1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn tình yêu !!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi songthu, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn tình yêu !!!!!!!

    Đêm đen. Những con sóng bạc đầu dào dạt và cần mẫn vỗ về bờ cát mịn màng. Những con sóng được thiên nhiên coi như là người đưa thư của tạo hoá. Những con sóng lang bạt khắp các vùng biển rộng lớn, đến những nơi xa nhất giáp ranh giữa biển và trời để rồi kể lại cho muôn vật những câu chuyện mà từ xưa đến nay chưa ai từng được nghe!

    Truyện kể rằng ở giữa Đại Tây Dương xa xôi, có một hòn đảo nhỏ hình trái tim. Có lẽ ta cứ đặt tên hòn đảo này là đảo Trái Tim vậy. Đảo Trái Tim đứng giữa biển khơi hàng vạn năm rồi nhưng con người không thể nào tìm thấy nó, đơn giản bởi vì đảo Trái Tim không phải là nơi dành cho con người. Đảo Trái Tim là nơi cư ngụ của những cảm xúc.
    Những cảm xúc đều hiện diện ở đây, trên hòn đảo Trái Tim này. Đây được coi là thiên đường cho những cảm xúc của con người bởi tại nơi này, những cảm xúc sẽ được thăng hoa một cách mạnh mẽ.
    Trước tiên hãy đi thuyển dọc theo bờ biển Suy Nghĩ.
    Đi vào một đoạn ta sẽ thấy có một lâu đài tráng lệ nhất trên thế gian. Tòa lâu đài lung linh rực rỡ bởi những viên kim cương khổng lồ ốp vào lớp tường đá cẩm thạch. Lâu đài lung linh rực sáng đến mức đôi khi ánh sáng mặt trời phải thẹn thùng trước vẻ huyền ảo của nó. Đây là lâu đài của Giàu Có. Quanh Giàu Có luôn ắp đầy vàng bạc châu báu. Thật là một nơi ở lý tưởng cho Giàu Có.
    Xa xa thấp thoáng một vùng tối. Vùng này quanh năm âm u. Đi sâu vào một cái hang tối tăm và u ám là nơi ở của Cô Đơn. Cô Đơn sống một cuộc đời tẻ nhạt, ngày ngày ngồi trong hang, ngắm nhìn mọi vật một cách mệt mỏi. Trong ánh sáng ảm đạm đó, Cô Đơn quằn quại nhưng câm lặng gặm nhấm từng mảnh nỗi buồn cô quạnh của mình.
    Nơi rộn ràng tiếng nhạc là nơi ở của Vui Vẻ, luôn tràn ngập ánh nắng tươi tắn và líu lo tiếng chim ca. Vui Vẻ sống sôi động. Sôi động đến mức Vui Vẻ chẳng bao giờ có thời gian để suy nghĩ đến một điều gì khác ngoài những cuộc vui thâu đêm suốt sáng trong tiếng nhạc rộn ràng.
    Và tất cả những cảm xúc khác đều có nơi ở thích hợp cho mình. Quyền Lực sống ở một cung điện uy nghiêm. Hàng ngày Quyền Lực ngồi trên ngai báu, cầm cây vương trượng bằng vàng tượng trưng cho sức mạnh. Lo Lắng sống ở một vùng động đất và núi lửa liên miên. Lạnh Lùng sống ở một vùng băng đảo ít người qua lại.
    Chỉ có riêng Tình Yêu là chưa tìm được một chỗ ở ổn định. Với tính cách nghịch ngợm và hay thay đổi khiến cho nàng chẳng mấy khi chịu dừng chân lâu một chỗ. Lúc thì nàng đến ở cùng Giàu Có, lúc thì nàng chạy đến hang của Cô Đơn, rồi thì không thể chịu nổi cảnh u tịch của Cô Đơn, nàng lại chạy đến chỗ Vui Vẻ. Nơi đâu cũng nhiệt tình đón tiếp nàng nhưng chẳng nơi nào giữ chân được nàng.



    tui đi chép cho bà con coi hehe

    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  2. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Tình Yêu tìm đường đi đến khu rừng Chân Lý. Để đi được đến khu rừng Chân Lý, mọi người đều phải băng qua hoang mạc Nghi Ngại. Với bản tính hồn nhiên, nhiệt thành và mạnh mẽ, Tình Yêu quyết tâm đến khu rừng Chân Lý để tìm một nơi ở vĩnh cửu cho mình. Nàng đi mãi, đi mãi trên hoang mạc Nghi Ngại rộng lớn, bao la, khắc nghiệt và thiêu đốt. Một ngày ròng rã đi trên hoang mạc khiến Tình Yêu mệt mỏi, cổ họng nàng khô cháy.
    Màn đêm buông xuống, cái lạnh của hoang mạc Nghi Ngại ******** Yêu run rẩy. Nàng trải tấm khăn lên hòn đá Chán Chường, nặng nhọc buông mình xuống. Nằm trên tảng đá Chán Chường, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh, nàng nghĩ: "Một nơi ở vĩnh cửu cho ta sao khó tìm quá! Phải chăng nó cũng xa xôi như những ngôi sao lấp lánh kia? Nếu biết vậy, ta thà quay trở lại sống cùng Giàu Có hay Vui Vẻ còn hơn!". Miên man suy nghĩ, Tình Yêu thiếp đi. Nàng ngủ mà không biết rằng một cơn gió đã thổi một ngọn cỏ Cơ Hội đậu lên người nàng.
    Khi Tình Yêu tỉnh dậy thì muôn vật đã bừng sáng. Nàng ngồi dậy, chuẩn bị quay về. Vuốt lại mái tóc óng ả, Tình Yêu bỗng thấy vương trong tay mình một lá cỏ. Lá cỏ Cơ Hội. Tình Yêu đứng dậy, nàng vững bước đi về phía trước
    ]tình yêu là gì nhỉ ?
    yêu là chết ~~~> chết là hết ~~~> đừng nên yêu
  3. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    bài dài quá
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​

Chia sẻ trang này