1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn về ngôi chùa

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 29/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Ngụ ngôn về ngôi chùa

    Tương truyền rằng đã có một ngôi chùa trong quá khứ chứa rất nhiều kinh sách do những học giả trong chùa góp công sáng tạo, hàm chứa sở học của nhân loại. Nhiều người đã tìm đến,những mong học hỏi. Người ta đã bỏ nhiều sức lực để nghiên cứu những kinh sách quý báu ở đây.Câu chuyện cứ kéo dài cho đến ngày kia, có một anh chàng quen lang thang tìm đến, mới biết rằng mớ kinh sách trong chùa chỉ là lời nói đầu hay đề tựa những kinh sách lớn trên đời , còn bên trong thì hầu như chỉ là những nội dung chắp vá của những người trong chùa hòng câu dẫn khách học giả vãng lai vốn thiếu hiểu biết. ...
    câu chuyện đến đây thì hết bởi cuốn sách cổ ghi chép đã cháy dở một phần ....
    theo các bạn thì người ta làm thế nào với ngôi chùa đó.
    Sự việc đặt ra là người trong chùa đã đúng không khi lượm lặt tâm huyết của người khác và sào nấu lại làm của riêng mình.


    Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh
  2. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Những người trong chùa đã hành xử đúng khi họ "tâm huyết với việc lượm lặt và sào nấu tâm huyết của người khác" đồng thời với động cơ ấy chưa đủ, phải xin giấy phép của Bộ Văn Hoá kèm theo văn bản thoả thuận đồng ý của tác giả.
    Nếu người trong chùa sai thì nên biến chùa thành nhà bếp.
    sau đó các tác giả có quyền khởi kiện vụ án dân sự về bản quyền tác giả thôi, còn gì nữa.Nếu không trả đủ tiền bản quyền và bồi thường danh dự thì phát mại cơ sở vật chất chùa: bán đất chùa(giá cao phết), bán đồ tế tự (bọn đồ cổ trả cao lắm), sách nếu không dùng thì mang ra bán cho đồng nát hoặc Egoist.
    Giải quyết thế ổn chưa?
    Đọc bài của egoist rất nhiều.Hôm nay hân hạnh làm quen nhé!

    "No-fear-everythings !"
  3. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Bài của tui là ngụ ngôn đấy các bác cố gắng tìm cho ra ẩn ngữ bên trong nhá.
    Đã có một bác tìm ra cách giải quyết là đạp cái chùa thành cái nhà bếp đấy, ác không ?

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  4. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Dễ ợt. Chùa tức là pagoda chứ còn ai nữa hi hi hi:-)
    Bác nổ phịa đừng đạp em thành nhà bếp nhá.
    Adiphòphò, nhà chùa còn muốn sống lắm, muốn sống
    lắm.
    Hic hic :-))))))))
    V@

    V@
    [/size=4
  5. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Ha ha! Pagoda to dap chua cua cau lam gi ?
    chua cua cau co xao nau gi khong?
    Neu co thi ro rang no thanh nha bep beng roi con dau nua.
    Can gi phai dap nua.
    Dung khong?
    Nghe tieng da lau, gio han hanh duoc lam quen.


    "No-fear-everythings !"
  6. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hì hì ... , có câu này bác E ạ :"Chép từ một quyển sách thì gọi là đạo văn, chép từ nhiều quyển sách thì gọi là ... nghiên cứu".
    Nếu nghĩ về câu ấy và cái "ngụ ngôn" của bác một cách cởi mở thì cũng không có rì gay cấn lắm, vẫn có thể thắp hương cúng Phật được.
    Những người truyền đạt và lưu giữ cũng đáng quý như những người sáng tạo. Còn ai mà chẳng là "nạn nhân" của những mục đích của riêng mình.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  7. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ngụ ngôn dở ẹt. Đợi tôi thi xong tôi trả lời nghe.
    phamith
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu là gì nhỉ? Khái niệm này nó rộng lắm, không thế tóm gọn trong đôi ba câu. Thế nhưng có một điều thế này, ngày xưa tất cả những khái niệm với con người đều khá đơn giản. Có một anh nông dân học rộng biết nhiều nhưng tội mỗi hơn nghèo. Cái quần của anh ta cứ ngày càng rách, nhưng anh chàng không có đủ vải để may, vả lại cũng đâu biết may. Thế là anh chàng lượm lặt được khối vải vụn, ngày đêm khâu víu khâu vá, cái quần rồi cũng có thể mặc được. Nhưng dù sao thì cái quần vá víu cũng không bằng một cái quần lành, mặc dù khối lượng vải nhiều hơn.


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    hì ... , có câu này bác E ạ :"Chép từ một quyển sách thì gọi là đạo văn, chép từ nhiều quyển sách thì gọi là ... nghiên cứu".
    <----kính thưa cái nhà bác dở khóc dở cười khốn khổ kia ơi. cái câu nói của bác thật củ chuối.Tôi xin mạn phép sửa lại là:"Chép từ một quyển sách thì gọi là đạo văn, chép từ nhiều quyển sách thì gọi là ... trùm đạo văn".Còn nghiên cứu ư? Úi cha mẹ ôi!Tui thất vọng quá đi mất
    Nghiêm túc mà nói thì chấp nhận chuyện đó hay không là tuỳ các bác.Nhưng riêng cá nhân tui thì đó là chuyện rất khó.
    Còn cái bác Andray kia ơi! Hình như bác chưa đọc những bài ấy thì phải.Tui thấy bác đeo cái bình hơi khổ lớn rồi lặn mất tăm từ hồi đến giờ.Chắc hôm nay bị xì bình bác nổi lên đấy!khổ thân bác.Sao bác không chìm luôn cho tui nhờ cái.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  10. No-fear

    No-fear Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    2.120
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy.Andrey thật vớ vẩn.
    Egoist cậu không nhận thấy andrey là loại người nông cạn à? Mà đã nông cạn thì có đeo cả thùng phi cũng lặn thế quái nào được đúng không? Tớ nghĩ chắc hắn ta thích nổi "lều bều" (như) nên mới viết như thế.Có khi cóc biết chữ hoặc có biết cũng bị mù màu nên cóc đọc được cái loại chữ màu mè của cậu cũng nên ý.
    Thế mà cái đài phường tớ cứ ra rả nào là Hà nội đảm bảo 100% dân số hết mù chữ.Toàn bốc phét nhỉ.
    Nghe Adrey nói ra một câu, mà tớ là thằng hay châm chích cũng thấy lộn hết cả ruột lên, chẳng biết nên cười hay mếu nữa.

    "No-fear-everythings !"

    Được sửa chữa bởi - no-fear vào 01/04/2002 23:38

Chia sẻ trang này