1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngư-Tiều-Canh-Độc: Đối hộ câu này với

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi DiKhach, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Thêm một câu đối nữa :
    CHÂN KHÔNG, ĐI BỘ, KHÔNG ĐI NGỰA // (vậy mà) BỤI ĐỎ TUNG BAY CÕI HỒNG TRẦN.
    ......................................................................[HSN]
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  2. DiKhach

    DiKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm thế bác Hàn Si.
  3. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    ***Câu đối "BÁT TIẾT CANH" :
    TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ
    Nghĩa :
    Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị (Lã Vọng, Khương Thượng)
    Tám tiết đi cày ở núi Sằn (Y Doãn)
    Trong câu đối này có ẩn nghĩa nôm "Bát tiết canh", và "chiếc điếu bình" (dụng cụ hút thuốc lào) nữa đó
    Xin mời các huynh đệ điểm tâm bằng bát tiết canh này nhé.
    ***Câu đối "LƯỠNG THÊ" :
    CÓC TÍA mỉa CHÀNG HIU, NHÁI BẦU rầu NHÁI BÉN, BÙ TỌT chọt ỄNH ƯƠNG, LƯỠNG THÊ sanh bá loạn. [HSN]
    Lưỡng Thê (cũng gọi là Lưỡng Cư nữa) là tên của một lớp động vật vừa sống trên bờ vừa sống dưới nước, bao gồm Ếch, nhái, cóc, bù tọt, ễnh ương v.v...
    Lưỡng Thê cũng có nghĩa là hai vợ nữa
    ***Câu đối "CÚ" :
    CÚ VỌ, CÚ LỢN, CÚ MÈO; moi sạch gan ruột phổi phèo; Cú nào cũng thành TUYỆT CÚ [HSN]
    Mời tất cả các huynh đệ tham gia giải đối cho vui .
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  4. DaoTran

    DaoTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hi ! HTYCG.
    Bác có viết:
    """""Vô Cực O° = 0 Ko Non-existence
    Thái Cực 2° = 1 Có Existence
    Lưỡng Nghi 2' = 2
    Những từ Thái cực ...lưỡng nghi thì tớ không biết
    Tứ Tượng 2² = 4 The first 4-bit Micro-processors From InTel for Calculator Programable in Japan ( Nhựt - EMpire of the Sun - that believed never Set ... )
    Bác giải thích kiểu này thì quả là ....khó nói quá ,,, trong hệ thống cơ số hai như thế này mà bác đề câ.p chi đén Intel...Microprocessor,,,lại cả programable....'''' I don't really think base 2 only for using in Intel , processor, or Calculator Programable in Japan...like you said...base 2 is a foundation for digital field I think....I think you have alot of knowlegde, but please don't show up by this way...
    Bát Quái 2^3 = 8
    ,,, (2²)² = 16
    2^5 = 32 là Pentium (mà computer Pentium là System ra từ 1993 mà đến giờ vẫn là P ko như 386 hay 486 Short-live ), ngôi sao có 5 cánh
    Pentium không phải là system như bác nói đâu nhá....Câu này bác nói như vô nghĩa ....ca'i gì mà bác kéo 386 - 486 như thế....Bác đi ngược lại rồi bác ạ...( Lạ nhỉ tài như bác mà nói như thế sao?) sao bác lại so sánh với old technology với Hi-tech????
    Hùng, Tượng ( Gấu, Voi) cũng là hàng võ lâm tiếng tăm, ko nghe nhắc đến ...
    Bác lạ biết về vỏ thuâ.t nữa sao/???? Võ Gấu và Voi cũng là hàng võ lâm tiếng tăm có nghĩa là gì đấy bác ....Mongf dược nhà thông thái chỉ giáo....
  5. DaoTran

    DaoTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  6. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    HSN viết lúc 07:29 ngày 27/07/2002
    Câu đối CHÂN KHÔNG :
    CHÂN KHÔNG, ĐI BỘ, KHÔNG ĐI NGỰA // (vậy mà) BỤI ĐỎ TUNG BAY CÕI HỒNG TRẦN.
    ......................................................................[HSN]
    ---------------------------------------------------------------
    ***Một chút phân tích :
    Mấu chốt của câu đối này là ở nơi hai chữ "KHÔNG" khác từ loại :
    -Chữ KHÔNG thứ nhất : là tính từ (Adjective) bổ nghĩa cho danh từ CHÂN, ý nói là chân trần, chân không giày không dép, chân đất (Plain feet, Bare feet, Naked feet). Nghĩa tượng trưng chỉ "người nghèo"
    -Chữ "KHÔNG" thứ hai là trạng từ phủ định (phó từ phủ định : Negative Adverb) = NOT
    -Đi bộ : động từ (Walk, walking)
    -Đi ngựa : động từ (Ride horses, Riding horses.)
    Còn "Bụi đỏ" cũng là "Hồng trần" chỉ làm tăng độ khó.
    Ý cả câu :
    Người nghèo chân đất, đi bộ, không đi ngựa đi xe chi cả, vậy mà bụi đỏ cũng đã tung bay khắp cả cõi hồng trần rồi. (Nếu có ngựa, có xe mà đi thì sao nhỉ ?!)
    Giải quyết được cặp từ Tính/ Trạng KHÔNG là kể như giải quyết được câu này.
    ***Một câu đáp HSN đã giải, nhưng chưa mấy hài lòng :
    KẺ KHÓ, NÊN THÂN, KHÓ NÊN DANH // (cho nên) CỎ HOANG VÙI LẤP MIỀN THẢO DÃ [HSN]
    Xin chép ra để các bạn tham khảo mà thôi.
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  7. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    HAN SI NGUYEN viết lúc 21:06 ngày 27/07/2002
    ***Câu đối "BÁT TIẾT CANH" :
    TỨ THỜI ĐIẾU VỊ HÀ, BÁT TIẾT CANH SẰN DÃ
    Nghĩa :
    Bốn mùa ngồi câu ở sông Vị (Lã Vọng, Khương Thượng)
    Tám tiết đi cày ở núi Sằn (Y Doãn)
    Trong câu đối này có ẩn nghĩa nôm "Bát tiết canh", và "chiếc điếu bình" (dụng cụ hút thuốc lào) nữa đó. Xin mời các huynh đệ điểm tâm bằng bát tiết canh này nhé.
    -----------------------------------------------------------------
    ***Một câu đáp của HSN cũng chỉ tương đối mà thôi :
    HỢP NHƯỢC MƯU SOÁN ĐẾ // LY CƯỜNG TOAN ĐỒ VƯƠNG [HSN]
    Rất tiếc là "Ly cường toan" là hỗn hợp 2 acid cực mạnh (Acid Sulfuric và Acid Chlorhydric) ... không thể nào nuốt trôi vô bụng như "Bát tiết canh" được !!!
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  8. HAN_SI_NGUYEN_new

    HAN_SI_NGUYEN_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    HAN SI NGUYEN viết lúc 21:06 ngày 27/07/2002
    ***Câu đối "CÚ" :
    CÚ VỌ, CÚ LỢN, CÚ MÈO; moi sạch gan ruột phổi phèo; Cú nào cũng thành TUYỆT CÚ [HSN]
    ---------------------------------------------
    Vài câu đáp :
    HỔ LỬA, HỔ ĐẤT, HỔ MANG, lóc hết da thịt gân xương; Hổ ấy biến ra CAO HỔ [HSN]
    MÃ SIÊU, MÃ ĐẠI, MÃ ĐẰNG, một nhà tiết nghĩa hiếu trung; Mã ấy khác xa TƯ MÃ
    HSN có việc phải đi, chưa biết lúc nào về, chúc các bạn luôn vui nhé.
    Hàn Sĩ Nguyên
    ===================
    Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
    Mặc ai xa mã chốn gian trần
  9. Ngu_Phu_new

    Ngu_Phu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    CHÂN KHÔNG, ĐI BỘ, KHÔNG ĐI NGỰA // (vậy mà) BỤI ĐỎ TUNG BAY CÕI HỒNG TRẦN.
    ......................................................................[HSN]
    --------------------------------------------------------
    Đệ tham gia giải đối cùng với Đại ca nè :
    THUYỀN NAN, LƯỚT SÓNG, NAN LƯỚT GIÓ // (CŨNG ĐÀNH) GIÓ BỤI BÔN BA KIẾP PHONG TRẦN
    ......................................................................[NguPhu]
    Chỉ là đối song song tạm mà thôi. Chưa tìm được ý đối lập . HicHic
    NguPhu
  10. thisson

    thisson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Xin cho thisson được thử đối cùng các vị nhé :
    MẠNG CHỬA CHẠM BỜ CHƯA ĐỤNG BẾN//(mặc kệ)
    BỌT BÈO TRÔI NỔI SỐ RONG RÊU.
    Chào thân ái!
    thisson.

Chia sẻ trang này