1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Suốt cung đường 70km chạy dọc sông Mã đó. kô một chút gì vào bụng...đói lả...mà đã hẹn thằng BoyGun và em Vagaboder ở Co Lương rồi.... DĐ mất sóng ... 2 thằng chạy như điên mà vẫn trễ hẹn ... đến Co Lương vào lúc 5h chiều.... kô thấy 2 đứa kia đâu.. đợi chờ một lúc lâu.... làm tạm 2 bát phở cho đỡ đói ... Sau khi lên Bản Lác-MaiChâu gặp hội này, mới biết mình đến sớm hơn ...
    Cung đường dọc sông chạy phê quá... tiếc rằng kô biết nhà em HÀ THỊ LỤA mà bác EXTRA giới thiệu ở đâu để qua chơi tí..... tiếc lắm...nghe đồn em này xinh nhất gái Thái mà ...
  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm đấy rủ rê được 1 em bé ham chơi đi cùng cung đường 37h, hẹn mấy thằng em 3h ở chợ co lương, 1h30 mới xuất phát, chạy điên cuồng, còn ghé qua xem mặt mấy em cá Rốc ở suối cá cẩm lương( thịt ngon lắm à hai ku em)
    Hỏi chuyện vu vơ dọc đường đi cũng thấy bạn đồng hành của mình khá thú vị, tối đến thì gặp 2 thằng dở thồ 2 củ sắn cao sản, loại sắn mà đồng bào dân tộc tiêm vào đầu bọn chúng rằng quí lắm, quí lắm, những 3000 vnđ cả thảy, nghe giang hồ đồn đại loại này chuyên dành cho lơn ăn. 2 thằng đứng cười toe toét ở cổng vào bản lát, mình cứ tưởng cướp đường, hỏi han 1 lúc thì cả bọn quyết định lên mộc châu, sương giăng mù mịt, đi xe sau soi bóng xe trước trên sương, đúng là liêu trai...
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Tạm biệt sông Mã rồi ...nhớ lắm. sông Mã anh hùng đây bà con:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mây vờn núi :
    [​IMG]
  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    õ?Ư SặặĂng sà xuỏằ'ng mỏãt 'ặỏằng, 'ỏãc quĂnh và mạ mỏằt miõ?. PhỏÊi mò mỏôm tỏằông mât theo vỏĂch sặĂn trỏng bên lỏằ 'ặỏằng 'ỏằf chỏĂy. Có khúc 'ang chỏĂy ngon trỏằ>n, tỏằ nhiên mỏƠt vỏĂch sặĂn ! si chao mơnh hỏông, xỏ ặĂi tặỏằYng sỏp lao xuỏằ'ng vỏằc rỏằ"i chỏằâ . Câng may vỏằôa giỏưt mơnh xong thơ lỏĂi thỏƠy vỏĂch sặĂn. Bỏằ' khỏằ?, làm hỏt hỏằ"n . Mà thú vỏằ Tỏằô khúc này bỏt 'ỏĐu thỏƠy mỏƠy chú 'ỏằ"ng hành rỏƠt thú vỏằi thỏƠy mỏằ mỏằ ỏằY cỏằ.ng bỏÊn LĂc).
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau một ngày chạy phê lòi mắt với nắng và gió.... đêm tối mò lên Mộc Châu trong sương .... nhà nghỉ 2 phòng.. 1 cho em Vân ...1 cho 3 thằng.... được cái em này hòa nhập nhanh... cười như ngủ ...
    Đêm đó.. vác luôn cái phích nước nhà nghỉ , mò lên dốc núi...Cà Fê... ngắm trăng..vui đấy chứ anh em/
    Chỉ tiếc một điều kô gặp đựoc em Mộc Hà của chuyến đi ngày nào.... rừng núi dài ngày được gặp một bé gái xinh tươi ..còn gì bằng ...Mộc Châu ! sẽ quay lại cho mùa mận chín em nhé....

    Trăng, núi và mây Mộc Châu.... Ba Phách cung hiểm ....
    Gái Mường Tè....chè Tô Múa.... nào ĐỘC CÔ:
  6. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Này thì Tô múa, này thì Mường Tè:
    [​IMG]
  7. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Các bé nhà này bận rộn chụp hình Bác Hồ hơi nhiều nhỉ. NR ơi có sửa được cái thẻ không hay chết luôn rồi ? Nghe đồn 70% thành công cơ mà. Hic, khúc sông Mã đẹp thế mà cậu với ĐC chụp được ít hình quá. Mình với ku BG chụp được nhiều ơi là nhiều, toàn hình đẹp ? nó nằm hết trong cái thẻ ấy ..
    Bờ Gờ ơi thôi không có hình thì mình vào đây làm văn tả cảnh đi
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @Vagabonder : the nho sap sua duoc roi.. .doi nhe.
    Đợt này đang bận kiếm xèng... kô online... mà khúc Mộc CHâu - Đà BẮc thì ảnh đẹp lắm... đợi tí pót ảnh cho nhé//..
    nhớ em Xiu và em Vân quá...
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mấy bức ảnh đoạn cuối cung đường Sông Mã:
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đến bản Lác lúc tầm 6h, đói, mệt, nhưng chúng tôi vẫn quyết định lên tiếp Mộc Châu. Tiếng hát trong màn sương dày đặc, mù mịt tầm nhìn xa 0,5m. Những giọt sương đọng lại trên mí mắt, trên những mái đầu của những lữ khách. "Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận .....", "Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa mai vui đón xuân về ....", lần lượt những bài hát được chúng tôi rống lên để quên đi đường xa, quên đi cái bóng đêm lạnh lẽo, ........ Sương tan, ánh trăng vằng vặc buổi tối trăng rằm tháng giêng như chứng dám cho những lữ khách.....
    Cafe đêm khuya trên đèo Mộc Châu
    [​IMG]
    Ánh trăng vằng vặc rằm tháng giêng:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này