiu lần, làm cho trái tim vốn đã không sắt đá của nó cũng phải run lên nức nở. Khóc ư, khóc thì làm được cái gì bây giờ, làm sao lấy lại được kỉ niệm trong trắng một thời. Ừ thì phải wên , nhưng những lúc mệt mỏi hiện lên trong nó hình ảnh anh một thời. Vẫn một vẻ lạnh lung` một thời nó yêu nhưng xa lắm, xa đến mức tay nó không đủ dài để với lai.....

    Xa hoài , xa mãi, xa vẫn nhớ
    Nhớ hoài, nhớ mãi, nhớ đã quên​
    [​IMG]
    tiền là phù phiếm,tình là phù du,ngủ là trên hết​

Chia sẻ trang này