1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng Sông Chảy - ngắm lúa Hoàng Su Phì - chót vót đèo mây thăm cửa khẩu Xín Mấn - Tả Củ Tỷ ai

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi xadieu_2000, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Nói thật e chưa bao giờ đọc hết 1 bài viết nào dài như thế này. Đọc xong mà muốn quá!
    Cả nhà chúc mừng Xadieu nào
  2. moalovetoa

    moalovetoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.121
    Đã được thích:
    0
    Khúc này cứ dư là "Cuộc đời của Pee" hềy, kể ra mà trong câu chuyện của Điêu có thêm con hổ hay con Linh cẩu thì đích thị nó là "Cuộc đời của Pi" ver 2 đấy! hí hí
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Người anh hùng Xạ Điêu:
    nghe ông kể về Tả Củ Tỷ mà thèm quá, đẹp đến thé à.
    Hôm qua ngồi nhậu rượu Chim với mấy lão già và chiến hữu. Về Lông vẫn dính đầy mồm, say quá
    Nhưng mà rượu ngon, thịt DŨI Tả Củ Tỷ cũng ngon nữa .. ( nói nhỏ ko WIndy nó biết )

    Phọt ít ảnh lúa lên anh em ngó cái nào, gõ ít thôi .
  4. nicefuture04

    nicefuture04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Kiếp, anh suốt ngày đánh quả lẻ, chả í ới gì cả. híc
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chúc mừng Xạ Điêu Đại hiệp đã hoàn thành cung khủng trở về, văn vẻ hoành tráng quá hí hí :D
    Có điều đại hiệp nhớ resize ảnh đúng kích thước nhé
  6. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong lịch trình cung này mà cứ như sấm nổ ngang tai, xứng danh đời zai!
    Cả 2 bảo vật của bác điêu em vẫn thường xuyên chiêm ngưỡng, Phong tình đao thì em cũng có dịp đi đoạt cùng, công nhận xứng danh là bảo vật xứng anh hùng.
    Hôm nay đi cùng mà quên cụng ly chúc mừng bác, thấy bác còn ngon lành hơn, cám ơn trời vì mỗi chuyến đi bác lại tươi mới hơn.
    @ Vẫn đang chờ ảnh của bác ra lò
    Được nhattuanhidro sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 23/09/2008
  7. ndmtonline

    ndmtonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình đã may mắn gặp đoàn này buổi tối thứ 7 ở Vinh Quang, sáng mai anh em lại gặp nhau trên đường đi Xín Mần Mốc 5 và ăn mì tôm nước suối.
    Xadieu một mình một xe chạy cực máu. Nice to meet !!![
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Một cung khủng ?! Với HSP và Xín Mần cũng thường nhưng Tả Củ Tỷ - chỉ cái tên thôi nghe đã khiếp rồi ...!!!
    Chúc mừng chú Xạ Điêu có một chuyến đi hay ! Một cung đường vói thời gian ngắn mà phi như thế cũng kinh hoàng ...
    Thực sự là phải có cảm xúc mãnh liệt lắm phần mở đầu mới hay như thế!
    Trong box DL chắc cũng chưa ai vào đến Tả Củ Tỷ ?! Anh đã vài lần qua cái ngã ba rẽ vào Tả Củ Tỷ nhưng đành lỗi hẹn vậy vì lịch trình căng quá! Không chắc đời phượt của mình có bén mảng được vào Tả Củ Tỷ chăng ? Sợ không có duyên ...
    Những cảm nhận về Tả Củ Tỷ của Xạ Điêu là cẩm nang cho những ai đi sau muốn vào đó .
    Chú phi ít ảnh lúa ở Tả Củ Tỷ lên cho bà con thưởng lãm phát !chú Wdy nói đúng đấy ,xuôi dòng sông Chảy . Còn sông chảy về huyện Quang Bình mới là sông Chừng .
  9. meomun208

    meomun208 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    2.588
    Đã được thích:
    0
    bác này đi giỏi mà văn cũng giỏi nữa, quả là văn võ song toàn, danh bất hư truyền, em phục quá,....
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ------------------------------------------------------------
    Cảm ơn Du Lão Anh Hùng đã động viên và gợi ý cung đường này cho em và đặc biệt là Tả Củ Tỷ. Em nghĩ để vào đi được một nơi cần phải có chữ Duyên! Không biết có phải thế không nên bác nhắm nơi này lâu rồi mà vẫn chưa đến được. Nó cũng không khó đi lắm!
    Em may mắn được qua đó. Quả thực cảm giác giờ vẫn như còn nguyên:
    " Thân xác ở HN nhưng tinh thần vẫn ở Tả Củ Tỷ"

Chia sẻ trang này