1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn về ngôi chùa

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Các bác định mở thêm một vụ xì căng đan mới về ngôi chùa đấy ạ? Cái vụ con bò vừa xẹp lại đến vụ này thì..căng quá!!!
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  2. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ... , tớ tưởng bác Egoist hay tập tành làm món văn ngụ ngôn thì ít ra cái sọ dừa cũng phải thấm sơ sơ cái câu "ý tại ngôn ngoại" chứ nhể. Vừa mới nhìn thấy "củ chuối" đã giật bắn mình "ơ sao lại củ chuối thế kia iem quyết phản đối nhé" thì đi thi tốt nghiệp năm nay khéo gay với môn Văn zồi ...
    Hay đang viết trong cơn sướng mà quên cho nơ-ron thần kinh đọc tập thể dục rồi chăng?
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Tại sao phải phá ngôi chùa kia đi nhỉ? Nó tồn tại hay không tồn tại đâu có ảnh hưởng gì đến ai đâu? (trừ cái chuyện "bản quyền" bản kiếc gì đó của bác No fear). Nếu cháu được giải quyết, cháu vẫn cứ muốn để ngôi chùa đó lại. Vì cho dù những kiến thức ngôi chùa kia "trưng" ra chỉ là những thứ vụn vặt thì nó vẫn là kiến thức. Ít ra là nó sẽ đem lại chút ích lợi nào đó cho những kẻ ham hiểu biết (tuy hiểu biết chưa ra sao).
    Thực ra cháu nghĩ, nếu một cái quần vá mà vá khéo, có khi còn đẹp hơn nhiều so với một cái quần lành lặn một màu tẻ nhạt! Kiến thức chúng ta thu lượm được chẳng phải một phần cũng đều học từ những người đi trước đó sao? Quan trọng là cái quần đó được vá ở mặt trong hay mặt ngoài, đường chỉ có lộ, đường may có vụng hay không mà thôi! Mà cái đó thì phụ thuộc nhiều vào người cầm kim, các bác nhỉ?
    Cái gì cũng có giá của nó
  4. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Úi giào!
    Theo tôi hiểu đây là một lời phê bình của bác Egoist về phong cách viết. Thật ra thì cũng chả có gì lớn lao. Ý tôi cũng gần như bác Egoist. Tôi nể bác Pagoda ở cái khoản đọc nhiều. Nhưng cách của bác hoạt động trên diễn đàn thì tôi không phục. Đây đã gọi là Diễn đàn thì xin bác hãy thổi ra tất cả những gì ở bên trong bác, chứ còn thú thật những điều bác post lên đây thì tôi thích mua sách về đọc hơn. Còn nói đến vụ đọc nhiều thì tôi thấy trong đây cũng khá nhiều tay tổ đấy chứ nhỉ. Thế xin hỏi có bác nào đã đọc cuốn Ngôi Nhà Và Gió Bão chưa nào?

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  5. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ..., tớ tưởng bác Cười hay mếu hay vào box Văn học tham quan thì cũng phải biết cái nhà bác Egoist danh tiếng có thể "thấm" cái gì vào trong "sọ dừa" chứ nhỉ.
    Chậc, bạn hiền ạ, chợt nhớ ra ngày xưa có câu chuyện kiểu "văn học tuổi 20", rằng tuổi trẻ chỉ nhìn thấy những thứ ở rất xa, mà quên lối đi ngay dưới chân mình.
    Nhưng nhìn đi nhìn lại, thấy nhiều người hình như qua tuổi 20 lâu rồi, vẫn cứ tưởng rằng mình thấy những thứ ở rất xa, rồi những thứ ở rất xa chả biết có thấy không chứ lối đi ngay dưới chân mình thì không thấy thật.
    Chậc, bếp là chùa đó, mà chùa là bếp đó, ai đói cơm thì vào ăn cơm, ai đói chữ thì vào ăn chữ. Đã đói thì ai nấu chả thế mà cãi cọ. Sốt ruột.

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  6. VNHL

    VNHL Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2001
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Đánh nhau đi, đánh nhau đi, ta ngồi đây ta xem

    nghe rơi bao lá vàng
    ngập giòng nước sông Seine
    mưa rơi trên phím đàn
    chừng nào cho tôi quên
  7. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Tôi chưa bao giờ có ý định để ai phục :-). Tôi nghĩ thật là buồn cười nếu nghĩ rằng ai đó phải phục mình chỉ vì mình đọc hơn họ một quyển sách nào đó :-).
    Tôi viết vì tôi khoái, nhưng cũng thú thực là tôi đôi khi tôi viết ẩu, không được như ý. Biết làm sao được khi tôi phải làm việc 16 - 18 tiếng một ngày. Viết , đối với tôi thực sự là một sự giải toả.
    Nhưng lên đây, thực sự với tôi là một thú vui, được chia sẻ những gì mình biết, được biết thêm những gì mình chưa biết . OK
    Tôi cũng đã nói rồi mà, tôi, VNHL, Egoist, Tequila, No-fear , và cố tri của tôi, rồi rát nhiều người trên này, kể cả bạn nữa Irish ạ, chung nhau tuổi 20 mà :-). Đôi khi ngông ngạo một chút, đôi khi quá khích một chút. Rộng lượng với nhau một chút đi, thực ra là rộng lượng với chính mình đấy :-)
    Rất hân hạnh được biết các bác :-)))))))
    V@
    Còn cố tri ơi, chúng ta hân hạnh từ lâu rồi phải không :-)

    V@
    [/size=4
  8. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Chậc!!!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  9. grass

    grass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    "Còn chúng ta là những kẻ hiểu đời, chúng ta cóc cần những cái đó. Tôi muốn bắt đầu câu chuyện như thế này..."

    Những bóng dài thon nhỏ
    Đến tự chân trời nhoà...

  10. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    ở ngôi chùa pagoda này thật lắm người hiền triết,chỉ có duy nhất một chú tiểu.daysleeper<<<<=== chú tiểu ăn thịt chó với củ chuối
    tại sao tôi lạicủ chuối thế này..!

Chia sẻ trang này