1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi npl155, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. npl155

    npl155 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái!!!

    HANOI - 20:03'
    Tôi đang rảo bước trên đường Trần Phú để tiến về căn nhà thân yêu, thì thấy rất nhiều những người đừng trầm ngâm dưới những gốc cây xà cừ, lặng lẽ nhìn lá rơi, được một lúc thì khẽ rung mình có lẽ vì xúc động quá, quay đi để lại một mùi hương và một điều gì đó thật có ích đối với cái cây đó.
    Tại sao tình trạng đó có quá nhiều như vậy? Chúng ta vẫn có rất nhiều ý kiến về ý thức của người dân Việt Nam về chuyện đi vệ sinh nơi công cộng. Nhưng hãy thử hỏi một người có ý thức, một người sẵn sàng nhặt từng vụn hạt dưa trong lớp học hay cầm bắp ngô vứt lăn lóc trên đường để bỏ vào thùng rác liệu có chịu đựng nổi khi đi có khi đến hàng cây số mới tìm được một vệ sinh công cộng (VSCC)! Nếu ko muốn thế ư? Hãy vào quán nước, và sẽ thật khiếm nhã nếu như "Chị ơi, cho em một chai lavie" "À, quán mình toilette ở đâu nhỉ?".
    Vâng! Phải có nhiều hơn nữa những VSCC... nhưng vấn đề đặt ra là liệu xây một VSCC chắc chắn hay chỉ là những xe kéo tạm thời thôi?
    Ai cũng biết Hanoi đất chật người đông, làm sao có thể phá nhà dân đi để mà xây VSCC được? Và những chỗ vắng không có nhà dân, rất tiện để phóng uế thì lại càng không thể xây ở đó, điển hình góc Lý Thường Kiệt - Thợ Nhuộm (Hoả Lò cũ), một bên là Hanoi tower to đùng, một bên là Toà Án Nhân Dân Tối Cao, hay bến xe buýt tại 42 Yết Kiêu, một bên là Cung Văn Hoá Hữu Nghị Việt Xô, một bên là nhà dân, làm sao có thể xây được?
    Còn nếu dùng xe kéo tạm thời như đã triển khai tại vườn hoa Hàng Đậu thì tại sao luôn đóng cửa?! VSCC nhưng lại luôn đóng cửa một cách bí ẩn! Phải chăng để giải thích vấn đề này lại níu kéo vào vấn đề khác là nhân lực?
    Và thế là nảy sinh một vấn đề nữa... Tràng Tiền Plaza, một nơi trung tâm thương mại chỉ là chỗ để cho dân tình trút bầu tâm sự. Không phải trả tiền, sạch sẽ, nước thoải mái...
    Tóm lại, bây giờ giải pháp nào giúp cho Hanoi nói riêng và Vietnam nói chung giải quyết được tình trạng này bây giờ?

    Binhboong
  2. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các đồng chí mót chuyển chủ đề này sang bên quán nước vì đã cũ quá rồi.

    Mà có bàn tán gì thì cũng vô tác dụng thôi.
    Chắc chú em này ít chịu theo dõi tình hình báo chí, thời sự đây mà:D
    THERE ARE MORE YOU NEED TO KNOW THAN YOU EVEN KNOW YOU NEED
  3. anh24h

    anh24h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    bình ơi mày có dám chắc là mày chưa bao giờ .....đi word cup ngoài đường chưa? nếu dám chắc thì hãy bàn vấn đề này

Chia sẻ trang này