1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụ ngôn về ngôi chùa

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Egoist, 29/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thôi được! Có lẽ tôi là người kết lại diễn đàn này.
    Tôi cũng xin nói rằng tôi đã sai khi post bài này để cuối cùng. kết cục lại ngược với mong muốn của tôi.Ngay từ đầu tôi đã viết, đó là bài ngụ ngôn nhẹ nhàng. Chỉ nhằm hỏi xem các bác đánh giá như thế nào về cách viết của Pagoda! thái độ của tôi cũng đã được bày tỏ rồi...Nhưng không sao!
    Các bác có thể có phản ứng thế nào với tôi cũng được. điều đó tôi thực chẳng quan tâm mấy. Còn Irish! không cần phải nói thế.Từ hồi nào ta chả đã là người chuyên làm chuyện "bao đồng".Thực ra được mắng thì cũng sượng người thật nhưng tính lại thì chả là gì so với trước đây cả.
    Cô cỏ: Người đầu tiên mà tôi thấy trên diễn đàn và chủ đề ta đã nói chuyện là gì nhỉ: "Hoàng tử bé" à. Có phải không? Thật là mong cho được như ngày đầu. Lúc đó tôi như anh chàng tâm thần cấp tính Gordan ngượng ngịu, và vụng về trong mắt mọi người...
    Còn bây giờ thì tôi như một gã đầy toan tính đáng ghét.
    Mà Kẻ tự kỷ nó như thế mất rồi.

    những lời ca tôi hát về em
    đã cạn cùng con sóng biển khơi
  2. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    -------quote----
    lời nói đầu hay đề tựa những kinh sách lớn trên đời , còn bên trong thì hầu như chỉ là những nội dung chắp vá
    -------Lạc hoa tương dữ hận
    Đáo địa nhất vô thanh-----
    Ối giời, mọi khi vào đọc ở box Văn học Quang cháu(em) quên mất không đọc cái này vì cứ nghĩ bác Egoist chắc lại mún bàn gìgì về đạo Phật , chim sẻ như cháu là hơi bị tránh va chạm ạ hihihi sợ không nhớn được , hồi rì tóm phải mỗi cái Narcisser và Goldmund mừ cháu đã mất cả buổi chiều ngồi... Nhìn chung mỗi người ở box này đều có những cái rất hay và riêng biệt. Bác Egoist ơi, bác bảo một người yêu Văn học và tham khảo trau dồi nhiều sách như bác Pagoda mà lại không đủ khả năng tạo đuợc văn phong của riêng mình thì khác gì bác bẩu cháu là con gái nhà wuê Việt Nam lại chẳng biết đến con cua xế nào, thịt cua ra sao, hay người Âu, Mỹ không biết đến rượu vang chát là rì .
    Cháu nói thật nhé hồi xưa còn học PT cháu quay Văn giỏi lém, tuyền mang sách ra quay hihihi sau này tự dưng quay văn nhìu mà bít làm thơ đấy bác ạ Hồi nãy anh Tequila vừa nhắn Quang vào đây đọc, kì thực Quang cũng đồng ý với quan điểm của anh , box Văn học không thể như cái 13ĐTH nhỉ
    Bác CHM kười rùi kìa, bác Egoist cũng kười đi chứ
    Pagoda và mọi người tiếp tục post bài đi nhỉ, để Quang đọc và tiếp tục học hỏi tham khảo những thông tin rất chọn lọc qua văn phong mỗi người
    Nếu em là chim non
    Em bay lên bầu trời
    Thì em sẽ chỉ hót
    Cho I-a-xơ nghe...
  3. pagoda

    pagoda Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, tôi không định viết những dòng này, vì rất khó cho tôi khi mà chủ đề này thực chất là nói đến tôi. Nhưng bởi vì tôi thấy có cái "chủ đề cuối..." của Egoist nên thực sự tôi đã sợ.
    Egoist à, thực ra tôi là người đủ nhạy bén ( mà thực ra cũng không cần nhiều lắm) để biết rằng truyện ngụ ngôn kia là ám chỉ tôi. Nhưng thực ra đó cũng là một lời phê bình nhẹ nhàng của bạn thôi, nên tôi cũng chỉ viết lại một cách vui vẻ như một lời thừa nhận và tiếp thu lời phê bình của bạn.
    Chỉ có điều sau đó, tôi không hiểu sao bạn lại không giữ được bình tình nữa và gần như là mạt sát tôi như vậy?
    Còn tôi nghĩ các bạn mà phê Egoist thì cũng quá lời rồi đấy. Thực ra thì bác Egoist cũng khá tinh đấy. Tôi tin rằng những lời bác ám chỉ có một phần nhiều xuất phát từ bài "Văn học Mĩ..." mà tôi đang viết dở dang. Đúng là phần văn học đưong đại, chính tôi cũng không cảm thấy hài lòng với mình khi đọc lại. Nó giống như một sự liệt kê các tác phẩm và nếu khắt khe một chút thì có thể cho rằng đó giống như sự khoe chữ.Và cũng có thể còn từ những bài khác nữa mà tôi không để ý cũng có cái lỗi này. Thực ra điều này cũng đã có lý do mà tôi đã phân trần , tôi viết cho vui là chính, và cũng khôngcó nhiều thời gian để ngồi tỉa tót. Nghĩ đến đâu, nhớ đến đâu viết đến đấy thôi. Cũng xin thú thực là tôi còn bị một thói quen xa xỉ nữa là toàn viết trong lúc online, hoàn toàn ngẫu hứng, cho nên đôi khi cũng rất ẩu vì xót tiền điện thoại và internet :-)
    Còn nếu Egoist có viết quá lên một chút thì tôi nghỉ cũng chẳng thể nói rằng vì vậy Egoist thế này thế kia được
    Hãy dẹp tất cả các tự ái và quá khích đi. Tôi xin một lần nữa được nhắc lại câu tôi đã nói : Chúng ta chung nhau tuổi 20 ( không phải 20 tuổi ). Tôi cũng có đầy đủ các tật xấu mà bác có , không ít hơn đâu.
    Cũng xin được trách nhẹ bạn Egoist một câu: Nếu có gì thấy cần phải phê tôi, bạn có thể gửi thông điệp riêng cho tôi cũng được, ai lại mở hẳn cái chủ đề như thế. Những câu châm chọc , đả kích nhau tí tí chen vào trong các chủ đề mà tôi và bạn thỉnh thoảng vẫn châm nhau hoàn toàn chỉ để cho vui , chẳng bao giờ sợ bị ghét hoặc hiểu lầm. Chứ thế này khó xử cho tôi quá
    V@
    Tái bút: Yêu cầu bác Egoist (và cả Irish nữa) đừng bỏ cái box văn học này. Các bác biết rõ rằng thậm chí nếu tôi là một thư viện + một nhà phê bình hàng đầu thế giới + một nhà văn hàng đàu thế giới cugnx không thể một mình làm nên box này. ( Chúa kính yêu , có lẽ mỗi ngưòi là một mình có thể làm nên con người chứ cho con tiền con cũng chịu :->, còn cứ cố bậy cố bạ thể nào cũng mang tội ):-)
    Ở lại nhá, các bác?

    V@
    [/size=4
  4. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trên Văn học nước mắt đã chảy thành sông rồi ?!
    Các bác yên tâm đi, hì hì. Hai bác ý sẽ không đi đâu mà lo. Hai bác ý sẽ lại vào đây, sẽ lại viết, tất nhiên là bằng một cái nick khác, và tất nhiên giọng điệu cũng sẽ có khác tuy không phải là không thể nhận ra. Nhanh thì ngày mai mà chậm nhất thì cũng không lâu hơn 2 tuần nữa.
    Chỉ là hai cái nick mất đi thôi chứ ở box văn học này vẫn còn nguyên hai con người. Các bác ý vẫn đọc những dòng các bác viết và muốn còn đọc nữa. Các bác càng muốn hai bác ý quay lại nhanh thì đừng nuôi dưỡng mãi bản anh hùng ca ướt át này làm rì.
    Tranh cãi có cái rất tốt là để thấy được cái phần còn sứt mẻ của mình (phần tốt đẹp thì ai cũng thấy rồi), tuy rằng lúc đó thì ai cũng tự ái và cay cú như nhau.
    Trước bên Thăng Long cũng có chuyện một quái kiệt trên Net là Gấu già hận nữ tặc Evil mà bỏ đi. Sau 1 tuần đã nhếch mép cười quay trở lại tung hoành trên đất ấy. Bây giờ Gấu già và Anh Vũ đã lại độc diễn Thăng Long, TTVNOL chắc nhiều người nghe tiếng.
    Nếu không cư xử được như kẻ mạnh thì cũng đừng thể hiện mình một cách yếu đuối.
    Chú thích: Viết hoàn toàn nghiêm túc và không xỏ xiên gì hết.
    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  5. paladin

    paladin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hì hì, thế này từ giờ về sau bài nào có cái quote này tớ mới đọc!
    Sợ xỏ xiên lắm.
    Với bao nhiêu điều đã trôi qua
    Có riêng em cuộc đời sẽ nhớ ...
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Thật ra tiếng thét bực dọc của tôi không hoàn toàn có ý nghĩa rằng tôi sẽ bỏ đi. Chỉ một tay như CuoiHayMeu thì đâu đủ sức bứng tôi ra khỏi cái nơi mà tôi hằng yêu mên này. Hôm nay tôi thực sự cảm nhận được tâm lòng của những người bạn. Tôi không cần viết thêm một Tuyên Ngôn Của Irish nữa làm gì, nhưng tôi muốn nói rằng : Tôi và Egoist chưa bao giờ muốn là kẻ mạnh, chưa bao giờ trông vào sự xót thương hão huyền, giả sử chúng tôi có ở lại thì cũng vì tấm lòng những bè bạn hôm nay. Hôm nay tôi đọc những lời của CuoiHayMeu mà không còn tức giận nữa, mà tôi muốn cười ha hả. Tôi cảm thấy buồn cười lắm. Ha ha! Nếu chúng tôi ra đi thật sự thì cần gì lén lút quay lại. Và dứt khoát rằng một tay CuoiHayMeu yếu ớt kia không đủ sức lay chuyển chúng tôi đâu, các bạn ạ!

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ít dòng của tôi lại phát huy tác dụng nhanh nhỉ, lúc đầu tôi tính sớm nhất cũng phải ngày mai mới lại thấy bác cơ đấy.
    Chẳng qua bác cứ thích nhảy từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong cho không khí nó nhộn nhạo, tự làm khó mình thôi chứ thật bác thằng khôn ai nó lại tự đẩy mình vào chỗ há miệng mắc quai làm gì?
    Đọc mấy câu bác gọi Egoist có cảm giác hình như bác đang bị kích động (?).
    Đọc những dòng trên tôi hình dung ra cảnh một cậu ấm bị phạt ở trường về đang mếu máo kể tội thầy cô (tôi không có ý vơ vào làm thầy cô đâu nhá) trong vòng tay vỗ về của anh chị nó.
    Thật nếu để ý hơn lẽ ra tôi không cần nghiêm trọng hoá chuyện này mới phải.
    Thôi xin phép bác. Cũng đến giới hạn rồi. Chuyện này với bác là không vui nhưng biết đâu lại không vô ích. Hy vọng là đến khi bác trở thành "kẻ mạnh" CHM tôi không phải bẹp rúm dưới ngôn từ của bác.
    Chào thân ái và ... quyết thắng !

    Khóc như thiếu nữ vu quy
    Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ông Cười hay mếu nhà ta khẩu khí nghe rùm beng thật!
    Khặc khặc! Đọc rất phê!

    Tequila sunrise

  9. reckless_donjuan_hn

    reckless_donjuan_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Tequila !!!
    Em cũng là 1 đứa hay lên 13 DTH.Em không có ý kiến gì về "cái chùa" của bác E.Nói chung là không biết thì iem "dựa cột" nghe các bác.Nhưng mà vì bác cí nói tới 13 là chỗ iem biết nên xin hầu bác dăm ba câu cho nó vui.
    Theo em thấy,hình như bác nói về Đinh hơi bị quá đấy ạ.Mà bác nên nhớ rằng bác cũng lên đó và chắc chắn bác cũng soi mói mọi người như tất cả những kẻ khác,nếu không thì bác làm sao biết "sự ngu ngốc đần độn của 13 DTH" đúng không ạ.Mà như thế chẳng hoá bác vạch áo cho người xem lưng à???
    Em chỉ có bấy nhiêu ý kiến thôi,nếu mạo fạm thì xin bác bỏ qua cho
    KHÔNG FẢI AI CŨNG BIẾT SOI GƯƠNG

Chia sẻ trang này