1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược dòng sông Lam đất mẹ, Tây Thanh Hoá, Mộc Châu. Ra Giêng du xuân !

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi NuiRung06, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện chiếc ống nhòm và 3 con yêu râu xanh
    Sáng hôm sau thức dậy trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nhà bé Xiu dậy đơm xôi chiêu đãi khách. Khói bếp cùng bếp lửa hồng như sưởi ấm buổi ban mai se se lạnh. Ko biết trong xe có bánh heroin nào chưa nhỉ? Hắn tự nhủ? ..........
    Bữa ăn với rượu và một ít thức ăn nhưng hơi khó ăn, chỉ ăn đc mỗi xôi chấm vừng lạc nhưng cũng đủ ấm lòng của cả lữ khách và gia chủ. Chúng tôi rủ được bé Xiu đi cùng lên Mường Xén, Nậm Cắn.
    Bước chân theo dãy trường sơn có đỉnh Phù Xai Lai Leng cao nhất dãy trường Sơn dọc theo con sông Nậm Mô (một trong 2 nhánh của sông Cả). Mảnh đất khô cằn nắng cháy gió lào bụi bặm, tiêu điều, hoang tàn từ Mường Ải, Mường Típ.....
    Nóng thật, 3 lữ khách cởi áo (..... và một số thứ) nhảy xuống dòng Nậm Mô trong vắt như xả hết nhưng cái nóng xuống dòng sông mát lạnh. Xong xuôi, 3 tên gạ em Xiu bảo xuống tắm đi cho mát. Em hơi ngại nhưng bảo các anh ko đc nhìn trộm (các anh cứ lung tung .... - câu nói cửa miệng của bé Xiu). 3 tên thề thốt ko nhìn ....
    ...... Xong chưa? xong chưa? Đến lượt tao...... 3 tên tranh nhau cái ông nhòm .......
    2 đứa bé người Khơ Mú:
    [​IMG]
    Đường Mường Típ:
    [​IMG]
    Nó đang làm gì đây? cầm cái gì?
    [​IMG]
    Dòng Nậm Mô:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cháy rừng trên đỉnh trường Sơn:
    [​IMG]
    Đại hội bò:
    [​IMG]
    Rám chiều trên dòng Nậm Mô:
    [​IMG]
    Hỏng xe mới đau, xóc lồi mề:
    [​IMG]
  2. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm ấy, là ngày thứ 3 trong hành trình của chúng tôi. Sau khi được tắm mát trong dòng Nậm Mô xanh ngát, mát rượi... nơi thượng nguồn của con sông Lam đất mẹ mến yêu,... nơi có điệu hò ví dặm làm say đắm lòng người ....
    Cùng đi theo đoạn đường này có cô bé Xiu xinh xắn và rất nhiệt tình ... cảm nhận ban đầu về em là sự lo sợ và đề phòng do vấn đề matuý đang hoành hành nơi đây ... nhưng có đi cùng nhau, cùng chia sẻ chén nước, miếng kẹo... kể chuyện cho nhau nghe... hiểu nhau hơn, quí hơn , cũng từ đó mà thân nhau hơn, dù chỉ có 2 ngày cùng nhau vắt vẻo trên các nẻo đường miền Tây Nghệ An này....
    Em bé tự nhiên lắm, cởi hết quần áo ra mà tắm trong khi 3 anh em chúng tôi ngồi trên bờ... dù có chút tếu táo của thanh niên. nhưng vẫn đủ giữ chừng mực giữa những người bạn, trai và gái ... đẹp lắm và vui nữa.
    Vài chục phút trong dòng Nậm Mô này kô đủ xua tan đi cái khô cháy của Mường Típ .... bụi lại tung mù mịt, nắng lại phả vào mặt... đá dăm như xiên vào từng thớ lốp xe... thương lắm. nhưng cũng đành chịu thôi. .... thủng thì lại vá.... sao đâu !
    Quãng đường băng qua vùng đất khô cằn này dài lê thê và mệt mỏi ... nhưng có một điều làm chúng tôi vui đó là nụ cười vẫn nở trên môi các cô bé, cậu bé dân tộc nơi chúng tôi đi qua. hoa đào vẫn khoe sắc trong cảnh hoang tàn.... Nậm Mô vẫn như bầu sữa mẹ mát lành nuôi dưỡng, chảy rì rầm như kô bao giờ cạn ....
  3. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chúng tôi vá xong cái lốp xe, chạy vào Mường Xén ăn tối, thì trời đã tối mịt. quyết định như lịch trình là đêm nay sẽ vào Mường Lống. Mường Lống và Mường Típ là 2 xã thuộc Kỳ Sơn, Nghệ An. nằm đối xứng qua Mường Xén, CK Nậm Cắn thì nàm giữa/ Mường Lống là thung lũng nằm trên độ cao 1700m, lạnh và rất đẹp. được ví như Sapa của Nghệ An. ... thông tin về Mường Lống mù mịt cùng với vài lời dặn dò của bác Du. .....
    .... đườngMường Lống kô đèn, mù mịt đêm đen, vực thẳm ....
    .....Một xe rọi đèn pin xem mép vực, một xe theo sau, mò mẫm như thế ... một chút cà fê trên đỉnh đèo, một giấc ngủ chớp nhoáng, tỉnh dậy lại chạy sâu vào trong thung lũng .... kô phải vì đam mê bóng đêm. mà là vì sợ cái giá buốt của Mường Lống đêm nay sẽ cho anh em chúng tôi thành món thịt đông ngon lành .....
    .... chạy trong đêm, nên lạc đường là chuyện thường.... ngồi hỏi chuyện với mấy người Khơ Mú mà vui lắm, rượu cần ngon lắm... chén trà nóng khi giá buốt sao mà ngon thế .....
    trong quan niệm của mấy anh dân tộc này, tay trái là tay phải ,và ngưọc lại .... làm chúng tôi vất vả lắm mới vào được Mường Lống lúc nửa đêm .... mừng vui vì có ánh lửa bản làng nơi cuối con đường ......
    ĐÓn chúng tôi là chú Bí Thư xã, kô một chút sạch hoách, một chút ngờ vực. Niềm nở và ân cần.... đêm đó chúng tôi được ngủ trong nhà khách uỷ ban mà kô mất tiền ... chăn ấm, gối êm .... giấc ngủ đi vào nhẹ nhàng như thế. ... cái tình của những người dân tộc nơi đây quí quá ......
    Bình Minh Mường Lống đi ĐỘC CÔ ơi .....

  4. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Chen ngang một tí nha. Tình cảm của các cậu đẹp quá. Mình ghen tị. Gặp các cậu có vài giờ mình đã thấy tiếc lắm vì phải chia tay, giờ đọc những dòng tự cảm này mới thấy sao mà thân thương thế. Cái tình nó đẹp lạ ! Thơm như hoa rừng. Trong như trăng núi. Ngập tràn mênh mang như gió đại ngàn ... Lần đầu tiên mình biết cảm nhận.Thật !
  5. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật, chỉ có 2 ngày, chưa đến 48h. Bé Xiu lần đầu tiên đi với 3 tên lang bạt, ngồi sau xe ê hết cả bàn tọa, xóc cho lồi mề cả ra nhưng vẫn vui. Tiếng hát át đường xa, những viên thuốc thắm đượm cái tình và những bài xoa bóp nho nhỏ cũng làm bé Xiu vơi đi nỗi mệt nhọc phần nào.
    Phút nghỉ ngơi giữa đêm khuya trên đg đến Mường Lống:
    [​IMG]
    Những vòi rượu cần đầy cái tình của dân tộc Khơ Mú:
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Mường Lống được ví như Sapa của Nghệ An. Cảnh đẹp nhưng tình người lại càng đẹp hơn. 4 người đến Mường Lống lúc 11h, cả bản đã chìm vào giấc ngủ. Chúng tôi đập cửa nhà đầu tiên, nhà thứ 2 thì bé Xiu cứ cười khúc khích. Hỏi ra là "người Mông đêm ngủ mà bị thức giấc họ chửi cho". Thực sự là khó diễn tả nhưng qua tiếng cười và giọng nói chân thật lại càng thấy buồn cười.
    Một lúc sau thấy có một người phi xe win đến nhà bí thư xã để xin ngủ cho 4 người. Bác bí thư hết sức nhiệt tình đã thu xếp cho mọi người ở văn phòng xã. Cái tình đã làm ấm lên dưới cái lạnh của đồng bào dân tộc.
    Bình minh ở Mường Lống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ cái đêm chạy đến Mường Lống, lạnh lắm, em Xiu nhỏ bé cố nép sát vào người tao để tìm chút hơi ấm mà khi tao hỏi vẫn nhẹ nhàng: ko lạnh, em ko lạnh, dường như em sợ làm tao phân tâm. Mà thế quái nào tao lại đưa ra ý tưởng ngủ cống được chúng mày nhỉ, ngu thật.
    Nhưng mà từ lúc lạc đường quay sang chỗ đồng bào khơ mú đang liên hoan cho các "1-6" của họ ngày mai đi học xa thì tao đeck thấy lạnh nữa, ngồi với đồng bào 1 lúc, uống ít rượu cần mà lần ấy háo nước ực 1 ngụm to làm tao suýt nôn, tặng cho lũ nhóc ít quà, cười đùa với chúng, hỏi han đồng bào, giả vờ uống rượu. Nhớ lúc bắt tay gặp bàn tay 2 ngón của 1 chú thương binh, nhớ lúc ra đi, mấy chú còn với theo: "THƯƠNG CÁC ANH QUÁ, GIỮA ĐÊM MÀ PHẢI ĐI NHƯ VẦY", nghe sao mộc quá, lúc ấy tao thấy nghẹn ngào thế nào ấy, đíu muốn đi nữa....
    Dân Mường Lống cũng tốt thật, nửa đêm, anh em gọi cửa nhà đồng chí trực trạm khí tượng ở cổng trời mường típ, chú ấy bỏ vợ nằm tơ hơ mà đi tìm nhà cho anh em, rồi bác bí thư xã, nhiệt tình đến mức mặc xà lỏn đi mở cửa cho anh em, ngại chụp ảnh nên nhờ tao che hộ cái phần từ rún trở xuống, mà ông này đểu thật bố trí cho tao với Xiu 1 phòng, may mà đi với 2 thằng phá bĩnh chúng mày nếu ko thì ông đã....rồi...
  8. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc lại một chút cung đường từ Mường Típ sang Mường Lống này :
    Đường Mường típ, bụi mù mịt, rất hiểm :
    [​IMG]
    Cà Fê trên đỉnh đèo Mường Lống :
    [​IMG]
    Chút rượu cần, chút tình của những người anh em Khơ Mú :
    [​IMG]
    Đêm khuya, chú Bí thư xã vẫn thức giấc đưa chúng tôi vào nhà khách để nghỉ, lúc đó trời rất rét :
    [​IMG]
    Bên Bếp lửa của người Mông lúc sáng sớm, ở Mường Lống:
    [​IMG]
    Bữa cơm sáng tiễn chân chúng tôi, rượu này là nguyên nhân để rồi khi lên đến Nậm Cắn tôi say ngất xỉu :
    [​IMG]
  9. NuiRung06

    NuiRung06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Hoa đào và chim bồ câu :
    [​IMG]
    Đào Mường Lống:
    [​IMG]
    Nhìn nhể quá :
    [​IMG]
  10. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Quả này phải gọi là thiếu nữ bên hoa đào mới phải
    Ngồi đợi đào bói quả mà hoa rụng đầy vai, hoa chứ đếck phải gàu nhé, rõ ràng màu hồng mà to nữa:
    [​IMG]
    Trường PTDT nội trú Mường Lống:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này