1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu xuẩn quá, các bác giúp em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi john_lenon, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Ngu xuẩn quá, các bác giúp em cái

    Híc, em đang vô cùng hối hận vì sự cẩu thả của mình. Em biết em có lỗi lắm rồi, các bác chỉ bảo giúp em tình huống này với.

    Người yêu em đi học ở xa về. Cả năm trời, em tích góp bao nhiêu quà nhân dịp các ngày lễ tết, valentine...trong số đó có 1 quyển truyện, ngớ ngẩn thế nào em hay để sách trên giá, rồi một ngày ngu xuẩn nào đó, em lỡ tay kẹp tạm vào trong đó một đĩa dvd xxx :((. Bây giờ package vào rồi, đưa cho bạn gái em, híc, bạn em biết, dù biết em ko có cố tình gì, nhưng đúng là em xấu hổ chẳng còn chỗ che nữa ...

    P/S: trước đây bạn em cũng có bắt gặp rồi, nhưng còn cho qua. Giờ chuyện thế này, mà đúng lúc bạn em đang giận giận em nữa chứ.
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Thế phải nói rõ là bạn gái cậu giận ra sao, nói thế ai mà biết được. Mà như cậu nói bạn gái không nói gì thì có gì mà nói nữa, chả lẽ xin lỗi vì hôm nọ lỡ tay khác gì bảo anh hay xem phim XXX lắm.
  3. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    thôi, xong!!! chia pùn với bác! ngày xưa em cũng tí toáy bật máy tính của lão nhà em và pắt tại trận 1 lũ ảnh xxx và hệ quả tất yếu là đập tan nát cái sfone cóp bồ và xé tan nát quyển nk chung viết từ những ngày đầu yêu nhau ( mặc dù chúng nó hok có tội lỗi j ) + 1 lời chia tay ngọt ngào. Mặc dù cũng biết cái đó thì cũng ko fải là tội tày trời nhưng cảm giác sock và ghê tởm nhắm T_T
    hi vọng bạn nhà bác hok giống em
  4. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Mình làm mình chịu, can đảm lên mà đi xin lỗi thôi
  5. Zorro_QNRC

    Zorro_QNRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đã vậy thì rõ là bạn sẽ fải xin lỗi người bạn gái đó thêm 1 lần nữa chứ sao Trong quá trình xin lỗi thì hãy nhấn mạnh đến những món quà bạn đã tích góp cả năm trời, chứa đựng bao nhiêu tình yêu, nỗi nhớ dồn chứa trong bạn... => làm sao để ng bạn gái đó quá cảm động trước tấm lòng của bạn mà "lơ" đc chuyện kia. Nhưng ở đây cũng có 1 vấn đề là bạn của bạn có chấp nhận chuyện bạn hay xem fim xxx ko hay coi đó là 1 điều kinh khủng. Nếu hiểu được thì sẽ nhẹ nhàng đi nhiều nhưng nếu ko chấp nhận được điều "hiển nhiên" đó thì chắc bạn sẽ tốn nhiều mồ hôi sức lực nữa đấy
    Chúc sống sót trở về nhé

  6. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hic, thực ra tớ chẳng hay xem đâu. Ổ cứng đầy, chẳng hiểu hôm ấy tiếc ko xoá, nên sẵn cái đống đĩa DVD ấy nên ghi ra. Còn bạn gái tớ biết chuyện cũng không nói là giận gì, tính bạn tớ ít nói lắm, chỉ bảo mai đi lấy về. Tớ gọi điện xin lỗi ba lần liền, và bạn tớ cũng nói đồng ý. Nhưng thực sự tớ cảm thấy cực kì áy náy. Tớ đã mất gần năm trời để có chỗ quà đó, vậy mà chỉ một cái đĩa...giờ tớ chỉ muốn cách nào để bạn tớ ko nghĩ gì về nó, cũng như một cách nào để xin lỗi bạn tớ.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    ặ, mỏằ>i có mỏƠy hôm mà trong box có mỏƠy topic vỏằ chuyỏằ?n lỏằT hàng phim siỏc nhỏằ?.
    Em ngày xặa may mỏn chỏÊ bao giỏằ bỏằ<, cfn bỏÊn em toàn dỏằƠ cô ỏƠy xem cạng.
  8. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
  9. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Híc, tâ trạng tớ đang rối tung cả lên mà cậu lại đổ thêm dầu vào lửa thế này...hix hix...
  10. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy gọi điện thoại định chạy đi lấy đĩa rồi..để chứng tỏ là mình rất biết lỗi. Nhưng tối nay nhà người ta đi ăn cơm. Ngày mai đưa bạn gái qua nhà mình chào hỏi bố mẹ. Mình đang nghĩ tối mai gặp, sẽ phải nói gì, làm gì đây. Có lẽ nhưng bạn gì nói là phải xin lỗi một lần nữa, tiện thể xin cái đĩa, bẻ tan nó, đem quẳng ra sông Hồng và hứa ko xem cái loại này nữa . ...

Chia sẻ trang này