1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Hẹn rồi mà không join được. Ấm ức quá. Không biết các bạn đi tới đâu rồi. Hôm qua mưa cả ngày, chắc vất vả lắm. Hôm nay trời hửng tí nắng... Bình an nhé !
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau 4 ngày lặn lội, mò mẫm ở miền Tây Nghệ An. Bây giwò đang chuẩn bị xuyên lõi rừng Bến En, BoyGun đã về Thanh Hoá. chỉ còn lại NR và Docco tiếp tục hành trình.
    Miền Tây Nghệ An tuyệt vời lắm. chạy dọc dòng Nậm Mô, lên thung lũng Mường Lống. trên đỉnh đèo cổng trời, ngắm mây núi của người anh em H''Mông ...
    Đường vào Bản Vẽ hùng vĩ, ráng chiều thả bóng trên dải Trường SƠn đại ngàn. nơi có dòng Nậm Mô và Nậm Nơn hợp lưu thành sông Lam. cảnh chiều xuân làm dịu cái khô nóng của một ngày dài...
    Xốp Mạt về đêm u tịch, buồn bã... nơi đây là bến không chồng... tệ nạn buôn bán Ma Tuý, sứ dụng, giết người và mại dâm vô cùng phức tạp. ... những bước chân của người lữ hành khi đến đây mệt mỏi, rã rời.
    Bản Vẽ tương lai sẽ là vùng kinh tế mới giàu có. hi vọng người dân ở đây. ngwời phụ nữ, trẻ em... sẽ bớt khổ hơn.
    @ DuGia : Bác Du à, Mường Lống đẹp thật bác ạ. hôm qua bọn em vào Xốp Mạt. cũng biết thêm rằng người Mông và Lào vận chuyển Ma Tuý từ Mường Lống xuống/
    Mướng Lống là thung lũng tuyệt vời cho cây Anh Túc sinh sống ....
  3. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Gọi cho chúng mày mãi mà không được. Hôm nay về HN mới biết chúng mày đi đến đâu.
    Đi vui nhé.
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi mùa này Mận chưa ra quả còn hoa cải thì vàng rộm khắp vườn :)
    Chúc chuyến đi thành công mỹ mãn và vui vẻ.
  5. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đồng ruộng thẳng cánh cò bay, dọc đường 7
    [​IMG]
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Không biết còn hai đồng chí kia lang thang đến đâu rồi, chả hỉu sao ko gọi điện được. Nếu ra vùng văn mình nhớ cho mọi người biết thông tin với nhé. Mận đào mùa này đẹp lắm, không nhặt được về làm quà thì chụp ảnh nhiều vậy. Take care
  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @All : 2 anh em chúng tôi đang ở Cẩm Thuỷ rồi. Tối qua đến Yên Cát muộn quá. nên sáng nay mới chạy cung Bến EN. trời mưa nặng hạt. đường ướt nhẹp/ Băng qua 2 con suối khủng. xoè mấy phát. bùn đất quấn lấy bánh xe như níu giữ dân phượt lại mảnh đất chán òm này :) . được cái chạy cung dốc CỤC cũng khốn nạn và nhục nhã lắm. Phê lòi mắt.
    Đi lối bãi Trành , vào vườn Mơ mận, nhưng đã ra quả mất rồi.
    + Ngồi vãn chuyện với cụ già trong đền thờ Trung Túc Vương LÊ LAI, ngắm đàn cò bay, nghe tiếng vọng của Long Mạch.....
    Băng qua con đường HCM thẳng tiến Cẩm Thuỷ, ngắm ráng chiều đổ bóng trên những con thuyền làng chài....
    Hôm nay phượt cung này vui thật/

    @BoyGUn : chú post ảnh lên theo lịch trình nhé. nhưng cứ từ từ nhé. khi nào bọn anh về thì anh em kể chuyện luôn.
    Bức ảnh Cò đấy là trên đoạn quốc lộ 7 ở Đô Lương.

    Bọn anh về ngủ đây ! UỴCH
  8. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bức ảnh tớ chỉ còn biết khóc ròng tiếc nuối
    Boygun về TH rồi à. Boygun là con cháu TH à ? Rảnh không cafe đê
  9. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @ ĐờCờ & NờRờ: Các chú đi nhục thật, thực ra cung đường sau chưa hấp dẫn anh đến mức độ phải bỏ qua mấy phi vụ béo bở.... dù sao cũng cảm ơn 2 em vì cung phượt quá tuyệt mà anh em cùng chạy, hiếm khi anh gặp được bạn đồng hành máu như các em.
    @vagabonder: Mình đang ở TH, khi nào rảnh café, OK?
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Cafe cafe cafe

Chia sẻ trang này