1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược xuôi thượng nguồn sông Đà - Kỳ bí, hoang sơ Lai Châu, Sơn La

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 05/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Ngược xuôi thượng nguồn sông Đà - Kỳ bí , hoang sơ Lai Châu,Sơn La.

    Sông Đà ... sông Đà ! Cái tên gọi vang lên làm mê đắm dân phượt đã trót nặng lòng với Tây Bắc!

    Sông Đà nổi tiếng hung dữ và bí ẩn, với bao ghềnh thác đá núi trập trùng .

    Phượt trên sông Đà cũng đồng nghĩa với sự mạo hiểm và phiêu lưu đầy cảm giác mạnh !

    Cũng bao lần xuôi ngược trên sông Đà đoạn Mường La , Phù Yên , Mộc Châu , Đà Bắc...và nhiều lần chạy trên đất Phong Thổ , Mường Lay ( Lai Châu cũ ),Quỳnh Nhai . Nhưng chưa một lần được cảm nhận sông Đà nơi thượng nguồn ?!

    Nhân một chuyến Tây Bắc đón năm mới 2007 tìm về nơi thượng nguồn để cưỡi sóng Đà giang.

    Chuyến thượng nguồn sông Đà có 4 chặng :

    Chặng 1 : Mường Lay ( Lai Châu cũ ) - Mường Tè .Ngược sông Đà bằng xe máy với quãng đường khoảng 200km/2lượt.

    Chặng 2 : Đầu nguồn sông Nậm Na tại Ma Lù Thàng - Phong Thổ . Sông Nậm Na là một nhánh chính đổ vào sông Đà tại thị xã Mường Lay ( Lai Châu cũ ).Từ Ma Lù Thàng theo QL 12 , QL4D men theo dòng Nậm Na về Mường Lay ( Lai Châu cũ ).

    Chặng 3 : Mường Lay - Nậm Mạ ( Sìn Hồ ) . Xuôi sông Đà bằng thuyền . Ngủ đêm tại Nậm Mạ .Chặng này đi hết 2h30 bằng thuyền khoảng 40-50km.

    Chặng 4 : Nậm Mạ -Nậm Hăn - Tủa Chùa - Quỳnh Nhai . Tiếp tục thả trôi sông Đà bằng thuyền gỗ . Chặng này đi hết 3h bằng thuyền khoảng 6--70km .






    Thượng nguồn sông Đà




    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Chặng 1 : Mường Lay ( Lai Châu cũ ) - Mường Tè .
    Thật ra con sông Đà bắt nguồn từ Trung Quốc , chảy vào Việt Nam qua đất huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu . Vây nên có thể coi Mường Tè là thượng nguồn của sông Đà .
    Từ thị xã Mường Lay ( thị xã Lai Châu cũ ) đến được với thị trấn Mường Tè phải vượt hơn 90km đường cấp phối , trong đó 60km là đường xấu , chỉ có khoảng 30km đoạn vào thị trấn Mường Tè là đường đẹp rải nhựa .
    Đến với Mường Tè , muốn lên tận thượng nguồn Đà giang còn phải vượt ngót 100km đường đất nữa mới tới sát biên giới Việt - Trung . Nơi đó là các xã Thu Lũm , Ka Lăng .
    Muốn đi từ Mường Tè lên Ka Lăng , Thu Lũm phải xuống cảng Pô Lếch . Ở đó có rất ít thuyền đi ngược,thi thoảng mới có thuyền chở hàng lên buôn bán. Gặp may thì đi nhờ được xuồng của bộ đội Biên phòng.

    Đoạn Mường Lay - Mường Tè này dòng sông Đà có rất nhiều thác to chảy siết nên việc đi thuyền là không thể.Con đường vào Mường Tè uốn lượn bám chênh vênh men theo dòng sông Đà ngót cả trăm km từ cầu Hang Tôm .
    Bắt đầu từ cầu Hang Tôm là vương quốc xưa kia của vua Thái Đèo Văn Long .
    Bản đồ đoạn thượng nguồn sông Đà . Mường Tè - Lai Châu - Sìn Hồ - Tủa Chùa - Quỳnh Nhai.
    [​IMG]
    Sông Nậm Na bắt nguồn từ Trung Quốc ,chảy vào Việt Nam qua cửa khẩu Ma Lù Thàng -xã Ma Li Pho - huyện Phong Thổ - Lai Châu . Gặp sông Đà tại thị xã Mường Lay ( Lai Châu cũ ).
    [​IMG]
    [​IMG].jpg
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 06/01/2007
  3. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Up để theo dõi...
    Mộ những chuyến đi của bác
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra lão Đú đi thuyền trên sông Đà. Em lúc đó cũng đi thuyền trên sông Gâm. 4 thằng thuê 1 con thuyền to uỵch có đủ rượu, thịt gà đồi, nhím, cá lòng hồ bắt trong lưới của dân, măng chua xứ Lạng, táo chua giã rượu... Trời cực rét, mịt mù sương khói như đi trong mộng. Hai bên là núi rừng hoang sơ vật vã. Uống xong nằm vật ra lòng thuyền ngủ, phê lòi kèn. Thỉnh thoảng có sóng thử gọi cho lão thì thấy ò í e. Em đoán là lão vào đất mường tè 1 bãi rồi.
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Kinh nhỉ !!! Thế ra là chú đi Na Hang .Đẹp và phê đấy chứ ?!
    Chú máy bay lại nhem thèm anh thịt rừng . Cám ơn đã nhớ tới anh trong lúc trà dư tửu hậu ...
    Anh ngồi trên thuyền có 1 mình trôi sông Đà ngắm trăng suông buồn quá !Mà cũng chả kịp buồn , chỉ sợ lật thuyền chết thôi , rùng rợn như phim Mỹ ,tè liền mấy bãi đấy .
  6. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    bác Du ơi post ảnh tiếp đi xem nào...trời ơi bác đi làm em nhớ bài Người lái đò sông Đà của đại ca Nguyễn Tuân quá.
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn các bạn đã chia sẻ cảm xúc !
    @ Vechia : Anh chỉ lần theo dấu vết cụ Nguyễn đã sợ lắm rồi !!! Sông Đà thật kỳ bí , sự thách thưc ngạo nghễ với dân phượt ...
    Cầu Hang Tôm . Mai này , đến khoảng năm 2009 sẽ chìm sâu dưới làn nước sông Đà ....
    [​IMG]
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bến thuyền Đồi Cao - Mường Lay . Nhìn từ đường đi Mường Tè .
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Dinh thự đổ nát của vua xứ Thái Đèo Văn Long .
    Xứ Thái tự trị Lai Châu , Đèo Văn Long được người Pháp dựng lên làm vua . Nơi đây trước đã từng là dinh thự nguy nga , hoành tráng và lộng lẫy . Nằm ngay bên bờ sông Đà , cách thị xã Mường Lay ( Lai Châu cũ ) khoảng4km -trên đường đi Mường Tè. Nay đã hoang tàn , đổ nát , những dãy nhà của trường học được dựng lên ngay trong khuôn viên .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khu dinh thự của vua xứ Thái Đèo Văn Long nằm trên một quả đồi cao nhìn xuống sông Đà . Địa thế phải nói là tuyệt đẹp ! Phong cảnh sông nước Đà giang và núi non trải dài ra trước mắt .
    Tại xứ Thái Lai Châu có những đội Xòe nổi tiếng , chủ yếu là con gái Thái được tuyển từ các vùng gái đẹp như Tú Lệ , Phong Thổ . Vào những dịp quan Pháp tuần thú qua Lai Châu hay vào dịp lễ lạt , Đèo Văn Long cho mở hội Xòe suốt đêm kéo dài hàng tuần . Nay đã trở thành hoang phế ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này