Ngủ... ^^ Woa, ngủ thật là thích, mình thích ngủ Mà dạo này ít có thời gian ngủ quá.. hix hix, mặc dù đã được nghỉ hè khoảng hơn 2 tuần rồi.. mình phải tập sắp xếp thời gian cho quen thôi, cái tính hậu đậu mãi vẫn không chừa nàh. Hmm.. 1-6 chồng tặng con mèo con trông cute dã man. Mang nó về 3 ngày rùi. Quậy như quỷ ý! Mất công mình lo nó bị ốm (ohgod, con tắm cho nó ngay buổi chiều hôm đó ) Ý da, con mèo này cũng thích ngủ giống mình. Chuyện mèo nào chủ nấy mà Ơ, có con mèo nào ngủ mà chổng cả 4 chân lên trời không nhỉ? Dở hơi.. hehe.. Chẹp chẹp, từ hôm nay phải chăm viết nhật ký mới được. Để khi nào đọc lại, để khi nào cho *người iu tương lai* đọc và thêm iu bé hơn, nhỉ? Mình cũng vẫn cười được, neh? Như thế này... Nhưng mừ muốn cười như hồi nhỏ nhỏ cơ.. cute không chịu được
Anh thèm ngủ, anh muốn có một giấc ngủ bình yên, không còn những toan tính, không còn những công việc lớn nhỏ. Chỉ là cảm giác như được không tồn tại. Thật tĩnh lặng và yên ả Anh thèm được như con mèo của em, anh nói thật. Đã lâu rồi anh không được thật sự ngủ ngon, anh thường bị thức giấc giữa đêm, và không ngủ được nữa. Ôi giấc ngủ của tôi @vanhutheemyeuanh: xin phép bé mấy dòng vào đây nhé, là vì anh đang thèm ngủ nhưng không ngủ được nữa. Chúc bé ngủ nhiều, ngủ ngoan, và ngủ như mèo. Được jay4488 sửa chữa / chuyển vào 05:24 ngày 08/06/2005
Sáng nay có người dậy muộn và cuống cuồng chạy đi học J kìa Bé Mèo học J được 2 tuần rồi nhỉ? Học được bảng Hiragana, Katakana và một số câu giao tiếp cơ bản, thấy vui vui ^^ Nghe bạn-ko-còn-đặc-biệt nói là học vào ngữ pháp, sensei sẽ giảng về nghĩa hay lắm, chủ yếu là mình về suy ngẫm á.. hey hey, nghe thú vị quá, tò mò quá.. hihi. Nhắc đến bạn này, *sayonara* ^^, người này với người ấy đã không còn gặp được nhau nữa rồi.. sign... "Có những thứ thật là mong manh , nhưng bạn biết là bạn chẳng bao giờ dập tắt được nó ... Khi bạn có niềm tin , phép màu sẽ xuất hiện ....ừ , chỉ khi bạn có niềm tin .." ... Thật sao? Từ bé đến giờ, đến cả trong mơ, cũng chưa từng thấy phép màu xuất hiện.. Thật kì lạ, chẳng lẽ mình là người không tốt há hồi xưa bà bảo phép màu chỉ đến với người tốt thôi. Làm người tốt sao khó vậy Ah... hôm qua ngủ ngon. Chắc tại trước khi đi ngủ, đọc lại một đoạn trong Một thiên nằm mộng ^^. Trong giấc mơ em nằm nghiêng Cùng đàn sẻ tóc nâu Và em nghiêng chút nữa Bầu trời đi lộn đầu. Trong giấc mơ em thích buồn Vừa buồn lệ vừa dài Nỗi buồn em sẽ chảy Hai dòng dài rất dài. Trong giấc mơ em làm anh Một ông anh tay to Nắm một đàn em nhỏ Vừa nắm vừa than thở Ôi đàn em dại khờ Khuôn mặt đầy giấc mơ ( Ngu si mà thấy ghét?) Bây giờ em vẫn nằm Vừa nằm em vừa mơ Em muốn nghiêng xuống nữa? Chà, ai bảo con mèo không mơ chứ Àh này, ai mà thèm ngủ nhỉ? Ngồi đọc mấy đoạn trong Một thiên nằm mộng chắc sẽ vừa ngủ vừa mỉm cười đó.. Hông biết chứ em toàn lấy kinh nghiệm của bản thân ra thôi.. hehe. Hay là tập một bài thể dục trước khi đi ngủ nhờ Hi hi ha ha hì hì... đi chơi ^^ Chúc những người yêu thương và những người xa lạ đủ. Yêu lắm #buck: đâu mà, em có ngủ như vậy đâu
Cứ hí hửng là trời sẽ mưa vì thấy mây đen ùn ùn về chỗ mình ở T_T cuối cùng chả mưa gì cả.. chán phèo Hôm nay đi mua cặp cùng Nhóc, đạp qua BK làm mình cụt cả hứng. Mà những người thân thân thì muốn biết mình nghĩ gì cứ nhìn cái mẹt ngốc ngốc mà suy .. pó tay lun àh. Hôm nay gặp nhìu chuyện wá.. nhớ muốn khóc.. nhưng mà cười thôi Tươi nào...
Tôi cũng rất thích ngủ,1 tuần làm việc chỉ mong đến ngày thứ 6 để đến sáng mai được ngủ,mà tối thì lại được chơi đến không có thời gian.
Trời ơi tôi thèm......ngủ quá đi.... Đi làm thì có làm tướng thì vẫn là kẻ đi làm công, mệt bỏ xừ, tự nhiên tối ngày cứ phải lo cho túi tiền của boss. Đi làm về rùi thì lại ko chịu...đi ngủ vì...lo nghĩ vẫn vơ. Tỉ dụ như lúc này, muốn đi ngủ lắm nhưng mà ráng lết vào đây coi cho đỡ...buồn. Quyết tầm rùi, trưa thứ bảy này nhất định tui phải ngủ thẳng cẳng tới 5pm, hai tay hai chân cứ gọi là dang ra thẳng cánh. Ngủ vậy mới sướng.