1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGUặ?è?I Y?SU Lặ?è?P 12 ????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hanoi_vinh83, 02/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. selena_minnie

    selena_minnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Con nít với người lớn thì khác nhau cái gi` nhỉ. Chỉ khác là người lớn biết nhận thức, biết hành động hơn thôi,
    Mà tình yêu thì cần hành động và nhận thức như thế nào ah.
    Anh lớn hơn mình tới 6 tuổi lận. Ngay từ đầu mình cũng gặp không ít rắc rối vì điều này. Nhìn cái mặt thì ai cũng kêu là gái già,có ai tin là học 12 đâu.
    Rốt cuộc mình và anh vẫn yêu nhau được hơn 1 năm rồi, tức năm ngoái chỉ là 11. Đúng là chẳng ai nói trước được điều chi nhưng khi yêu thì cứ yêu thật lòng, yêu hết mình, yêu không cần đáp trả.
    Nhưng mà xin đừng có coi 12 là con nit nhỉ. Nếu mà anh Vinh83 cũng coi bạn ấy là nhóc thì trong mắt anh hồi nào bạn ấy mới là người lớn. Chính trong suy nghĩ của anh cũng có chút kinh thường bạn ấy đó thôi.
    Nhiều khi cũng thấy buồn lắm vì vẫn bị người khác coi thường, nhưng ko sao, chỉ cần một mình mình là đủ.
  2. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Kha` khà, Kon Nít thì rút cục cũng là kon nít thui. Lớp 12 mà muốn yêu kiểu người lớn không đc đâu.
    Nhưng ai biểu là con nít không đc iu nào. hãy yêu kiểu con nít.....
    đố ai biết đc kiểu con nít là kiểu gì???

Chia sẻ trang này