1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu tuyệt đối!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngaykoanh, 10/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ngu tuyệt đối!

    Một cô nàng mặc 1 bộ quần áo chẳng hợp với mình chút nào,trang điểm từ đàu tóc đế mặt mũi chỉ để là :ah! hôm nay đi qua nhà ng yêu cũ ,phải thế này cho ng biết mình ko tàn tạ.
    cô nàng có thể lén theo anh về nhà rồi đứng ngoài đg khóc tu tu 1 mình để rồi 1 tháng sau nhận đc 1 cú phone của anh chàng "lần sau em đừng đứng trước nhà anh khóc thế nữa,bỏ kiểu đi đằng sau anh đi nhé".
    Cô nàng chơi trò tung đồng xu:"anh ấy yêu mình chứ,mình có phải khổ vì anh ấy nữa ko? ,chị j ơi chị đừng về để anh ấy về vơi em nhé"
    Cô nàng chờ đợi ng ta,chờ đợi 1 thứ gì đó ko bao giờ đến,chờ đợi 1 thứ trong vô vọng và giả dối,chị ấy 4 năm rồi,còn cô ấy chỉ có 2 năm mà thôi,chị ấy là Việt Kiều còn cô ấy đơn giản chỉ kém mác ko là Việt kiều.
    Một hôm cô nàng nhận đc tin nhắn của con bạn: ng yêu của mày cứoi vợ".Cô nàng phát điên,rụng rời chân tay,vớ cái điện thoại gọi toán loạn xác định thông tin.Khóc như 1 con điên,quay cuồng và chẳng ai ngăn nổi.Thế mà hôm sau,cô nàng vẫn đến gần chỗ nhà anh chàng uống cafe.Chỉ 1 lý do duy nhất là nhìn thấy chữ "Hỷ".Rủi ro thay,bi kịch thay vợ của anh chằng là 1 cô 6 tháng lạ hoắc lạ hơ mà cô nàng chưa bao giờ biết tới.
    Ngay cả bây giờ cô nàng vẫn chờ đợi 1 điều gì đó ko bao giờ có... chỉ tự nhận xét mình "ngu tuyệt đối"
    (tình yêu ko tự nhiên sinh ra,cũng ko tựn nhiên mất đi,nó chỉ chuyể hoá từ ng này sang ng khác)
  2. hau02q

    hau02q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện tình cảm vớ vẩn
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    HIx, đọc chuyện của bạn này nhớ câu chuyện của chính đứa bạn mình.
    Năm thứ nhất ĐH, nó yêu anh, anh hơn nó 7 tuổi, đứng đắn, thông minh, hài hước, đó là mối tình đầu của bé bạn. Anh cũng kể cho nó trước đây anh có yêu 1 chị, học Duợc, cạnh trường anh, 2 anh chị đã giúp đỡ nhau vượt qua nhưng khó khăn trong suốt quãng thời gian sinh viên, giờ chia tay, vì chị có quá nhiều tham vọng, chị muốn theo đuổi những mục tiêu riêng và không còn muốn anh bên cạnh cản bước nữa.
    Nó dành cho anh tất cả tình cảm trong sáng nhất của mối tình đầu, anh cũng yêu nó thực sự, nhưng không hiểu sao, đang yêu nhau như vậy, anh quyết định chia tay, anh quay lại lấy chị. Nó đã khóc ngất đi vài lần. Ngày đó đúng là ngôc, trong khi bà chị kia lại quá jà zặn, bà ấy gọi điện cho nó, gọi điện cho bố mẹ nó, bảo fải buông tha cho anh, trời ơi, chỉ cần nghe jọng bà ấy thôi, là nó run lẩy bẩy, nó quá ngộc, và nó đã mất anh. Mãi mãi.
    Nó cũng đã gặp nhiều người, nhưng không người nào bằng mối tình đầu cả, bởi nó luôn làm những phép so sánh khậnp khiễng. Nhưng cuối năm 3, nó gặp 1 người thực sự yêu nó, tình yêu của anh đã làm cho trái tim non nớt đã từng bị tổn thương cảm thấy yên bình, hạnh phúc trở lại. Niềm vui lại rạng ngời trong mắt nó.
    Trên đây là câu chuyện thật 100% của bé bạn tớ, muốn chia sẻ để cậu thấy là: người ta luôn nghĩ, con cá mất là con cá to, nhưng sự thật còn nhiều con cá to hơn, keke :))
    Tưng bừng lên, vì cuộc sống là không chờ đợi, đi Spam nèo
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn này hay
    Kể ra có những lúc điên khùng lên vì tình yêu cũng thú vị lắm chứ. Ngay lúc đó thì thấy vật vã thật, nhưng mà rồi sau này ngắm lại mình thì thấy hồi đó thật buồn cười.
    Hồi xưa (2 năm trước) tớ cũng từng nghĩ là ôi tớ k thể yêu ai như yêu anh ấy đc nữa, anh ấy là người đầu tiên tớ cảm thấy yêu thật sự, yêu say mê, yêu nhiệt tình. Hai năm sau, gặp lại, nói chuyện, thấy ôi zời mình đúng là cũng đã từng...ngu tuyệt đối giống bé chủ top này, he he...
  5. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    và cuối cùng khôn tuyệt đối với 1 anh mà mới đầu chả có ấn tượng gì cả hử iem
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    He he, anh T.A vẫn chăm lượn ttvn ghê cơ nhỉ. Em cả năm nay k ho he j với trang này, h vào lại thấy hình ảnh của mình trong những cô bé đáng iu như bé Ngáy Không Anh này...buồn +buồn cười thế cơ chứ. H thì khôn rồi, lâu k gặp anh, chắc anh vẫn thế nhở???
    (so rì em chủ top, hỏi thăm bạn cũ xíu thoai)
  7. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    Mình ngày xưa cũng thế này, khác gì đâu. Âm thầm yêu rồi đến lúc nghe tin anh với chị yêu nhau, mình khóc ngất, còn uống thuốc ngủ tử tự (may giời thương nên không chết). Mình đã từng bảo sẽ khó khăn lắm để kiếm được người như anh rồi blah blah blah cuối cùng người yêu mình lại ............ hơn cả anh . Nghĩ lại thời đấy thấy đúng là dại khờ và nông nổi thật.
    Ôi nói thì nói thế thôi chứ tình yêu thường khiến trái tim đặt nhầm chỗ nhảy lộn lên đầu mà.
  8. doihiuquanh1

    doihiuquanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2008
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cực ngu
  9. BeXiuHa

    BeXiuHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu người ta thường làm những việc mà ko tài nào lý giải được vì sao.
    Ngu dốt hay thông minh không thể chỉ đánh giá bằng những việc đó được.
    Nhưng dù sao, cố lên nhé. Ở một nơi nào đó vẫn có người đang đợi bạn. Cứ tin thế nhé, nhất định là như thế, và đâu phải lúc nào cuộc sống cũng là không chờ đợi? Nếu ai cũng nghĩ vậy thì không còn người nào dừng đèn đỏ hết á, hi hi
  10. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Ui xùi,đính chính là ng kia ko phải là em đâu các bác,em cũng thừa nhận là ngu nhưng mà ko đến nỗi như nó,chuyện của nó cứ dở khóc dở cười thế nào ấy.Tóm lại là "ko đỡ đc"

Chia sẻ trang này