1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Vagabonder: cảm xúc đấy, nghe rất tình cảm/ nếu còn thời gian thì còn vui nữa. đi với NR, ĐC và BG thì kô bao giờ buồn đâu. chỉ có mấy tiếng dưới ánh trăng Mộc Châu là biết rồi đấy. có ảnh gì sông Mã kô, post lên đi.
    Tiếp nhé : ảnh về Km0 đường HCM ở Tân Kỳ:
    [​IMG]
    Sông Lam chiều muộn đoạn COn Cuông :
    [​IMG]
    Đường vào Pù Mát:
    [​IMG]
    Bản làng người Thái trong Pù Mát:
    [​IMG]
    Có cô gái nhìn mấy anh phượt đang chụp ảnh, tự nhiên cởi hết quần áo ra, Làm em ngẩn cả người:
    [​IMG]
    Cá Mát sông Giăng, ngon lắm :
    [​IMG]
    Cây Si già cỗi, có mấy tay chơi nghiệp dư ngồi nướng cá:
    [​IMG]
  2. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nướng cá Mát
    [​IMG]
    Cá chín, cả hội quên đem muối, có chú lấy tro để chấm, cũng mằn mặn. Cái món đọt đu đủ ăn ngon phết chúng mày nhỉ. Mà cái thằng Nờ Rờ ăn tham quá, lúc nôn ra, toàn là *** cá Mát thôi.
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay vào đọc topic của bạn, góp ý tí nhé
    Về chuyện văn hoá, quả thực là không áp đặt.
    Đối với người Thái, họ có nét đặc trưng là tắm suối, và hoàn toàn không băn khoăn gì về chuyện quần áo. Họ quan niệm sự khoả thân tuơng đối trong lành, họ không ngại che đậy. Và đàn ông người Thái tôn trọng điều đó. Một khúc suối của 1 bản Thái nào đó, thì bao giờ phụ nữ cũng tắm ở đầu nguồn, đàn ông ở cuối nguồn, và không có sự trêu gẹo.
    Với đa số đàn ông người Kinh, quan niệm về khoả thân thường mang tính nhục dục, cho nên khi nhìn một nguời khác khoả thân, các bạn bị nhục dục che lấp, tò mò, nói chung không còn nhiều văn hoá. Các bạn chụp ảnh, đã là không nên, lại còn post lên trên mạng, và bình luận như trên, tôi phải góp ý. Có thể tôi khác bạn, nhưng tôi cũng gặp rất nhiều cảnh này, và k chụp ảnh.
    Hay quan niệm mọi thứ thanh cao hơn 1 tí.
  4. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tiếp thu góp ý của bạn WS, tại hai em ấy thiếu hiểu biết, với lại cũng có nhiều bác trong box post ảnh thể loại này lên nên các em ấy bắt chước thôi.
    Tò mò tí, thế bạn làm gì trong lúc ko chụp ảnh...???
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tiện mồm em kể câu chuyện, các bạn đừng chê dài dòng
    Cách đấy độ 3-4 năm gì đó, một lần chạy Tây Bắc với Cao Sơn, Extramarajuana, Giao sư vật lý trị liệu. Bọn em có tắm suối nước nóng ở bản (em k nhớ tên) gần Nghĩa Lộ, cách độ 5 km. Trước đó thì cũng tò mò, k biết thực hư về chuyện con gái Thái tắm bao giờ. Anh em ngâm ở cái bể ngoài trời, nước đỏ au nóng phát khiếp. Đến khoảng 5h chiều, đang ăn bánh qui, ngắm chuồn chuồn thì chị em người Thái ra tắm. Họ bảo : ở kia có nhà tắm, đàn ông vào trong nhà đi, ngoài này của phụ nữ và trẻ nhỏ. Ặc.
    Bọn em sặp bị luộc, cũng đồng ý lên bờ. Giữa cánh đồng, không có chỗ thay quần áo, đang loay hoay tìm bụi rậm thì cách đó 5m, các chị đã bỏ hết quần áo ra cười đùa toe toet.
    Em lấy máy ảnh ra, họ bảo : chụp đi, ặc, nhưng không thể chụp được. Em lại cất vào
    Buồn thế, chả chí khí được như các bạn bây giờ, còn chui vào bụi rình chụp.
    .
  6. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ Windy :
    Windy àh, có lẽ topic này sẽ trở thành nhảm nhí và bầy nhầy nếu tôi bắt đầu kiểu cứng đầu của mình. nhưng thôi, mục đích kô phải là cãi nhau hay những thứ vớ vẩn khác. vì quan điểm khác nhau như bạn nói. Thôi nhé. rượu nào.
    Cái đẹp của chuyến đi còn ở phía trước. cứ từ từ thôi. đọc cái đã, xoá sau nhé ! cảm xúc mà.
    Tiếp tục nhé, Cá Mát sông Giăng rồi, đến đoạn sông Giăng lúc ra, sông Lam, rừng Xăng lẻ nhé :

  7. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    @ BoyGun: chú em nói đểu gì 2 thằng anh đấy. uỵch cho bây giờ.
    Tóm lại cho gọn nhé: tiếp tục post ảnh đi. mấy bài vớ vẩn quá. chả ăn nhập gì. mới có đến Con Cuông thôi đấy. 200km đầu mà đã nhăng nhít cả lên/
    Windy, BoyGun,..... làm chén rượu nhé.
  8. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì Xăng lẻ, con đường xuyên qua rừng xăng lẻ trông tây phết
    [​IMG]
  9. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sông Giăng lúc đi ra, thằng nào thằng nấy đều phê, Đờ cờ lúc ấy đang hiên ngang...nằm ngửa còn Nờ Rờ thì ôm chân Đờ Cờ mà nôn một cách rất anh dũng, chắc tại say sóng NR nhỉ
    [​IMG]
  10. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hehe...hình như 2 đứa đó điểm đến đầu tiên ở HN là quán trà hay sao ấy thế nên chị kịp gặp roài
    Mới lại cái vàng vàng ấy cái tối hầm sắn ở nhà tớ cũng có mặt Nuirung mà nên em ấy biết ngon thế nào roài
    @ Hoa : sau 1 buổi tần ngần tối qua thì Nuirung đã tìm được cách chống đau đầu roài đó. Tối mai kia gì đó, thì uống nước nhớ mà hỏi Nuirung
    @Nuirung: tối thứ 6 chị luộc thật đó mang đi đó nhớ mà đến ăn nha
    @ Đoco : cái ảnh mặt giời em bảo tặng chị đâu roài

Chia sẻ trang này