1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngu xuẩn quá, các bác giúp em cái

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi john_lenon, 25/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cũngko đến nỗi cam go lắm mà chủ topíc đã hoảng lên rồi. Thể hiện một chút gì đấy đi hay thể hiện tính gia trưởng xem sao, người yêu cũng sẽ cho qua chuyện này nhanh thôi. vấn đề cũng chẳng lớn lắm.
  2. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện cũngko đến nỗi cam go lắm mà chủ topíc đã hoảng lên rồi. Thể hiện một chút gì đấy đi hay thể hiện tính gia trưởng xem sao, người yêu cũng sẽ cho qua chuyện này nhanh thôi. vấn đề cũng chẳng lớn lắm.
  3. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    phải xem thái độ đã , tốt nhất là không lên nói dối phải nói thế này này : anh xem thì em biết rồi , con trai ai chẳng thế nhưng anh chỉ xem vừa đủ để lấy kiến thức mai này còn phục vụ em thôi ý nhầm mai này làm chồng em thôi , bây giờ anh phải tự tìm hiểu về kiến thức giới tính em đừng cho đó là bậy chứ chẳng lẽ mai này mình thành vợ chồng em lại muốn chồng của em tồ như đứa trẻ lên 2 chỉ biết bú ti thôi à ( lại nhầm xin lỗi bác chủ nhé ) sửa ngay đây , mai này thành vợ chồng anh còn có cơ sở và kiến thức để làm cho đêm tân hôn ngọt ngào chứ phải không vợ yêu của anh , rồi đặt lên tay cô ý quyển GDGT là xong ngay ý mà he he
  4. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    phải xem thái độ đã , tốt nhất là không lên nói dối phải nói thế này này : anh xem thì em biết rồi , con trai ai chẳng thế nhưng anh chỉ xem vừa đủ để lấy kiến thức mai này còn phục vụ em thôi ý nhầm mai này làm chồng em thôi , bây giờ anh phải tự tìm hiểu về kiến thức giới tính em đừng cho đó là bậy chứ chẳng lẽ mai này mình thành vợ chồng em lại muốn chồng của em tồ như đứa trẻ lên 2 chỉ biết bú ti thôi à ( lại nhầm xin lỗi bác chủ nhé ) sửa ngay đây , mai này thành vợ chồng anh còn có cơ sở và kiến thức để làm cho đêm tân hôn ngọt ngào chứ phải không vợ yêu của anh , rồi đặt lên tay cô ý quyển GDGT là xong ngay ý mà he he
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình đ íu hiểu nổi sao các bạn gái lại giận khi phát hiện bf mình xem phim xxx nhỉ? Ko xem mới là có vấn đề đấy Bác chủ topic cứ nói thẳng là "anh vẫn xem, mật độ bao nhiểu lần một tuần/ngày , chỉ xem ko thôi hay còn làm gì nữa ." Bác cứ trung thực thẳng thắn như thế có khi em ý lại yêu bác hơn đấy
  6. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là mình đ íu hiểu nổi sao các bạn gái lại giận khi phát hiện bf mình xem phim xxx nhỉ? Ko xem mới là có vấn đề đấy Bác chủ topic cứ nói thẳng là "anh vẫn xem, mật độ bao nhiểu lần một tuần/ngày , chỉ xem ko thôi hay còn làm gì nữa ." Bác cứ trung thực thẳng thắn như thế có khi em ý lại yêu bác hơn đấy
  7. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn !!!
    Xem xxx thì đã sao, con trai ai chả thế, bạn thử hỏi xem có thằng con trai trên đất việt nam này ko xem ko, đó tuy là văn hoá phẩm độc hại nhưng ai cưỡng được.
    Ghê tởm ???
    Sao lại phải như thế, tôi dám chắc con gái cũng máu xem, có khi còn hơn con trai.
    Con người cũng là một loại đông vật mà thôi, có khác là chúng ta có trí khôn hơn loài khác.
    Gửi bác chủ topic :
    Bác đã sai lầm khi kẹp đĩa xxx vào sách, nhưng con người ta ai chả có lỗi lầm, ko sao đâu, xin lỗi cô ấy rằng lần sau anh ko thế nữa ( có trời mới biết bác hứa suông hay thật)
    Hoặc dối gian hơn thì cứ bảo của thằng bạn nó để quên hoặc để nhờ, cần thì kiếm một hình nhân thế mạng mà làm chứng.
    Nói chung từ bé đến giờ em chửa thấy ông nào mà chưa xem xxx lần nào cả. nếu mà ko xem e rằng nó có vấn đề về thần kinh
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 27/05/2007
  8. phamhongtan

    phamhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn !!!
    Xem xxx thì đã sao, con trai ai chả thế, bạn thử hỏi xem có thằng con trai trên đất việt nam này ko xem ko, đó tuy là văn hoá phẩm độc hại nhưng ai cưỡng được.
    Ghê tởm ???
    Sao lại phải như thế, tôi dám chắc con gái cũng máu xem, có khi còn hơn con trai.
    Con người cũng là một loại đông vật mà thôi, có khác là chúng ta có trí khôn hơn loài khác.
    Gửi bác chủ topic :
    Bác đã sai lầm khi kẹp đĩa xxx vào sách, nhưng con người ta ai chả có lỗi lầm, ko sao đâu, xin lỗi cô ấy rằng lần sau anh ko thế nữa ( có trời mới biết bác hứa suông hay thật)
    Hoặc dối gian hơn thì cứ bảo của thằng bạn nó để quên hoặc để nhờ, cần thì kiếm một hình nhân thế mạng mà làm chứng.
    Nói chung từ bé đến giờ em chửa thấy ông nào mà chưa xem xxx lần nào cả. nếu mà ko xem e rằng nó có vấn đề về thần kinh
    Được phamhongtan sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 27/05/2007
  9. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Tại sao nhiều chú cứ thấy là phải giải thích hay xin lỗi chuyện xem phim *** nhờ? Anh chưa tặng nhầm film *** cho các em gái bao giờ vì anh không hay tặng quà, nhưng nếu chẳng may tặng nhầm thì gọi điện bảo "trả anh đây, em chưa đủ tuổi xem cái đấy đâu." Việc gì mà phải cuống quít.
  10. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Tại sao nhiều chú cứ thấy là phải giải thích hay xin lỗi chuyện xem phim *** nhờ? Anh chưa tặng nhầm film *** cho các em gái bao giờ vì anh không hay tặng quà, nhưng nếu chẳng may tặng nhầm thì gọi điện bảo "trả anh đây, em chưa đủ tuổi xem cái đấy đâu." Việc gì mà phải cuống quít.

Chia sẻ trang này