1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược về dĩ vãng, nhớ lại người xưa???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pipo631, 17/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pipo631

    pipo631 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ngược về dĩ vãng, nhớ lại người xưa?

    Nhớ về những người bạn gái đáng nhớ nhất trong đời?..con nít

    Chương I : ấu thơ tôi và Trang
    Tập 1 :

    Hè năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu, thằng nhóc tôi được 6
    tuổi, ( vừa tốt nghiệp mẫu giáo nhớn ). Nhà tôi ở tại khu tập thể Bưởi ( cạnh chợ Bưởi ). Hồi đó tôi có 1 cô bạn gái cùng trang lứa, 2 đứa chơi thân lắm, đi đâu cũng có nhau?.


    Trang trắng trẻo xinh xắn như búp bê. Tuy bằng tuổi nhưng T chững chạc hơn tôi, đã biết nấu cơm và giúp đỡ được gia đình rất nhiều việc ( còn tôi lúc đó chỉ biết mỗi rửa bát thôi :D ).

    Hàng ngày bố mẹ 2 đứa đi làm, để 2 đứa nít chúng tôi ở nhà. May có T, vì sự đảm đang chững chạc của cô bạn nít nên bố mẹ tôi rất tin tưởng mà ?ogiao? tôi cho Trang. ( nếu T không nhận lời thì tôi sẽ bị nhốt khóa trong nhà không đuơc ra ngoài, T thì được cầm khóa nhà, vì bố mẹ rất tin tưởng ). được ra ngoài chơi cùng với nít bạn thân, không bị nhốt trong nhà, thật chả còn gì vui hơn.


    Không biết nói T là người như thế nào với tôi khi cả 2 đang còn quá nhỏ, nếu đã lớn thì tôi có thể nói T là người yêu của tôi rồi. Tôi đã rất thích T, thích lắm, và T cũng vậy, cũng rất yêu quí tôi. Nếu T mà mải chơi với mấy anh nhớn hơn tuổi một chút là tôi giận T, và có chút hờn ghen?.

    Ngày nào chúng tôi cũng quấn quýt nhau, không rời xa nhau lấy nửa bước và chơi cùng các bạn cùng trang lứa trong xóm, nào chơi đồ hàng, nhảy dây, chơi nặn đất sét, chơi nấu cơm, bán hàng cơm, bịt mắt bắt dê??Thích T nên khi chơi bịt mắt bắt dê, tôi mà bị bịt mắt là tôi chơi ăn gian lắm, toàn ti hí khéo chỉ để bắt được T thôi, còn khi chơi đồ hàng nấu cơm, T bao giờ cũng xới cơm và gắp thức ăn cho tôi đầu tiên ( nấu bằng bộ đồ bé xíu, mỗi bát cơm chỉ bằng 2 thìa café ).

    Chơi với đám bạn xóm, thế nhưng 2 đứa tôi vẫn giành cho nhau những tình cảm khác biệt so với các bạn khác. Có lẽ vì quá quí mến nhau như vậy nên chúng tôi cũng có ?onhu cầu? về tình cảm, không biết có thể nói như những đôi tình nhân không nữa.

    Khi 2 đứa ở trong nhà, T khóa cửa lại để bọn nít xóm không quấy rầy, chúng tôi rất hay chơi trò ?ovợ chồng? với nhau. ?ochồng ơi, cho em xin hớp nước nào?, ?ochồng ơi, chồng cõng vợ với???..Tôi thì thường xuyên phải cõng ?ovợ? đi loanh quanh khắp nhà, rồi còn phải làm thân trâu bò cõng ?ovợ? mà bò khắp giường nữa chứ ?onhong nhong nhong ngựa ông đã về, cắt cỏ Bồ Đề cho ngựa ông ăn??.chả biết ?ovợ? ?oyêu? tôi đến mức nào mà khi đi tìe ?ovợ? cũng bắt tôi phải ra rửa ?.cho cô ấy.


    Chơi chán chê, chúng tôi lại lên giường trêu đùa nhau, trò ?~vợ chồng? chúng tôi kết nhất là 2 đứa đứng ôm nhau, gí sát mặt vào nhau, môi chạm môi, mũi cọ mũi ( nhưng chả biết gì đâu, à có biết thơm má ), rồi tôi bảo ?ovợ ơi, vợ nhìn vào mắt chồng này?. Thế là 2 đứa cứ ôm nhau và nhìn vào mắt nhau vậy thôi.

    Chơi chán chê, chúng tôi lại lăn quay ra ngủ, mà khi đi ngủ thì chúng tôi không mặc gì trên người hết, mặc dù chả ?obiết? gì đâu, thế nhưng oái oăm là sao chúng tôi cứ thích như thế khi đi ngủ. Hai đứa nằm ôm nhau ngủ ngon lành cho đến chiều. ( bi giờ mà thế nhỉ, làm sao mà ngủ được cơ chứ, cũng không thể nhớ được ?oquả ớt? nó trong tình trạng như nào nữa :D ).


    Tỉnh dậy 2 đứa cùng nhau tắm, tôi luôn luôn phải tắm cho T, kì cọ cho T. Những lúc tắm cho nhau chúng tôi cảm thấy vui vẻ và thích thú lắm, 2 đứa bé tí, ngồi lọt thỏm trong cái chậu nhôm Liên xô to uỳnh mà cứ thể nghịch nước, vui đùa?. đến tầm 4h30, T và tôi đi đón em trai của T đang học mẫu giáo bé tại nhà trẻ Bình Minh, cách nhà cũng chỉ có mấy bước chân.
    khi đi đón em, bao giờ 2 đứa cũng phải sà vào hàng bánh đa nướng làm 1 chiếc bánh đa ngọt ( gọi là bánh đa đỏ ) hoặc bánh đa vừng ( bánh đa trắng ). Hai đứa ăn chung 1 chiếc bánh đa nướng, bé thế mà cũng biết bẻ bánh và mớm cho nhau ăn các bạn ạ (mớm tay thôi ). chúng tôi yêu quí nhau và tình cảm lắm. Cứ thế, cứ thế, đó là những gì diễn ra hàng ngày thời thơ ấu của tôi, nó kéo dài trong 2 hay 3 tháng hè cho đến khi chúng tôi bước vào lớp 1 ( nhớ như in những kỉ niệm đẹp đẽ thời thơ ấu của tôi và T )

Chia sẻ trang này