1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chia tay Tén Tằn, chúng tôi tiếp tục chạy cung dọc sông Mã theo con đường độc đạo của dân buôn thuốc phiện... nghe bác Du kể.. phê lắm... nhưng tận cảnh chạy cung này thì đúng là lòi mắt ....
    Cung: cầu treo Bản Lát, Trung Sơn, Thành Sơn, Co Lương.... con đường mòn chạy sát sông Mã....
    Ảnh đây bà con:
    [​IMG]
    Trên cầu treo bản Lát:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cầu thế này mà. lơ ngơ sụp ngay:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rắn lục,... chết rồi:
    [​IMG]
    Hoa ban trắng:
    [​IMG]
    Chuẩn bị chạy vào 40km phê lói mắt, đẹp tuyệt, chờ nhé:
    [​IMG]
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đã tới đây rồi à. Cung này mình và BG chạy ngược lại. Thẻ nhớ hỏng xừ nó rồi. Nhưng mà ? hí hí ? nghĩ lại cũng khối chuyện vui . Giờ theo chân các cậu để gặm nhấm lại đây . Thi thoảng bon chen phát .
  3. MaVien

    MaVien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Cái này mà gọi là hoa Ban à? Chắc bé này mới đi lần đầu
    Được MaVien sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 20/03/2007
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, em không hiểu í của bé MaVien lắm, nhưng mờ đúng là Ban đấy ạ. Cùng họ với hoa ****, hình thức giống i chang hoa phượng, chỉ khác màu. Cánh trắng, nhị phớt hồng, gân cánh màu tím. Hoa ban lúc nở rộ nhìn cây như không có lá ( mà đúng là không có lá thật đấy ạ ). Bé MaVien ơi thế có đúng hông ?
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là bọn em cũng mới đi, chưa biết hoa Ban nó hình hài ra làm sao. Hôm đó bọn em đi lung tung cả Đà Bắc mà ko nhìn được hoa Ban. Đoán đó là Hoa Ban, không phải thì thôi cũng không sao.
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hai chúng tôi mon men theo con đường dọc sông Mã từ Mường Lát đến Co Lương - Mai Châu - Hòa Bình. Đường dài đường dài không ngại bước chân. Trời hôm đó nắng khá gắt, dắt trên người chỉ có mấy mảnh Lương Khô và một chai nước. Con đường độc đạo của dân buôn thuốc phiện cứ trải dài trước mặt, phía dưới là dòng sông Mã anh Hùng đục ngầu chảy, rì rào, xì xào của lá cây tre, luồng. Chưa bao giờ bọn tôi chạy cung đường vừa lạ vừa phê đến như vậy. Đường rất nhỏ một bên là vực nhưng có mấy bụi tre nên đỡ nguy hiểm hơn. Con đường như trải thảm lá tre cho chúng tôi đi, càng đi càng nhỏ, càng nhiều suối, có khi chỉ nhỏ bằng một con hẻm ở Hà Nội, nhiều khi hơi run run ....
    Đoạn sông Mã ở Mường Lý:
    [​IMG]
    Một vách núi khá lạ lùng:
    [​IMG]
    Vượt suối:
    [​IMG]
    Lá tre cứ trải thảm trên đường đi:
    [​IMG]
    Những bụi tre uốn mình:
    [​IMG]
    Sông Mã đoạn cuối Mường Lý:
    [​IMG]
    Cây cháy rồi:
    [​IMG]
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Phê quá ! Nhất là cung dọc sông Mã từ Mường Lát về Co Lương .Có đoạn đường sát mép vực không cẩn thận mất mạng như chơi .Đoạn đấy bọn anh chạy hôm trời mưa hết có 10h thôi ( khoảng 70km nhỉ ?)
    À ,con sông theo đường Hồi Xuân - Mường Lát nó là sông Luồng,chỗ vách đá chú Docco chụp đấy . Sông Luồng bắt nguồn từ Lào chảy vào Na Mèo ( Quan Sơn ) rồi ngoặt sang Mường Lát đổ vào sông Mã tại cầu Hồi Xuân .
    Sông Mã từ Tén Tằn theo dọc bản Lát rồi cứ thế theo đường các chú đi qua các xã Mường Lý ,Trung Sơn ,Thành Sơn .Cung đấy mới là cung sông Mã đích thực !
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Bác Du : hôm đấy bọn em chạy cung sông Mã, mà bụng thì đói meo... chả có gì ăn ngoài cái bánh Lương khô... được cái cung đường tuyệt vời và rất lạ.... trời thì nắng gắt mà cái lùm tre cứ trùm xuống... như cái ống ... thích lắm bác ạ./
    Ảnh đây anh em :
    Dân buôn thuốc phiện vẫn thường vận chuyển matuý theo cung này, ban ngày thì cũng chạy được,,, chứ ban đêm gặp quả này thì đắp chiếu:
    [​IMG]
    Mấy em nhỏ Mường Lý - Mường Lát, nóng quá... các em ra suối tắm:
    [​IMG]
    Bắt đấu 40km cung đường như trong mơ:
    [​IMG]
    Chiến xế và lùm tre xanh mát:
    [​IMG]
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Độc Cô và cung đường, đẹp quá... chụp tao quả ảnh mày:
    [​IMG]
    Tre có lúc xanh tươi, luồng có lúc khô cháy thế này:
    [​IMG]
    Khoai đây mấy bà chị Mậu Ngọ:
    [​IMG]
    Khi chạy qua Mường Lý, vào Trung Sơn.... đột nhiên chiến xế giở chứng... sau 10 ngày mệt mỏi núi rừng.... Buổi trưa nắng gắt.... xe hỏng...tưởng quả này xong rồi ....may mà có mấy anh dân tộc nhiệt tình ra sửa.. giữa hoang vu này có người giúp mình là quí lắm...
    [​IMG]
    đường có lúc mở to ra một tí... có lúc thắt lại như lòng người vốn vẫn thỉnh thoảng hẹp hòi... so bì bắt bẻ hoa BAN:
    [​IMG]
    Có lúc luồng như đâm vào mặt... xiên táo qua đầu 2 thằng.... suýt chết. .. Sông MÃ anh hùng Tây Tiến ơi ! .... các bác tha cho em về với mẹ:
    [​IMG]
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Tao chụp với:
    [​IMG]
    Buôn sắn nè:
    [​IMG]
    Sông Mã:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ráng chiều trên Sông Mã:
    [​IMG]
    Được DocCoLuKhach sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 21/03/2007

Chia sẻ trang này