ngứa tim cháu bị ngứa tim. Cái này là sự thật. Cháu nhắc lại là cháu bị "ngứa tim". Cháu không hề viết sai chính tả, có bác sĩ nào đọc được thì mong đừng hỏi lại. Thứ nữa "ngứa tim" ở đây mong bác sĩ hiểu đúng theo nghĩa đen (cháu không bị thất tình hay bồ đá gì đâu). Nghĩa là tim cháu nó ngứa ngứa thế nào í, muốn gãi mà không gãi được (mà có gãi được chắc cũng không dám gãi). Nói triệu chứng chính xác thì như thế này. Đôi khi, nhất là mấy ngày thức khuy nhiều, cơ thể mệt mỏi thì cháu có cảm giác ngứa khó chịu ở vùng tim. Cháu nghi là máu nó chạy vào tim đến chỗ nào đó thì động mạch bị hẹp lại nên gây cảm giác khó chịu này. Nó cứ nhói nhói, ngứa ngứa khó chịu lắm. Thế là cháu cứ uốn éo tùm lum, lại còn lấy tay vỗ vào ngực thụp thụp nhìn rất kinh. Đôi khi làm bài thi căng thẳng quá thì thấy mệt tim. Ăn quá nó cũng thấy mệt tim. Chắc là tim có vấn đề rồi. Cháu cũng có hút thuốc, một tuần mới hút hết một gói, chắc cũng không có vấn đề gì phải ko ạ? Không biết có bác sĩ nào ở khoa tim mạch có thể tư vấn cho cháu chút xíu không. Chứ cháu đến bệnh viện nói với bác sĩ cháu bị "ngứa tim" thì nó cũng kỳ. hix hix.
Cái để tư vấn tốt nhất bây giờ là bạn nên đi khám tại bệnh viện Tim mạch là hay nhất, mình cũng không phải nói linh tinh gì cả, mà chỉ khuyên bạn nên sớm đi khám để yên tâm hơn về sức khỏe và có phương pháp phòng trị bệnh cho tốt.Chúc bạn mạnh khỏe!
Cụ nói như thế thì khó biết cụ bị bệnh gì lắm. Đau, khó chịu vùng ngực có rất nhiều nguyên nhân: có thể từ tim, phổi, dạ dày, ***g ngực (xương, cơ) và cũng có thể có nguyên nhân thần kinh (đau dây thần kinh liên sườn). Nguyên nhân từ tim cũng có thể là ngay tại tim (rối loạn nhịp, bệnh van tim...) nhưng cũng có thể do bệnh cơ quan khác nhưng có triệu chứng ở tim (như cường giáp). Nói túm lợi là cụ nên đi khám, làm điện tâm đồ ... và các thăm dò khác để được định bệnh và điều trị bài bản chứ chỉ nghe nói như thế thì khó biết được cụ bị cái gì. Khi BS khám cho cụ thì cụ cảm thấy như thế nào cứ nói thế ấy, không có gì là "kỳ" cả. Triệu chứng cụ mô tả chỉ là định hướng ban đầu cho BS tìm bệnh thôi. Nó không có giá trị quyết định, nên xin đừng lo lắng quá.
cúm ơn các bác đã quan tâm thăm hỏi. Cuối cùng rồi cũng phải đến bệnh viện. Sao mà rắc rối quá. Sao trời đẻ ra lắm bệnh thế. Chúc tất cả khỏe mạnh.