1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngư phủ sát hại chủ tàu, đẩy xác xuống biển

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi samly1, 23/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samly1

    samly1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2015
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đâm chết chủ tàu và tài công, hai ngư phủ đã đẩy xác nạn nhân xuống biển. Đồng phạm còn lại của Linh và Tình không bị xử lý hình sự vì chưa đủ 14 tuổi.

    Chiều 21/10, đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Phạm Tức Linh (25 tuổi, ngụ huyện Bình Minh, Vĩnh Long) và Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ở TP Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi Giết người.

    Xem thêm: Xe vận chuyển cấp cứu gây tai nạn giao thông.

    Đồng phạm liên quan là Nguyễn Thành Nhuận (13 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chưa đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự nên không bị khởi tố.

    "Nhuận chỉ bị tạm giữ để làm rõ việc có một người bán em đi làm ngư phủ", một cán bộ có trách nhiệm nói.

    [​IMG]
    Tình (trái) và Linh. Ảnh: CTV.

    Theo Công an Kiên Giang, đêm 14/10, trên tàu khai thác hải sản biển kiểm soát BT - 95374 TS có 5 người gồm Linh, Tình, Nhuận, chủ tàu Nguyễn Văn Tứ (43 tuổi, ngụ Bến Tre) và tài công kiêm nấu ăn tên Hậu. Do tức giận việc chủ tàu la mắng, Tình và Linh bàn với Nhuận tìm cách sát hại ông Tứ.

    Lúc này trời mưa lớn nên ông Tứ và anh Hậu ngủ trước. Linh đi ra phía sau tàu và nói với Tình: "Mày quất không?". Tình hỏi lại: "Mày dám không?" thì Linh lấy dao ra rạch vào tay trái mình 3 vạch để thề với đồng nghiệp là nhất quyết phải giết ông chủ.

    Xem thêm: van chuyen cap cuu chuyên nghiệp.

    Tình và Linh sau đó giao cho Nhuận canh giữ ông Hậu để cả hai vào giết ông Tứ trước. Lúc này, ông Tứ nằm trong buồng lái, Tình và Linh cầm dao đi vào khống chế nạn nhân bằng cách khóa chân tay. Một trong hai tên dùng dao đâm nhiều nhát vào người chủ tàu khiến ông Tứ chết tại chỗ.

    [​IMG]
    Chiếc tàu cá của ông Tứ được biên phòng kéo vào xã đảo An Sơn. Ảnh: CTV.

    Sau khi vứt xác ông Tứ xuống biển, Tình với Linh đến chỗ ông Hậu thì thấy người này thức giấc và nằm trên võng. Cả hai lao tới đè anh tài công nằm xuống sàn gỗ và cùng nhau đâm đến khi nạn nhân nằm bất động.

    Xem thêm: Khoa cấp cứu 115 bị quá tải.

    Mục đích của các hung thủ khi giết anh Hậu là để bịt đầu mối. Hung khí và thi thể tài công sau đó cũng được hai kẻ sát nhân đẩy xuống biển nhằm phi tang mọi chứng cứ. Tình với Linh dặn Nhuận không được nói chuyện họ đã làm cho ai biết.

    Ngay trong đêm, các nghi can tìm cách lái tàu vào đảo Thổ Châu (thuộc huyện đảo Phú Quốc) rồi rút dầu bán được 11 triệu đồng. Ngày 15/10, nhóm ngư phủ này chạy vào xã đảo An Sơn (Kiên Hải, Kiên Giang) bán các vật dụng khác được 9 triệu đồng thì bị lực lượng biên phòng bắt giữ.

    http://capcuu115.com/

    Hiện, thi thể hai nạn nhân vẫn chưa được lực lượng cứu nạn tìm thấy.

Chia sẻ trang này