1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngủ nói mê, có ai giống mình k nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matbuon001, 15/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    ngủ nói mê, có ai giống mình k nhỉ?

    hnay bà chị họ sang rủ mình sang nhà ngủ cùng vì chồng đi vắng nhưng ...........k dám sang dù cũng thích, vì sợ......khi ngủ lại nằm nói mê lung tung, lảm nhảm thì k hay, ngta biết nhược điểm mình
    mấy lần trước cũng thế có đứa e họ, nó cũng ở nhà 1mi`nh, mẹ nó đi nghỉ mát, nó rủ m sang ngủ cùng, toàn fải từ chối khéo : sợ lạ nhà k ngủ được
    cũng 1phần như thế, nhưng cái chính là sợ đêm lảm nhảm nói linhtinh thì chết, giờ có bảo cho mi`nh đi tham quan chơi đâu đó hay về quê chơi nói chung là ngủ qua đêm ở nơi khác k fải ở nhà là m sợ,
    sợ đêm nói mê linhtinh thì chết, hix
    làm sao để hết tật này nhỉ, lại còn nói rất to và rõ như đài phát thanh nữa chứ, m cũng thấy sợ m. đấy là nghe nói lại thế, nhưng có lẽ thật,
    nhiều lúc cứ thắc mắc k hiểu đêm m đã nói gì và nói ntn nữa
    sau này có đi chơi đâu như kiểu cùng gđ hay cơ quan chăc mình fải thuê riêng 1phòng ngủ, k ngủ chung với ai hết
    hixhix
    có ai như vậy k? và có cách gì k?
  2. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    sao không có chữ
    Được ngoclanhuong20 sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 16/08/2007
  3. matbuon001

    matbuon001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    hnay bà chị họ sang rủ mình sang nhà ngủ cùng vì chồng đi vắng nhưng ...........k dám sang dù cũng thích, vì sợ......khi ngủ lại nằm nói mê lung tung, lảm nhảm thì k hay, ngta biết nhược điểm mình
    mấy lần trước cũng thế có đứa e họ, nó cũng ở nhà 1mi`nh, mẹ nó đi nghỉ mát, nó rủ m sang ngủ cùng, toàn fải từ chối khéo : sợ lạ nhà k ngủ được
    cũng 1phần như thế, nhưng cái chính là sợ đêm lảm nhảm nói linhtinh thì chết, giờ có bảo cho mi`nh đi tham quan chơi đâu đó hay về quê chơi nói chung là ngủ qua đêm ở nơi khác k fải ở nhà là m sợ,
    sợ đêm nói mê linhtinh thì chết, hix
    làm sao để hết tật này nhỉ, lại còn nói rất to và rõ như đài phát thanh nữa chứ, m cũng thấy sợ m. đấy là nghe nói lại thế, nhưng có lẽ thật,
    nhiều lúc cứ thắc mắc k hiểu đêm m đã nói gì và nói ntn nữa
    sau này có đi chơi đâu như kiểu cùng gđ hay cơ quan chăc mình fải thuê riêng 1phòng ngủ, k ngủ chung với ai hết
    hixhix
    k hiểu sao nữa rõ ràng viết chữ mà up lên lại k thấy gì cả
    hix k biết lần này up lên có chữ k nữa
  4. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nói mê, nói gì mà lập 2 topic giống hệt nhau...
    Có mỗi cách là đi ngủ đeo cái rọ mõm vào là okie
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở đây còn có người không cần đi ngủ cũng phải đeo rọ mõm thì phải.
  6. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    OX nhà mình nè, thường xuyên ngủ nói mê.Có đêm ngủ còn goi bố (rất to, kiểu như gọi để bắt trộm ấy) làm mình sợ quá (sợ các cụ thức thì cười cho thối mũi) thế là phải "sao quả tạ" cho mấy cái thế là lại ngủ.
    Ai có thuốc chữa chỉ em với nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này