1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dốc sừng trời Nhìu Cồ San, hân hoan xuống núi Sim San Hồng Ngài !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 05/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ngược dốc sừng trời Nhìu Cồ San, hân hoan xuống núi Sim San Hồng Ngài !

    Trung Lèng Hồ - Sàng Ma Sáo - Khu Chu Phìn - Nhìu Cồ San - Tớ Phù San - Sim San - Hồng Ngài - Y Tý.

    Con đường rừng dọc dãy Hoàng Liên những ngày khô cháy, băng qua những bản làng người Mông, người Dao, người Hà Nhì. Những đồi trọc rực cháy trong gió, những con dốc sừng trời lừng lững, những nương thảo quả xanh mướt dưới tán rừng già. Là cả những rừng vầu, rừng trúc tuyệt đẹp. Những hoàng hôn đẹp mê mải trong gió chiều ***g lộng. Là những triền núi đẹp như trong tranh.

    Và hơn hết là tình cảm của những thầy cô giáo, những trưởng bản, những U, mế nơi biên cương khô cháy này đã dành cho 6 anh em chúng tôi.

    Tạm biệt Hoàng Liên Sơn, tạm biệt vương quốc của những người Dao, Mông, Hà Nhì, của những nương Thảo quả thơm ngát, chúng tôi trở về xuôi mang theo nhiều cảm xúc lạ thường.

    Vùng đất ?osừng trời? ai cũng đã từng ê a từ những ngày còn mài quần trên ghế trường tiểu học, nhưng có mấy ai hiểu được bức tranh Hoàng Liên Sơn ẩn hiện sau làn mây mù quanh năm lại nhiều màu sắc rực rỡ đến thế?


  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Nhìu Cồ San Chai​
    [​IMG]
    Hoàng hôn mê mải​
    [​IMG]
    Rừng già Nhìu Cồ San​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đội quân chán phố lên núi​
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. MinskPro

    MinskPro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Vóc dáng này có phải của Hoa đêm ko nhỉ
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hè hè. Zậy là đã lập topic à. Nghe kêu phết :D
    Thành viên đoàn Trekking Nhìu Cồ San - Sim San - Hồng Ngài:
    Núi Rừng, Hoa Đêm, Hoa Nhể, Độc Cô, Sơn, Thạch.
    Nhớ các thầy cô giáo Trung Lèng Hồ nhiệt tình giúp đỡ, nhớ anh Long Sợ Vợ, anh Thế công an luôn miệng hỏi Giấy giới thiệu, nhớ u Xy với chuyện tình bên tảng đá, bãi mìn và chuyện Ma Làm.
    Một chuyến trekking đầu năm thú vị. Off ẹp đưa ảnh đê!
  6. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Những cái tên đọc nghoẹo cả mồm , sái cả quai hàm .... nghe đã thấy thú vị rồi
    hóng ảnh của các bác
  7. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyến thăm rừng đầu năm thật tuyệt! Chuyến đi thử thách tinh thần bá đạo của các mems CLB Ho Đêm Hà Nội, đồng thời khuyếch trương thanh thế và tuyển thêm mems mới cho clb, ai hứng join nhanh hok hết chân chính là hok cho bổ sung chân phụ đâu. Slogan của clb "Mình thật bá đạo - Mình phục mình qúa cơ!!"
    Nhớ
  8. teppy22

    teppy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký luôn ko hết đất nào
    đt : 09384.168.68
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Trồi! Nhìn pờ giồ phết nhỉ!
    @ Nhanh giặt giũ, đem trả balo đê! he he
  10. thuhm79

    thuhm79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    đẹp quá, công nhận phê vãi.
    Tuy vậy, mùa xuân mà đường thiếu hoa, nên thiếu chút lãng mạn

Chia sẻ trang này