1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0

    Độc hành Trường Sơn những ngày giáp tết​
    24 tết 11/2/07
    Hôm nay phải đưa xe máy ve Vinh để ra tết mùng 5 chạy cung Tây Nghệ An, Thanh Hoá, Mộc Châu 15 ngày. Cho nên làm chuyến độc hành theo đường HCM về Vinh.
    Mục đích là kiểm tra cung đường thế nào, xem kô khí chuẩn bị tết, xốc lại tinh thần cho Boygun va Docco. Và cũng muốn kiếm cành đào thật đẹp về tặng mẹ yêu.
    Cung đường :
    1. Hà Nội - Thái Thịnh - Quốc Oai-Hoà Lạc ( khởi đầu đg HCM)- Xuân Mai- Chợ Bến-Phố Sấu-Cẩm Thuỷ-Ngọc Lặc- Lam Sơn
    2.Yên Cát-Tân Kỳ ( km0 dg HCM)-Đô Lương-Thanh Chương-Nam Đàn-Hưng Nguyên-Vinh
    Tổng cung 470 km.
    Gần trưa nay em bắt đầu chạy. bây giờ đang ở nhà nghỉ Yên Cát. Mai vào VQG Bến En. may là ở đây có quán nét/
    Mấy hôm nay thằng bạn cầm máy ảnh, gọi cho DOcco mượn máy ảnh nhưng kô được. Thế là sáng nay ra đi mà kô có súng ống gì cả. tiếc quá.
    Xin kể lại cho các bác nghe vậy :
    Chạy đến Phố Sấu, thì cơn buồn ngủ ập đến. cả đêm qua ko ngủ được vì thằng bạn cùng phòng say, ngất lên ngất xuống.
    Vào quán cơm, thì vừa ăn vùa ngáp. cô chú chủ quán tốt bụng, cho ngủ nhờ 2 tiếng, chiều tỉnh dậy chạy vào Cẩm Thuỷ/
    Cảnh chiều những ngày cuối năm rộn ràng kô khí tết. Sông Mã xanh trong đén lạ kì, Mặt tròi hoàng hôn đỏ rực cả một mảnh rừng. dừng xe, châm thuốc. trên cầu Cẩm Thuỷ, cũng có một dân phượt độc hành, định hỏi han. nhưng rồi, đi tiếp/
    Chạy cung Cẩm Thuỷ -Lam Sơn, buồn ngủ lắm và cảm giác thèm một cô gái ngồi sau ôm mình. trên đường vào Lam Sơn, có một lối rẽ phải 1km vào Đền Thờ LÊ LAI.
    tạt vào xem sao, có mỗi 1km thôi, nhưng đường ngoằn ngèo. lạc 3 phát, hỏi đường thì bị mấy thằng thanh niên chỉ đểu. rồi cũng nhờ một bà cụ phúc hậu cũng vào được. Tiếc rằng hôm nay chưa đến lễ lÊ LAI. cho nên cảnh đền kô một bóng người. kô một thẻ hương, kô một nhà sư quét lá. U tịch, cô quạnh, thê lương chiều cuối năm. Một mình độc hành trong cảnh đấy, ớn lạnh sống lưng/ Gió thổi nhẹ, cành đa lắc lư. hồn bay, quay xe phóng ra ngay / Hú hồn.
    Nhưng nếu ai có dịp qua đây, đảm bảo cảnh đền Lê Lai đẹp tuyệt,. nhiều cổ thụ đẹp và khung cảnh bình yên. vùng núi Lam Sơn.
    Đoạn quay ra, gặp một mảng rừng có đàn CÒ làm tổ. Bay lượn, gọi nhau í ới.Rất đông và tuyệt đẹp. em đã ghi nhớ đoạn rừng này rồi. chiều chập choạng. Có cô gái đi lấy củi ven bờ rùng,.hỏi mua trứng Cò nhưng cố bé chỉ lắc đầu. Đất lành chim đậu, có khi cả chim và người làm bạn chốn rừng hoang này/ Yêu nhau nên kô bán cái gì là của nhau.
    Dừng xe, ngắm cò, hút thuốc, Cảnh này bình yên quá. Muốn ở đây thêm ngày nữa.
    Bây giờ thì em đang ngủ ở nhà nghỉ YÊN CÁT/ sáng mai sẽ vào rừng BẾN EN> kô biết mai có gọi đưọc cho bác DU hỏi ít cung đưòng ko ?
    Chúc cả nhà một cái tết vui vẻ. Và đặc biệt là 2 đồng đội. Boygun, Docco. chuẩn bị tinh thần mà Phượt nhé !~
    Chim cút đây !




  2. _yeu_anh_

    _yeu_anh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hic... đã ở tận đâu roài ấy cơ a [​IMG] nhanh thực. Hôm qua còn suýt đi Bình Đà với em mờ hôm nay em đã vi vu tận đâu roài ấy [​IMG] chúc vui vẻ nha [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác độc hành thú vị chứ, có ngửi thấy hơi Tết về rất gần không, đã kiếm được cành đào nào chưa. Nhớ ghi lại những điểm hay ho và hỏi thêm bác Dugia nữa ý để thám thính luôn, biết đâu biết đâu đấy...Em thử nghỉ thật tốt và độc hành đêm xem sao, hihihi
  4. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chú NuiRung :
    Chạy cung Bến En có 2 đường :
    1-Đến thị trấn Sung và Chuối là đi đường chính vào khu nghỉ ngơi , tham quan .Mặt trước của hồ Sông Mực có thể đi thuyền lòng vòng , vào xem cây Lim cổ thụ to nhất Bến En ( chu vi 5-6 người ôm )...
    2-Nếu thích đi đường hiểm chạy đến Nông trường Bãi Trành rẽ trái (hướng HN-Vinh),đi qua núi Đầu Lơn (có vườn Mai,Mận , Mơ...rất đẹp).Đến đúng núi Đầu Lợn hỏi đường đi Dốc Cục ,con đường này dài khoảng 25km xuyên giũă vùng lõi của rừng Bến En.Chạy đường này vòng quanh hồ Sông Mực cảnh sắc cũng được , có mấy bản Mường , Thái ...
    Chú ý đổ xăng đầy nếu đi Dốc Cục . Ngã ba , ngã tư phải hỏi đường ,rất dễ lạc .
    Chúc vui !
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Bác DU à. Hôm qua em gọi cho bác ở đầu BẾN EN, trên lối rẽ từ YÊN CÁT đi Thanh Hoá. Sau đó em lộn ra đường HCM kô đi qua BẾN EN nữa, dọc đường đến Bãi Trành, hỏi đến Dốc Cục, và Núi Đầu Lợn, Nhưng người ở đây kô biết. Cũng kô biết ở đâu có rừng Mai, rừng đào nở cả. Em tiếc quá. lúc đấy mất sóng. chứ nếu kô, gọi được cho bác. thì đã chạy được cung này rồi.
    Nhưng kô sao, con đường Núi Đầu Lợn này nhất định sẽ đi vào dịp ra xuân cùng BOYGUN và DOCCO bác DU ạ.

    Hôm qua, đôc hành thêm 350 km, nữa. tổng cung gọn gàng là 580 km. Về đến VInh là lúc 8h30 đêm.
    Sáng ngủ dậy ở YÊN CÁT. bình minh từ khu rừng phía trước sáng chói ấm áp mang theo làn gió mát mẻ của Sông Mực tràn vào căn phòng trọ 80.000/dem 2 giuơng. Ngủ một mình ở đây buồn quá. giá như tệ nạn tràn về :D
    Kô thèm ăn sáng, đổ đầy xăng. chạy điên cuồng vào Bến En, gọi cho bác Du xong, quay ra chạy vào Bãi Trành. Kô ngắm được hoa Mai nở. chạy tiếp cung vào Thịnh Mỹ.
    Về VINH bây giờ ư ? Kô. Rẽ phải theo quốc lộ 48 lên THÁi Hoà (Nghĩa Đàn ). chạy đến ngã 5. Hoa hết cả mắt. hỏi han rồi cãi nhau với cô bé Thái Hoà. cứ đinh ninh theo tư duy bản đổ của mình là QUì Hợp đang ở phía trước. nhưng kô. Quì Hợp là sau lưng. may quá, cứ kiêu căng đoạn ngã 5 thì chỉ có chết thôi.
    Phượt chú ý nhé !
    Chạy vào sâu trong Quì Hợp. cảnh sắc bình thường/
    Qua Quì Hợp khoảng 1km, có lối rẽ trái vào "Khu Di Tích Văn Hoá MƯỜNG HAM -QUÌ HỢP"
    Đến ngày tết, tất cả du khách sẽ trèo lên vào 2 cái hang bằng cầu thang tre chênh vênh vách núi ( Vùng Núi này khi xưa nhiều đá đỏ lắm, bây giờ vẫ thế nhưng nhà nước quản lí )
    Lễ hội bắt đầu từ mùng 3- đến mùng 5 tết. tất cả diễn ra trong hang tối/ Nếu ai qua Quì Hợp dịp này ghé qua nhé/
    Những điều thú vị này có được là nhờ câu chuyện vãn với chú bé chăn trâu dưới tán lá tre già trong khi nghỉ chân ở Mường Ham./ Phượt độc hành mà đích đến kô có gì báo trưóc, có khi chỉ là sự nhàm chán vô ích. Làm cho lữ khách cứ đi trong mông lung vô định.
    Nhìn trên bản đồ thì cung đường này sẽ chạy sâu vào tận dãy nũi Quì hợp thì dừng lại/ đi qua Bản Na Hiêng, bản Hạt, đến bản Phây. ...nghe những cái tên quyến rũ quá.
    Chạy vào đến bản Hạt, gặp ngay hồ nước trong xanh lạ kì, nằm lọt thỏm trong thung lũng núi. giữa hồ là bụi cỏ lau xanh mướt, tuyệt đẹp. sẽ quay lại lấn sau !
    đi qua con đường đất bụi bặm chẳng thua gì Thuận Châu -Tuần Giáo. .... tan bụi, tay chân rã rời/
    gặp một quán nhỏ ven đường "Gội đầu, mát xa, cắt tóc ..." ngay chốn hoang vu này ư/. Tệ nạn đã về rồi ????

  6. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá anh em ạ, tết này có lẽ anh phải độc hành vào nghệ an chơi với các chú rồi, lúc đầu rủ được 1 em, sau rồi có lẽ do mình già nua, xù xì quá nên cuối cùng em ko chịu đi.
    Đầu năm, ko thích mở đầu một năm mới bằng 2 chữ "độc hành"
  7. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mà có lẽ chuyến này anh cũng chỉ đi được 5 ngày thôi, các em nên xem lại hành trình 1 chút, sợ đi hơi dài, mộc châu chẳng có gì để dừng lại lâu.
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Câu này là hơi sai rồi đó, Mộc Châu chơi được 1 tuần bạn ợ
  9. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à, ko biết bạn windy có vui lòng khai sáng chút ánh sáng cho cái đầu tối tăm này ko nhỉ. Lượn lờ quanh mộc châu mình chỉ biết mỗi mấy cái mường tè, tô múa, vạn yên,..
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ờ, đó là phía sông Đà, bạn chạy thử sang phía hang Kia - Pà Cò, có khu bảo tồn thiên nhiên là Xuân Nha và hang Kia - Pà Cò, có con đường hiểm chạy xuyên từ Co Lương sang Mường Chiềng rùi ra Pa Háng, hoặc đi quá Mộc Châu độ vài km có con đường nhở chạy xuống thung lũng phía bên trái, hoặc truớc Mộc Châu độ 1km cũng có con đường nhỏ phía bên trái chạy vào đồng cỏ mênh mông, hoặc phía bên sông Đà, có con đường nhỏ men theo sông Đà, hoặc lòng vòng quanh khu hang Kia có con đường nhỏ chạy ra quốc lộ 15 đoạn gần Hồi Xuân (đường này tớ chưa đi).
    Ngay gần chợ Pà Cò cũng có rất nhiều đường đi qua bản làng mùa xuân.
    Bạn muốn đi chỗ nào để tớ đưa thông tin (nếu có thời gian nhé)

Chia sẻ trang này