1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ ngẩn ngơ trước mây mù ML:
    [​IMG]
    Để rồi kô kìm chế cảm xúc, nghịch dại thế này đây :
    [​IMG]
    Làm tao kiểu mày:
    [​IMG]
    Năm ngoái bác Du còn đứng đây :
    [​IMG]
    Bây giờ, mấy anh em chúng tôi đi qua, bác Du àh, làm chén rượu với tụi em nhé :
    [​IMG]
    Cô bé Mông:
    [​IMG]
    Bản làng trong mây:
    [​IMG]
    Bình minh:
    [​IMG]
    Thịt hun khói, thèm quá:
    [​IMG]
    Lúc quay ra từ ML đi Nậm Căn, qua bản người Thái ở Kẹo Lửa, Phá Đánh. gặp một bữa tiệc tiễn chân một anh đi nghí vụ quân sự .... trên này, khi trong làng có ai đi đâu xa, cả bản sẽ mổ bò, lợn, gà chiêu đãi. bà con trong bản sẽ ra chúc mừng, thắt dây may mắn và cả có tiền mừng nữa.... vui lắm :
    [​IMG]
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 11/03/2007
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm ở Kẻo Lửa, chia vui với chú bộ đội này :
    [​IMG]
    Rượu vào, say khướt., chỉ có thể nhảy AU***ION cùng bà con dân tộc thôi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mấy anh em người Kinh lên chơi đã say cả rồi, mà chú này vẫn có thể tạo dáng thế này ư :
    [​IMG]
    Có kẻ lên Nậm CẮn vẫn tỉnh táo mà chụp ảnh :
    [​IMG]
    Có người say khướt, Nậm Cắn cũng chỉ là cái nhà, ngủ đã :
    [​IMG]
    Nhưng khi tỉnh táo, về đến Tương Dương, vẫn có thể ôm người đẹp được mà :
    [​IMG]
    Độc Cô và Xiu :
    [​IMG]
    BoyGun và Xiu :
    [​IMG]
    Ngơ ngác tìm mẹ:
    [​IMG]
    Mếu máo vì 2 bố mìn :
    [​IMG]
    Ráng chiều trên sông Lam:
    [​IMG]
    Sông Lam đoạn Cửa Rào :
    [​IMG]
    Chưa đến cung này, nhưng nhớ bé gái Co Lương này quá :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 11/03/2007
  3. Vanluong_hn

    Vanluong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hoạt động xã hội sôi nổi thế này, gây âm thanh ồn ào thế này (có khi còn gửi gắm 1 vài sản phẩm ở trỏng ý chứ), vầy mà cứ ló mặt tới nhà Mậu Ngọ đã kêu rầm rĩ là "đau đầu quá!", "các bà chị thường xuyên trao đổi với nhau bằng cường độ này ah?",....
    Nhớ vụ tới mùa thị Cò thì nháy nhẩm nhà Mậu Ngọ, cho mấy con ngựa (vẫn chưa bị nhốt suốt ngày vào chuồng) này thưởng thức Cò với nhé, cậu e
    TB: Họp trù bị ĐB nhớ đi đầy đủ đấy
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cho ít ảnh vui vẻ nhé :
    Chú ơi, chụp cho cháu tấm ảnh nhé, sau này làm kỉ niệm :
    [​IMG]
    Chú ơi, sao chú chụp lâu thế, cháu muốn đi tè :
    [​IMG]
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi bé gái này xinh thế !
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ném Còn cũng dân tộc Mông:
    [​IMG]
    Trong bếp lửa hồng nhà bí thư Mường Lống:
    [​IMG]
    Ăn chơi nhảy múa, nhìn mặt thằng boygun kìa:
    [​IMG]
    Hoàng hôn trên thượng nguồn sông Cả, nơi hợp lưu giữa dòng Nâm Mô và dòng Nậm Nơn:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngẩn ngơ trước cảnh đẹp:
    [​IMG]
    Lạc nhầm vào chốn bồng lai tiên cảnh:
    [​IMG]
    Đào Mường Lống, đặc sản vùng Kỳ sơn nắng cháy:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mải chạy nhanh quá quên mất đỉnh Phù Xai Lai Leng cao nhất dãy Trường Sơn (2711m):
    [​IMG]
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện "Chiếc vòng đốt vía và chiếc chìa khóa":
    Chiều hôm đó, thằng Boygun độc hành oto thì quen được bé Xiu. Còn Đờ Cờ và Nờ Rờ thì độc hành xe máy đến thị trấn Hòa Bình - Tương Dương. Chạy đôn chạy đáo, đặt chứng minh thư, tiền mới thuê được xe máy. Và chiếc chìa khóa xe máy trong câu chuyện là của chiếc xe máy này........
    Sáng hôm đó, bác bí thư Mường Lống mời 4 lữ khách ở lại ăn cơm. Rượu thịt đầy đủ. Duy chỉ có rượu quá nặng. Uống chén thứ nhất đốt cháy ruột gan, chén thứ 2 đầu óc quay cuồng, chén thứ 3, 4 là say bí tỉ. Cả bọn nghỉ ngơi tý lại lên đường. Đến bản Kẹo Lực, xã Phà Đảnh lại gặp gia đình người Thái đang tiễn con lên đường đi bộ đội ở Gia Lai. Họ mời rượu và buộc những chiếc vòng gọi là "Vòng đi đường bình an" vào tay, cùng quay cuồng với những điệu nhảy chẳng biết là điệu gì ..... Chiếc vòng trong câu chuyện là cái này đó. Thiêng lắm. Muốn biết thiêng thế nào hồi sau sẽ rõ.
    Chiều hôm đó, khi trả em Xiu về gia đình vời toàn vẹn một số thứ cần. Chúng tôi 3 lữ khách lại tiếp tục lên đường đến Thuỷ điện Bản Vẽ và tiện thể ghé bản "Xốp Mạt", nơi được mệnh danh là "Bến Không Chồng". Tại sao lại gọi vậy, vì Ma tuý, Heroin đã cướp những người chồng, những người con ...... Quả thật vào đây hơi rợn thật khi tiết trời về chiều trở nên se lạnh hơn, màn đêm dần dần buông xuống ....
    Vào uỷ ban xã nói chuyện tý là chúng tôi chuồn, lạnh nhạt, đề phòng ... làm chúng tôi càng nháy mắt bảo phải chuồn sớm. Qua cầu treo thì chiếc chìa khoá mất đâu rồi. Dáo dác đi tìm thì gặp ngay anh cho mượn xe. Bảo mất chìa khoá. Lão ta đi đến giữa cầu thì tìm thấy ngay cái chìa khoá ..... Thật trùng hợp, chúng tôi phá lên cười và nhìn nhau bảo với nhau rằng đó là do cái vòng "Bình an" đó.
    Cái vòng đã đi theo chúng tôi cho đến ngày trở về Hà Nội và quả thật sau đó ko có vần đề gì lớn xảy ra nữa.
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cái này là bắt chước theo bản quyền của ai ấy nhỉ, khác mỗi là cây mai.
    Ơ, mà tưởng Đocco tuyên bố không vào ttvn nữa mà. Hôm qua không đi phí lắm nhá, đẹp cực, mưa tí sáng và chiều về thui, còn lại hửng lắm.
    Nuirung thi tốt chứ. Xong hôm qua là đã chấm dứt mọi thứ liên quan đến đời học hành chưa. Thui, cũng tạm nghỉ an dưỡng đi không đi típ rùi lại oải, chả mún đi đâu nữa thì tiếc lắm. Nghỉ cho vụ...sau nhá, chúc mau lại người. Còn bây giờ cứ tiếp tục chia sẻ ở đây đi 3 đồng chí em. Nghe cái vụ "3 yêu râu xanh" cười đau ruột, sao lại có đứa nghĩ ra cái ống nhòm để mang đi chinh chiến thế nhỉ

Chia sẻ trang này