1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Oe. Tớ đã vào tới Sì Gòn. Thấm cái nỗi đau ê ẩm sau 37h ngồi sau xe Bờ Gờ + 37h vật vờ trên em tàu hoả. Xương xẩu chả còn cái nào tử tế. Có rất nhìu chiện muốn kể nhưng mờ ... để dành. Vài hôm nữa sửa được thẻ nhớ rồi viết hồi ký luôn thể
    Nhắn hỏi Đờ Cờ và Nờ Rờ: Khoai của các cậu có về được tới HN không ?
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ BoyGun, DocCo, em Xiu, em Vagabonder :
    Chuyến đi này có 5 anh em chúng ta tham gia, có người chạy suốt cả quãng đường, có em gái dân tộc cảm mến mà tình nguyện làm HDV suốt cung đường Nậm Mô và thung lũng Mường Lống. có cô gái xinh xinh gia nhập hội chỉ vì ham vui chút xíu bị nhỡ tàu và bị BoyGun làm thịt dưới vòm tre xanh mát. Có kẻ độc hành bằng ôtô hơn mấy trăm km, chỉ để kịp khớp cung. có những người bạn vui đùa suốt chặng đường, có những người anh em dân tộc kô đi chung đường nhưng tình cảm của họ mãi theo chân ta... có những buổi chiều như thế, những bình minh như thế... và cả giấc ngủ ngon đến lạ kì trong thung lũng Pù Luông ngập tràn lúa...
    @ ALL:
    Bắt đầu ảnh ót nào, thác Khe Kèm, Sông GIăng và Cá Mát bên thân cây Si già cỗi nhé :

    Docco, ảnh đâu rồi mày ????
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Mấy cô gái Thái tắm bên dòng sông Lam. những ngày đầu tiên. mà hình như kô hót lắm. Độc Cô cứ bảo chụp đi, mấy khi:
    [​IMG]
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 06/03/2007
  4. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Thác Khe Kèm, trong vườn QG Pù Mát, đâu đây nghe tiếng VOi về :
     [​IMG]
          
        
    Được NuiRung06 sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 06/03/2007
  5. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    " Tôi đã bảo ông rồi, ban ngày cày bừa ít thôi. Bây giờ mệt chả làm ăn gì được. Chán ông quá "
    [​IMG]
  6. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cây si trên đảo giữa sông Giăng
    [​IMG]
    Tazran đây.....hú....ú...
  7. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    2 thằng chuẩn bị bơi đua trên sông giăng, chú nờ rờ trông to cao dễ sợ.
    @ Nờ Rờ: Anh về đến đích nhìn mãi chả thấy chú đâu, hoá ra đang bơi ngửa, mà sao yếu thế, vừa đến nơi đã nôn thốc nôn tháo rồi, say sóng hả
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Bác DUGIA và ALL:
    Bác Du àh. bọn em mới trở về HN, bây giờ bắt đầu úp ảnh và viết đôi dòng cảm xúc cho mọi người cùng đọc.
    Chuyến đi này quả thật rất phê. có những lúc tinh thần như chùng xuống, mệt mỏi. cảnh sắc tầm thường/ chán nản. nhưng rồi những phút giây thăng hoa lại chợt đến.
    1. nhớ cái cảnh ngồi nghỉ trên đồi cao, dưới chân là dòng Nậm Mô. trên đầu là ngọn Phu Xai Lai Leng.
    2. Nhớ thung lũng Mường Lống về đêm và binh minh tuyệt thật bác ạ/
    3. nhớ dốc Cục nhục nhã/
    4. nhớ sông Mã anh hùng trong xanh và cung đường tuyệt vời/
    5. nhớ Mộc Châu và Đà Bắc ngày trở về ....

    Cảm xúc của bọn em vẫn từ trong núi rừng về đến HN. bây giờ fảng fất trên cái box DL này....
    Chẳng biết nói gì, thay mặt cả nhóm, em cảm ơn bác rất nhiều vì sự tận tình giúp đỡ cho chuyến đi thành công như thế. Vui và Fê như thế.
    Hi vọng hôm nào ngồi uống rượu với bác, sẽ được ôn lại kỉ niệm Tây Nghệ An. Thanh Hoá. Mộc Châu nhiề hơn nữa/

  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ BoyGun:
    anh đã bảo với chú rồi. a tuổi cao sức yếu. đú thế nào được với chú. vô địch bơi mà.nhưng mà anh nốc rượu vào rồi, chủ thì chỉ nhâm nhi vài giọt. Cá Mát sông Giăng tanh quá. anh bơi được về đích mà kô chết là may rồi.
    chú vỗ tay khen a chứ.
    Úp ảnh Cá Mát sông Giăng và Cây SI tiếp nhé : cứ từ từ.
  10. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 37h hành trình trong tổng hành trình của các bạn. Với NR và ĐC là cuộc gặp trễ và cuộc chia tay sớm. Không kịp để lại nhiều ấn tượng nhưng những gì cùng trải qua trong vài giờ ngắn ngủi cũng đủ để mình thấy tiếc khi chia tay.
    Đường về dọc sông Mã cùng BG là cơm nắm nuốt hoài mới xuống, là đường tre đổ vòm thay nhau ngả lưng nghỉ trưa, là gái bản già làng tắm suối , là chú dân tộc phi xe chạy theo run lập cập đòi 10k tiền qua cầu. Là gió núi, mây ngàn, nắng cháy qua vai ...
    ...Là " phượng trắng " nõn nà như búp tay người con gái, nở ngát rừng trong ngần như tình yêu của nàng Ban dành cho chàng Khum, tiếng chim rừng lanh lảnh cô đơn như tiếng Khum tha thiết gọi người yêu tự thủa năm nào ...
    ...Là sông Mã gào thét dưới chân, vì quả tác nghiệp mà suýt tí nữa mình cắm đầu xuống dòng nứơc điên cuồng ấy. Tim xém rớt ra ngoài may mà chộp lại kịp
    ...Là những bài hát chỉ đi được 1/4 rồi tịt, là những câu thơ đang đến cao trào thì ... quên, là những câu chuyện cười hiếm hoi cố moi ra cho xế đỡ buồn ngủ.
    ...Là thủng xăm, là dắt bộ giữa đêm tối mà phía trước là xế, phía sau là ôm, lầm lũi, hì hụi. Là câu chuyện về hai bóng ma bên gốc cây mà suýt tí nữa được chọn làm chỗ tựa lưng nghỉ ngơi của hai kẻ đồng hành.
    (... )
    Đường về giữa khuya, cả ôm cả xế đều buồn ngủ. Ôm giở hết trò chỉ mong làm xế tạm quên cơn buồn ngủ mà xem chừng cũng chẳng xi nhê gì lắm. 30km cuối cùng, ôm chịu không nổi đành bỏ mặc xế thức 1 mình để chợp mắt. Của đáng tội. Nào suối ngang đường, nào trăng trên đỉnh đầu, nào sương mờ sớm, nào sông, nào ruộng, nào ... ma cứ chờn vờn trong tâm trí, tới tận lúc về nhà yên giấc rồi vẫn không hết chập chờn. Có lẽ ấn tượng sâu đậm quá !
    Cảm ơn đồng hành kiêm xế BG - khoẻ, vui, thân thiện nhưng chừng mực đủ để ôm không ... tưởng tượng . Xế một mình chạy hết cung đường 37h đó, mình xót nhưng không giúp gì được, nhất là khi thấy tay xế bị phồng. Mới hay, " cái chữ Tình trong người nó lớn hẳn ra !"

Chia sẻ trang này