1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngược xuôi...!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi greenline, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy sớm khi mặt trời còn ngái ngủ chưa chịu nhấc mi mắt lám sáng những giọt sương đêm...loang quanh chuẩn bị cho việc đến cty. Đến cty tất tả với giấy tờ, với khách khữa, với các cơ quan, với đồng nghiệp, với sếp, yên ổn thì chỉ chừng ấy cũng đủ mệt. Không yên ổn thì gặp một vài người dở hơi là lại dồn nén bức xúc để lúc về lại phăng phăng trên những con đường thoáng mát xả cho hết rồi mới có thể nhẹ nhàng bữa cơm tối, thả mình vào trong giấc ngủ vẫn còn loang loáng những con đường ----> Một ngày ngược xuôi
    Có những khoảng thời gian bấp bênh, mất phương hướng mò mẫm đĩ tìm, ngơ ngác tìm, hoảng hốt tìm, thời gian chết, vô định. Rồi lại có lúc cuống lên để căng mình trên mũi tên vùn vụt tới đích, thời gian lúc nào cũng thiếu thốn, mệt nhưng không muốn dừng và bỏ qua nhiều thứ -----> Một giai đoạn ngược xuôi
    Cuộc sống không bình lặng đều đều với nhiều người khi họ không an phận thủ thường, khi họ luôn để ước mơ và tính cách cháy bỏng. Vì thế khi bắt đầu biết nghĩ họ đã không để mình đi theo những con đường vẽ sẵn cho dù nó được trải nhung. Niên thiếu khao khát, tuổi trẻ bươn chải hì hục với tất cả những cơ hội có được dù nhỏ nhất. Đi và cảm nhận, chia sẻ, phấn đấu...để thực hiện mơ ước, trải dài tính cách, hình thành phương châm, bắt nguồn ý tưởng. Rồi trung niên liệu có yên ổn với những gì đã có hay lại tiếp tục cho cuộc sống sinh tồn, đấu tranh không ngừng nghỉ và tiếp lửa cho thế hệ mai sau. Về già có nghỉ, có khi là không khi ngồi thì thầm kể lại những câu chuyện đã qua, dìu dắt bằng những gì có được hằn vào gương mặt theo những nếp nhăn thời gian...-----> Một đời ngược xuôi
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, lang thang vào đây thấy chị Smkt nhiều tâm sự quá. Thế mà em cứ tưởng ..........
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, zai này ở nhà nhiều cuồng chân hay sao mà tâm trạng thế. Leo Fan với bọn em đi anh GL ới ời ơi.
  4. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Những người ghét nhau, muốn xa nhau, không chờ một giây một phút. Những người thương nhau, muốn gặp nhau, không chờ khoảnh khắc nào! Cuộc đời ngược xuôi, xuôi ngược!
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ngược xuôi .......... cuộc đời .... bao giờ chẳng vậy . Những mảnh đời trái ngược nhau , xuôi ngược theo dồng đời . Và anh cũng vậy , anh nói anh đã chọn con đường đi khó khăn nhất , con đường chẳng suôn sẻ gì .
    Những chiều cafe thấy dòng người lũ lượt lướt đi , vội vã hối hả cũng giống như dòng đời kia cứ trôi đi , chưa biết đâu là điểm đến , cũng chẳng cần biết ta đã làm được những gì , đã mất đi những gì , dòng đời cứ chảy , chảy mãi , chảy xiết không ngừng nghỉ . Nhiều khi thấy mệt mỏi nhưng chân vẫn chẳng dừng được .
    Cuộc đời !
  6. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Những lá chè trên đỉnh núi...
    Khi từ đỉnh F xuống, người bạn trai đã dừng lại hái cho em ít lá chè trên núi. Hành động nho nhỏ mà thật đáng yêu. 1 tuần sau khi trở về, mở túi nilong đựng những lá chè, ngạc nhiên vô cùng, những chiếc lá vẫn xanh tươi y hệt như trên đỉnh núi. Sức sống sức chịu đựng thật bền bỉ...
    3 tuần sau đó mở túi chè - hương thơm mồng mộc dìu dịu khẽ toả ra! Tinh khiết lắm...Những lá chè đã khô cong nhưng thơm thật thơm. Hít hà mãi nhưng không muốn đun uống, không nỡ uống...vẫn để trong túi thỉnh thoảng lại mở ra để hương thơm dịu dàng lan toả...
    Đã lâu rồi không nhìn mặt cười, chắc bạn vẫn đang chiến đấu mệt mỏi lắm. Cố gắng lên bạn nhé!
    Mai lên đường. Thời khắc giao thoa của năm cũ và năm mới, em đang ở một nơi thật xa xôi. Chúc bạn một năm mới thật nhiều niềm vui và may mắn!
    Mong sẽ sớm được nhìn thấy hai bông hoa Bồ Công Anh dựa vào nhau khi ngược sáng...!
  7. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội 2 hôm nay rất lạnh và đang đau đầu vì một số thứ.
    Gần đây bỏ hẳn thói lang thang mơ mộng tay ngắt lá chân đá ống bơ rồi! Đầu óc chỉ nghĩ được những gì thực tế!
    "Dừng" - quyết định của anh sao mà nhẹ nhàng thế. Và từ đó anh đã làm được nhiều việc, phải không!
    Em cũng phải "Dừng" anh ạ! và em đã "Dừng" rồi! Vẫn chưa đủ độ thản nhiên để không nuối tiếc. Nhưng cần phải thế!
    1 tháng nữa là tết Âm lịch nhỉ! Không biết tết năm nay có lạnh không?
  8. sun_chip

    sun_chip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ít khi đi đâu đó. Không phải là vì không muốn đi. Mỗi lần sắp được đi đâu háo hức lắm chứ. Cảm giác được khám phá một vùng đất hoàn toàn mới lạ với mình thật khó tả. Nhưng thường thì mỗi lần định đi đâu lại có những việc hết sức hợp lý níu chân lại. Nào là nhà có vịêc, rồi mấy đứa cháu còn nhỏ? Cứ thứ 7 chủ nhật, ngày người ta được nghỉ mình lại tất bật nhất với lũ cháu. Cả thời sinh viên chỉ có 1 lần đi xa với bạn bè, cũng chỉ 1,2 lần đi với gia đình. Giờ đi làm rồi thì lại càng khó khăn hơn.
    Tối qua mấy đứa bạn thân lôi đi ăn uống, rồi bảo đi chọn để chúng nó mua cho 1 cái balô. Quà sinh nhật, tuy có muộn vài hôm. Hơi lưỡng lự trước một cái khá đẹp, cỡ vừa vừa với 1 cái to và có vẻ dành cho dân du lịch chuyên nghiệp . Cuối cùng mình chọn cái to ấy, sau khi quay qua con bạn thân: ?oMình còn dự định đi rất nhiều nơi cơ mà nhỉ?!?. Nghĩ thế, và cũng quyết tâm thế, là sẽ phải đi được những nơi 2 đứa đã dự định, nhưng mình biết việc đó còn khó khăn lắm. Xin nghỉ làm để đi đã là một việc khó khăn, khó khăn hơn nữa là việc quyết định dùng mấy ngày nghỉ đó vào một việc khác việc ở bên Mẹ. Một cuộc sống mới không hề mong đợi khíên bản thân lúc nào cũng có cảm giác hụt hẫng, lúc nào cũng có cảm giác lo lắng?
    Mình cũng không hiểu tại sao lại muốn tránh mặt một số người bạn, có lẽ vì biết khi gặp mặt sẽ là những lời an ủi. Hoặc giả cũng là những ánh nhìn? Nó khiến mình dễ rơi vào trạng thái giống như cái ngày hôm sau ấy, đau đớn và sợ. Cố gắng, cố gắng để như bình thường. Vịêc gì phải đến đã đến. Lũ bạn thân cũng hiểu, chúng nó chỉ nói những chuyện vui? Nhưng tối qua khi đi về, online, đã ứa nước mắt vì một câu nói của đứa bạn ?oMày đi ngủ sớm đi mai còn đi làm, trông mày như con ma?. Mình đã cố gắng bình thường rồi cơ mà, trông mình khổ sở thế thật ư???
    Chắc bạn không nhớ sinh nhật của mình. Mình cũng chỉ nghĩ thế thôi, không đẩy ý nghĩ đi xa hơn vì biết việc bạn đang phải suy nghĩ cũng khiến đau đầu lắm. Mình cũng không muốn hỏi mọi việc đã như thế nào rồi. Tính mình vốn thế, không mấy khi hỏi việc riêng tư, hãy để khi ai đó cần một người lắng nghe tự tìm đến? Sinh nhật, mình đã thức rất khuya dù rằng chỉ ngồi mà đầu óc trống rỗng. Đơn giản là muốn nhớ một sinh nhật đặc biệt, sinh nhật đầu tiên? Sáng hôm đó vẫn dậy sớm đi làm như thường lệ, chiều quyết định về quê.
    Hôm nay cũng thế, sắp hết bủôi sáng rồi?Chờ đợi những ngày cuối tuần đến mệt mỏi?
  9. talk2me

    talk2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã bao giờ rơi vào trường hợp rất muốn, nhưng k biết phải nói thế nào chưa?
    Tớ k dám hỏi thẳng, sợ trực diện động đến nỗi đau của bạn. Tớ đi đường vòng hỏi han bạn. Và rồi tớ im lặng.
    360 của bạn trống hoác, hàng ngày tớ vẫn vào xem có gì thay đổi k!
    Ym của bạn vẫn invi dù tớ biết có lúc bạn avai.
    Tớ ngạc nhiên khi thấy bạn vẫn post bài bình thường...
    Nhưng rồi tớ hiểu trước nỗi đau, mỗi người sẽ có một cách riêng. Và tớ tôn trọng bạn. Tớ im lặng dõi theo bạn.
    .......................................
    Có chuyện, tớ "Lặng" một thời gian. Khi nào trở lại, mọi việc thay đổi nhiều!
    Tớ mong đến lúc gặp lại, cả hai đứa mình đều có thể mỉm cười. và Cười (Người ta chỉ Cười khi thật sự vui vẻ)!
    Quý bạn!
    Ps: À, Tớ k quên. Đã có lần bạn bảo với tớ bạn thuộc cung MK!
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhóc, cuộc đời là một chuyến đi dài. Có đi, có dừng...!
    Có điều chẳng ai nghỉ ngơi rong chơi mãi được.

Chia sẻ trang này