1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu xuẩn quá, các bác giúp em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi john_lenon, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Doanh85

    Doanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Thôi đây xem như cũng là kinh nghiệm cho các đồng chí đi sau, sau này có người yêu thì nên khai tuốt tuồn tuột sở thích xem phim X của bản thân ra cho nàng biết, để lỡ có bị bắt gặp hay gửi nhầm quà giống đồng chí John Lenon trên kia thì cũng ko bị đến nỗi tiền mất tật mang giống bạn gái gì trên kia củ hành ng yêu cũ bạn ấy ....
    Còn về vấn đề của đồng chí John thì theo tớ thé này, nàng đã nói tha thứ rồi thì ok đi, nhưng đợi khoảng 4,5 ngày sau, đồng chí nên mời nàng đi uống nước hoặc đến chỗ nào tâm sự, tỉ tê 1 hồi rồi nhắc lại chuyện kia với 1 thái độ thẳng thắn thành khẩn ( ví dụ như thái độ khai báo của đc với anh em trên này chẳng hạn ) mà dò xem thái độ của nàng thế nào . Nếu nàng cũng thẳng thắn nói lại là ko thích thì theo tớ đc nên ăn chay niẹm phật khoảng vài tháng đi, xoá sạch mấy cái X đi ( lúc cần thì down lại thiếu gì ).... Còn nếu nàng ỡm ờ cho qua thì tức là đc đã được tha bổng .
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hố hố, theo em bác đừng làm kiểu thế. Bác nên tỏ thái độ bề trên, đại loại bảo sướng nhé, anh gửi em bài tập mẫu tha hồ học hỏi. Chỗ nào em không hiểu cứ hỏi, anh sẽ hướng dẫn. Bác phải nói là thanh niên lành mạnh là thanh niên xem phim xiếc, gái không xem phim xiếc sẽ bị quy vào bộ phận *********, trì hoãn vòng quay của bánh xe lịch sử.
    Nói chung, bác phải làm cho gái ý thức được rằng, gái nào không xem phim xiếc thì gái đấy là đồ bệnh hoạn. Thế rồi chả nói chả rằng, bác lừ lừ như cái tàu điện cắp đít đi thẳng cho em.
    Ở đâu mà có loại người lạ đời thế, không xem phim xiếc (!)
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhận mình là gà tồ. Chắc tại vì em yêu nàng nhiều quá , chẳng gì thì bọn em cũng đã yêu nhau được 3,4 năm nay rồi. Nàng xa em một năm nay, nhớ nhung không tả, thế mà nàng vừa chân ráo chân ướt về đã bị em làm cho choáng váng thế này, híc híc..
    Em lại vừa phone thêm một cú nữa. Giọng em rất thành khẩn, mà em thành khẩn thực sự, Tính em có lỗi là nhận. Có vẻ giọng em cũng hơi tội tội nữa, nghe giọng này thì hơi trầm trầm, có vẻ vui vui một chút, chẳng biết do sắp được đi ăn với gia đình hay là bớt giận em rồi. Em bảo xin lỗi thì nàng nói được rùi, mai em qua đưa nàng đi chơi rồi nàng bảo nàng giả lại em.
    Chuối thật là chuối. Các bác trai, híc, em biết là bác nào cũng có một lần nghé mắt qua. Vô tình hay cố ý. Mà chắc cũng có nhiều kinh nghiệm đau thương như này rồi.
  4. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0

    Pác bảo thằng con trai nào chẳng thế
    chỉ có điều xem nhiều hay xem ít thôi
    nhưng chắc Pác thuộc dạng xem nhiều
  5. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hừm, tớ ko phải là loại xem nhiều. Đủ thôi. Miễn là ko đi vớ vẩn, suy nghĩ linh tinh bao giờ.
  6. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Chắc tại đồng chí này xem mí cái film chưa đủ đô để bạn gái thích
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Từ giờ phải khoá máy tính.
    Lập pass các thư mục theo các cấp ưu tiên.
  8. billideath

    billideath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đủ của bác chắc cũng ko tầm thường đâu nhỉ
  9. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Thú nhận trước bình minh thôi.
  10. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ là con gái, ko hiểu sao lại cực ghét bọn con trai coi cái thể loại ấy... dù mình biết con trai đứa nào chả thế...
    bạn xin lỗi,ngiu bạn ok,nhưng trong lòng cô ấy vẫn đôi chút suy nghĩ, đảm bảo luôn!

Chia sẻ trang này